1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 20

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi red_cat, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_cat

    red_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20

    Khi bằng tuổi tôi,ước mơ lớn nhất của bạn là gì?
  2. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    1 ước mơ đơn giản nhưng khó thực hiện wé , ôi cuộc đời!
    ngoảnh đầu nhìn cuộc đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc hóa thành hư không
                                                                            
                                    TL_108    
  3. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ước có thật nhiều điều ước!
    huonggiang_hufs
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hồi 20t tôi ước mình qua môn Cơ Lý Thuyết
    Hồi 21t tôi ước mình qua môn Nền Móng
    Hồi 22t tôi ước mình qua môn TN Địa chất công trình
    Hồi 23t tôi ước mình qua môn Vẽ Mỹ Thuật
    24t tôi ước sau này mình xây được một cái tháp 150m cao hơn tháp Epphen
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi ước mơ giống 19 tuổi
    19 tuổi ước mơ giống 20 tuổi
    20 tuổi ước mơ giống 21 tuổi
    21 tuổi ước mơ đi khắp nơi để học hỏi
    ------------------------
    khoe tí: đang đứng ngoài đường post bài này bằng PDA dùng Internet không dây.
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 06/03/2004
  6. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    một điều tất nhiên là ở lứa tuổi 20này,chắc ai cũng có những dư định cho tương lai rùi
    mình rất muốn thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình đã ấp ủ bấy lâu.
    một điều nữa là sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân,thế thôi!
  7. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ lớn nhất ư? Làm thế nào để biết được là lớn nhất nhỉ?
    20 tuổi, học năm thứ 5, chuẩn bị "đối mặt" với cuộc sống đời thường, chuẩn bị "bị cắt viện trợ". Lúc đó ước mơ gì nhỉ? : "tiếp tục được đi học tiếp để papa - mami viện trợ tiếp".
    - vẫn muốn được viện trợ tiếp nhưng lại muốn học nhanh "cho xong" .
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hi hi mình đang tuổi 20 nè(tuổi 20 em ùa vào đời..tèn ..tén ..ten)nhưng bây giờ ,ước mơ cháy bỏng là:nghỉ hè,về nhà,ở đó có mẹ và cái...tủ lạnh,đùa một chút cho trời bớt nóng.Thực ra ước mơ lớn nhất là được sang Pháp
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi ước được quay lại là tôi 5 năm về trước.
    Để được cùng em sánh bước dưới cơn mưa.
    Trước cánh cổng trường, em chia đôi với tôi một giọt nước.
    Là nước mắt em, hay nước mắt của trời.
    Xa rồi em nhỉ, quá khứ 5 năm đã xoá đi nhiều thứ trong em, để giờ đây em có thể hạnh phúc với ai đó, trong mái nhà ấm cúng của mình, với đứa con mà em vẫn từng mơ ước...
    Còn tôi, vẫn nhớ. Cánh cổng nhà thờ đá ở quê em, con đường chạy dài, dọc theo con sông nhỏ, núi đá ninh bình, nơi em lớn, cũng là nơi tôi gửi lại một nửa của mình.
    Cầu chúc cho gia đình bé nhỏ của em luôn tràn ngập tiếng cười và sự vui vẻ.
    Tôi yêu em.
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Tôi ước được quay lại là tôi 5 năm về trước.
    Để được cùng em sánh bước dưới cơn mưa.
    Trước cánh cổng trường, em chia đôi với tôi một giọt nước.
    Là nước mắt em, hay nước mắt của trời.

    Sao lại ướt át thế này? tuổi 20 phải sôi động chứ,tâm sự của ông anh nên vào mục "lời trái tim muốn lói"(không biết ở box mình đã có mục đó chưa)

Chia sẻ trang này