1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20 yêu dấu

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi laladalat, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi có dịp về quê lại nhớ đến tuổi 20 .Cực thế, khổ thế , vậy mà vẫn sống vượt qua cho đến ngày hôm nay
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy mình "khôn" hơn, song cũng nhiều nỗi buồn hơn. Một nỗi buồn dai dẳng, vô vọng...
    Mừng vì xung quanh vẫn có nhiều người yêu quý, tin và hiểu mình.
    Sáng hôm kia, anh Đông gọi, hỏi mình ở đâu, làm được những gì, sao lâu quá không ghé chơi. Chợt thấy lòng bừng sáng như nắng ấm mùa thu, mọi lo lắng như tan biến...một tuần mưa tầm tã, một tuần công việc ngập đầu, 9, 10 h mới lê bước về nhà. mệt mỏi, rã rời. Một tuần của sự thất bại và những nỗi buồn...Đã lâu lắm rồi không ghé, vẫn tự nhủ là phải làm được một điều gì đó mới quay trở lại...
    Phòng chụp của anh lúc nào cũng là một biệt thự Pháp, dù đã dời qua 3 nơi rồi. Những ô cửa lớn nhìn ra ngoài khoảng sân rộng râm mát bóng cây. Một chiếc ghế nệm thật êm lúc nào cũng sẵn sàng, yên ắng, bình lặng như một thiên đường nhỏ chẳng có chỗ dành cho những âu lo, đố kỵ. Lúc mệt mỏi, mình vẫn nghĩ về nơi này, êm ả, và tĩnh lặng như tuổi thơ. Chỉ muốn gieo mình xuống chiếc ghế và ngủ một giấc thật dài
    Đôi khi, cứ muốn thời gian kéo dài ra mãi, ngồi bó gối nhìn anh tất bật với máy, với phim và bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối, rời rạc nhưng không vô vị. Cũng có lần lẫm cẩm hỏi anh, chảng biết có ai yêu em nồng nàn như Lê Hiếu hát "Tim anh trôi về em" không nhỉ, anh phá lên cười, bảo sao mà trẻ con thế...

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 của tui là tuổi nhiều sóng gió, nhiều kỷ niệm và từ đó tui lớn hẳn lên.
    Nắm ấy, năm 2000, lần đầu tiên Thành đoàn TP.HCM gửi SV đến vùng sâu vùng xa ở các tỉnh miền Tây để giúp bà con tiếp cận với kiến thức Pháp luật, những điều kiện để tiến xa hơn trong Công nghiệp hóa nông thôn. Và tui là 1 trong những SV đầu tiên xung phong trong mặt trận này.
    Suốt hơn 1 tháng sống trong môi trường không điện, nước máy (uống nước giếng không hà), báo chí, truyền hình, nhưng tui vẫn cùng những bạn SV lamtốt công việc như tuyên truyền, xóa mù chữ... Nơi đây tui đã hiểu được những cực khổ của bà con ta còn nghèo, cả những đứa bé muốn học nhưng không thể.
    TỪ năm 20 tuổi ấy, tôi đã lớn hơn!

Chia sẻ trang này