1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamhoncuada_spt, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chae biết mình 20 tuổi chưa nữa.. theo yahoo thì tớ vẫn 19, theo cách tính thông thường thì 20, theo các cụ thì 21 rồi... chả thấy khác gì cả.. vẫn lười học, ham chơi như cũ, có vẻ hay online đêm... có lẽ bây giwo fnghèo hơn so với cách đây 1 năm, tại lười học nên không có học bổng thế là túng thiếu đủ thứ, bì kìm kẹp đủ thứ nhất là xiền.. hichic.. chỉ 2 ah gần 2 năm nữa là ra trường mà sao chả có gì, đầu óc trống rỗng, kiến thức lăng nhăng, chả có gì trong đầu.. tuổi 20 lơ ngơ trước cuộc đời!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    kì 2 tớ cũng tạch học bổng,,,,,,,,,,,,,,,,tiền hẻo hơn, chả có đâu mà tiêu
    Sắp đến 20 rồi, o* thế thì Shoneti bằng tuổi Đá à, thấy bạn ở bên LS, tưởng bạn hơn Đá cơ
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này 1 người bạn đà gửi tặng tớ khi tớ cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống và chính bản thân mình, nghe xong tớ đã suy nghĩ rất nhiều và QĐ, mình ko thể sống như vậy mãi được.
    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bạn của tôi
    Được trangb sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 17/09/2004
  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1

    20 tuổi,
    Học được cách quên, học được cách nói " không".
    Học được cách yêu thương bản thân mình & yêu thương cuộc sống.
    20 tuổi, chờ đợi một tình yêu thật sự sẽ đến với mình.
    20 tuổi, biết mình là ai và biết mình muốn gì.
    20 tuổi, bình yên.
    20 tuổi, bắt đầu học cách trang điểm nữa .
    " Em hai mươi tuổi, em là nắng..."
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sống , học tập , làm việc , hoạt động và tiêu tiền
    Mặc dù rất nghèo
    Chỉ thấy kém là 20 tuoi chưa bít cách quản lý chính mình, OK
  6. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi theo tôi đừng cho tay lên chán mà nằm nghĩ , hãy đứng dậy , bay nhảy thật nhiều
    Bạn sẽ vỡ ra nhiều điều hơn là đợi 1 lời khuyên, nghĩ quá nhiều hơn là làm 1 điều gì đó cụ thể , OK?
    e hèm , tôi tính luôn cả trường hợp bạn nghĩ thì rất OK , rất đúng đắn nhưng bạn chưa làm được
    Tôi là ví dụ, chán chết đi được
    khóc
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi................... Cũng muốn............. tặc lưỡi quên đi mà thỉnh thoảng vẫn thấy lăn tăn. Không muốn .............bất kỳ ai rơi vào những trường hợp khó xử, nhất là lại do mình gây ra. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua, thử một lần làm người khác đau, và thử .......................một lần không thấy áy náy
  8. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tuổi 20- đôi khi ta sống khác với chính bản thân mình...đôi lúc khó tính đến lạ lùng nhưng cũng lại có khi hiền đến dễ sợ...
    dở hơi ư? ko đâu...chỉ là fiêu đi 1 chút thôi mà, cũng thú vị đấy chứ!!!
  9. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu sang đầu 2 có khác
    Mọi ng nói trước với mình rằng đầu 2 là sự bắt đầu 1 chuỗi thời gian đi rất nhanh và cũng là nơi bắt đầu của những thử thách đầu đời....
    Chỉ cần nhoắng 1 cái là sự nghiệp, tương lai rồi gia đình mình fẩi hoàn thành ....đầu 2 rồi mà....đâu còn cái thời đầu 1, còn đang vui chơi nhảy múa....giờ đây còn nhiều cái để nghĩ đến và để làm hơn
    Cũng thấy vui khi mà ngày mình bước sang đầu 2 , đc mọi ng chúc mừng và nói 1 câu nghe thấy thật ấm lòng...người lớn rồi nhé...hihi....chả biết lớn đùng thế này rồi có làm đc cái gì hay ho ko????hic...hi vọng tương lai gần, chứ bây giờ vẫn thấy dậm chân tại chỗ quá à
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi, tập tễnh vào đại học, sau 1 năm dùi mài kinh sử rồi thi vào 1 trường củ chuối, nó mãn nguyện nhìn mọi thứ màu hồng và cho rằng ko ai bằng mình. Hôm đầu tiên bước vào lớp, đọc tên và nhìn mặt những đứa thi năm đầu tiên đã đỗ và biết thừa tụi nó đỗ được nhờ vào đâu đang vênh váo tự đắc. Nó cười thầm và nghĩ rằng tụi nó đến năm 2 là lại đâu vào đấy mà. Kết thúc năm 1, nó được học bổng cả 2 học kỳ, còn tụi "con cháu" kia thi lại hết.
    20 tuổi, ĐH năm thứ 2, học quân sự là thời gian vui nhất, lớp tự dưng đoàn kết lạ. Và nó phát hiện ra tụi "con cháu" rất dễ thương, nhìn quanh cả lớp thấy sao lớp mình ai cũng đáng yêu thế. Rồi vào năm học, lịch năm nay toàn chuyên ngành, lại chỉ học 1 buổi chiều, nghĩ rằng có nhiều thời gian đi thực tế hơn. Nhưng nó đã nhầm hoàn toàn. Các tiết học chuyên ngành sao mà chán. Thầy mới chủ nhiệm lớp năm đầu, lại ko có thành tựu gì đáng nể nên có tình trạng: Thầy nói trò không đồng ý, trò nói thầy không tán thành. Không bên nào chịu nhường bên nào. Còn có thầy thì dạy bù liên tục để tháng sau thầy nghỉ đi...công tác. Thầy dạy theo kiểu truyền nghề nên trò đi học không thèm chép bài, chỗ nào ko hiểu thì về hỏi...bố hay mẹ. 1 tuần lên lớp nó chả học được cái gì. Thầy yêu cầu:" Hoc sinh của tôi năm thứ 2 mà ko có sản phẩm bán được tiền thì đừng đi học nữa". Nó tá hoả, nhìn lại thấy cả lớp đều có thể kiếm được tiền, tuy ko hoàn toàn nhưng cũng đã góp phần hoàn thành sản phẩm. Chỉ có mình nó là ko biết gì. Nó đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, và có thể nó sẽ tụt lại đằng sau. Nó phải bắt đầu lại từ nhưng kiến thức cơ bản nhất, từ những bước tiến đâu tiên từ thời cổ đại tới bây giờ. 3 năm,liệu có đủ không?
    Được moon_heart sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/09/2004

Chia sẻ trang này