1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamhoncuada_spt, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20

    Tuổi 20 của những người lính , thanh niên xung phong là dũng cảm chiến đâu, là vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường, để mang đến cho chúng ta hoà bình và no ấm hôm nay

    Tuổi 20 của mấy anh chàng đeo kinhhs là học, nghiên cứ và đạt đc những thành tích đáng kể

    Tuổi 20 của rất nhiều chiến sĩ tình nguyện là những ngày sống và lầm việc hết mình với chiến dich Mùa hè xanh đầy ý nghĩa


    Và tuổi 20 của Tâm hồn của đá là..........

    Là hoa, là nắng , là áp lực bài vở của năm học mới, là hàng ngày được lướt Net, là những cuộc picnic cùng bạn bè, là thể thao, là shopping

    Là một lần làm cho cha mẹ giận

    Là....

    Là...

    Có thể bạn sẽ trở thành một nhà khoa học, 1 diễn viễn, 1 lập trình viên giỏi quốc tế, có thể bạn sẽ đc ghi vào sách kỷ lục thế giwói. Cũng có thể bạn chỉ là người bình thường . NHƯNG quan trọng nhất là bạn đang có tuổi 20 ở trong tay

    Tuổi 20 - tuổi đẹp nhất, khoẻ nhất .Bạn đã có gì, đang và sẽ làm gì để ghi dấu ân đẹp ấy trong đời ?
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa bước sang tuổi 20 được vài ngày
    - Là nhận ra mình là ai và mình đang làm gì .
    - Là bước ngoặt của cả cuộc đời, cả tương lai .
    - Là biết sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, với gia đình ...và với những người xung quanh.
    - Là biết nhận ra đâu là " thực " và đâu chỉ là " ảo "
    - Là " khôn " ra ( mặc dù nhiều lúc ...cũng dại chả thua ai ) , là tính toán mức tiền hàng tháng sao cho ko bị hụt ( vì đã bị nhiều lần roài )
    - Là biết làm sao " sống " cùng với sự cô độc, nỗi buồn ... và cả sự thất vọng , thất bại nữa .
    - Là lạnh lùng và tàn nhẫn ...là sự chấp nhận với bản chất vốn có của cuộc sống hàng ngày, của những người xung quanh .
    - Là đôi khi có những lúc dậy lên những cảm xúc ko tên ...chắc là tình yêu !
    ....
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ùh, đúng rồi, tâm hồn của đá cũng nhân ra thêm điều đó
    cò một bài hát " nhắn tuổi 20 " , ĐÁ kô nhớ lắm , chỉ thuộc mang máng, có bạn nào biết không nhỉ, bài đây hay và ý nghĩa nhỉ
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bài hát đó có phải là bài hát của nhóm:Đồng hồ báo thức ko nhi? nếu mình nhớ ko nhầm thì câu đầu tiên của bài hát là
    bạn ơi hãy nhìn xem, kìa con ốc đang ngủ say giấc, say trong giấc mơ quên tháng ngày đã dần trôi. sợ hãi cả đời cụp vai cúp mắt ko làm chi hết,...
    hêhh chỉ nhớ mang máng vậy. hồi trc'' hay ngêu ngao lắm mà lâu ko hát lại nên quên rồi
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 của tôi, là khi:
    - Bước vào giai đoạn cuối của năm thứ hai bậc Đại Học
    - Biết suy nghĩ đến việc kiếm tiền và chi tiêu tiền một cách tiết kiệm nhất
    - Không mong được về quê vào mỗi dịp hè, mà mong sao mỗi lần về nhà là mang đến cho Mẹ được thật nhiều niềm vui
    - Là biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thực tế + tâm hồn đôi khi lãng mạn
    - Không biết mình đã thực sự trưởng thành hay chưa, có thể sống tự lập một mình được không
    - Nhìn bạn bè và soi rọi lại chính mình (dĩ nhiên là những gương tốt mà thôi.).
    - Là mơ ước thật nhiều về tương lai và mong muốn tất cả sẽ trở thành sự thật
    Tuổi 20 thật đẹp, đầy ắp những suy nghĩ và kỷ niệm trong nhật ký và trang lưu bút cuối hè.
  6. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì, suy nghĩ của mọi người đẹp quá. Những ngày đầu tiên bước vào tuổi 20 của mình, thâtbuồn cười, buồn cười vì đã lâu lắm không biết đến khái niệm thế nào là xui xẻo, nhưng mà hôm đó thì biết . Và lại nghĩ đến lời một bài hát "20 em cho đời một giấc mơ ... " , hehe, có đúng không nhỉ , nhưng mà người ta có quyền mơ, còn mơ như thế nào lại là chuyện khác , vì trong mơ người ta cũng có thể gặp... quỷ mừ.
    Đồng ý với bạn là càng ngày thấy xiền mình có là ít, cho dù có thể số lượng thì có tăng lên , uuhzmmm , cả vài cái linh tinh nữa, nhưng sao... chưa thấy vui, theo đúng nghĩa
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    qua một năm rồi. thấy chả làm được gì hết.
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài hát nói về tuổi 20 của Mỹ Tâm :"Hai mươi em cho đời một giấc mơ..." nhưng ngẫm ra thực tế không phải như vậy ...dù sao vẫn tiếc cho lứa tuổi teen lắm, 20 là giai đoạn trưởng thành về suy nghĩ, con người gặp phải nhiều vấn đề cần giải quyết ví như công việc, bạn bè, gia đình (lập gia đình chẳng hạn )
    Gần hết 20 rồi mà tớ chả cảm thấy gì sất, thế mới chán :P
  9. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tuoi 20 thì bắt đầu biết thế nào là sống xa nhà.tưởng như những gì mình học dc và nhìn thấy làm mình lớn lắm rồi,tuổi mà như 1 đứa trẻ bắt đầu biết lai xe chạy ra đường(đời) oh nhiều lối đi quá ta nên di hương nào đây ^_^
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oh, đúng rùi, Tâm hồn của đá cũng thấy vậy, nhiều lúc tường mình lớn rồi nhưng vẫn còn tồ lắm, sao lắm người nói ĐÁ ngố , tồ thế .Làm thía nào bi giờ
    Rồi cả sự lựa chon con đường đi cho bản thân mình nữa chứ, 20 tuổi mà vẫn không thể tự quyết định được
    20 tuổi mà học vẫn vì bố mẹ , vì áp lực
    20 tuổi vẫn là một học sinh cấp 4
    Nhưng quan trọng là ĐÁ và các bạn đang có tuổi 20 trong tay, thôi cố lên , cố lên

Chia sẻ trang này