1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamhoncuada_spt, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy một đoạn văn của Winston Churchill để mang theo bên mình suốt những tháng năm này:
    "Twenty to twenty five! There are the years! Don''t be content with things as they are. Don''t take No for answer. Never submit to failure. Do not be fobbed of with mere personal success or acceptance. You will make all kinds mistakes but as long as you are generous and true, and also fierce, tou can not hurt the world or even seriously distress her. She was made to be wooed and won by youth. She has lived and thrived only by repeated subjugation"
    - "Từ 20 - 25 tuổi, đây là những năm tháng đáng kể. Đừng nên bằng lòng với sự việc hiện có. Đừng dùng tiếng Không để trả lời. Đừng bao giờ khuất phục sự thất bại. Đừng bị đánh lừa bởi thành công hoặc khẳng định cá nhân. Bạn sẽ mắc nhiều loại sai lầm, nhưng nếu như bạn luôn bao dung, chân thực và dũng cảm, bạn sẽ không làm tổn hại hoặc gây bất hạnh cho thế giới. Thế giới được tạo ra để được tán tỉnh và chinh phục bởi tuổi trẻ. Thế giới tồn tại và phát triển nhờ những cuộc chinh phục liên tục của tuổi trẻ"
    Tôi gần 25 tuổi, và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hối hận vì đã luôn tin tưởng, cũng có thể những câu nói của Winston Churchill sẽ vẫn là hành trang của tôi cho những tháng năm sau này nữa.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống bạn, khi thời gian đi qua, có lúc nhân một việc gì buồn buồn thì hay nhớ lại quá khứ... giật mình vì thấy thời gian đi quá nhanh còn mình thì vẫn chưa làm được cái gì.
    5 năm trước tôi cũng 20 tuổi, cái tuổi nhiều khát khao, nhiều ảo tưởng và liều lĩnh.
    Ở cái tuổi 20 ấy, tôi có nhiều bạn ở xung quanh, mọi người giận tôi nhiều, ghét tôi nhiều và nhịn tôi vì tôi hay làm họ bực cũng vì cái tính tôi ương bướng đến khó chịu . Thích là làm, ko thích là ko làm. Ko thích bị ràng buộc nên cứ ai quàng vào cổ chức tước gì là fải tìm cách thoái thác cho bằng được. Tuổi 25, tôi phải nhịn người khác khi họ làm cho tôi bực mình.
    Tuổi 20, tôi nằm trên giường đọc đi đọc lại tiểu thuyết " Nguời đàn bà đích thực " và nhận ra rằng, mình thích hợp với ngành kinh doanh hơn là cái ngành suốt ngày fải dí mũi với hoá chất, cân đong từng ml chất lỏng , gắp từng hạt cát thế này. Tuổi 25, tôi bắt thằng em mình fải vào trường Y bằng được...
    Tuổi 20, tôi đứng trên sân khấu, điều khiển cả một chương trình văn nghệ lớn trước một rừng người...ko run. Thế mà 25 tuổi, tôi lại thấy rụt rè khi đứng trước một nguời.
    Tuổi 20, vẫn mải chơi và mải học, chẳng tha thiết yêu đương gì. Lâu lâu lại trốn mẹ đi chơi ...vào trường Tài chính, ăn vạ 2 đứa bạn thân chưa có người yêu trong đó. Tuổi 25, nhìn bọn bạn lấy chồng, lấy vợ với con mắt thờ ơ, bực mình khi bị giục về chuyện yêu đương, chỉ thèm về nhà có bố mẹ bên cạnh ,chí choé với thằng em trai và đi ăn những món mình thích.
    Nhìn lại những tấm hình của tuổi 20 ấy, thấy mắt mình sáng lấp lánh, nụ cười rất thoải mái, nghịch ngợm và béo tốt...lăn nhanh hơn đi. Chả bù cho bây giờ, mắt thôi reo và hiền như mèo, người cứ gầy tóp tép, chả buồn đụng chân đụng tay vào cái gì chứ đừng nói đến nghịch .....5 năm thôi, sao mà khác nhiều thế?
  3. Forken

    Forken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm này thì còn đúng một tháng nữa tôi tròn tuổi 20 .Tuổi 20 .... Con số đẹp tròn trịa nhưng để cho tôi bao suy nghĩ .... Nghĩ mình bắt đầu bước chân vào đời, nghĩ mình bắt đầu phải lo cho con đường tương lai trước mắt ra sao,... liệu nó có đẹp và tròn trịa như con số 20 kia không ? Tôi không biết và tôi cũng chẳng thể nào biết được điều đó . Cái mà tôi nhận thấy bây giờ là tôi đang có tuổi 20 trong tay , tôi có tuổi trẻ , có thời gian , .... Vậy tôi sẽ làm gì để không bỏ lỡ món quà quý giá này ??? Uhm ... Tuổi 20 , nó khiến tôi giá dặn hơn . Không còn những suy nghĩ trẻ con nữa ,ít giận hờn hơn , chịu lắng nghe người khác hơn cái tuổi 17-18 . Bỗng thấy mình già so với một hai năm trước . Già lắm ... Ko bao giờ có thể nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ có những suy nghĩ già dặn như vậy ... Ok ... cái tuổi nó thế mà . Nhưng cả giác mình già đi ko có nghĩa là mình hết cư xử trẻ con . Đôi khi thấy mình thật tồ, ngố nhặng xị và chẳng hiểu có thật mình 20 hay không . Không quan tâm đến chuyện tình yêu,chỉ mải mê lo chuyện linh tinh của thiên hạ . Không lo nghĩ rằng ình là một cô gái tuổi 20 nhưng chưa có một mói tình nào vắt vai , cũng chẳng cần quan tâm xem bao giờ mình mới sẵn sàng đón nhận một tình yêu .... Không biết ,... có lẽ đó cũng là do tuổi 20 - cái tuổi chẳng phải là nhỏ nhưng nếu để noilá một người lớn thực sự thì .... e không phải >__< . Okey , ngày này tháng sau mình 20 ...
    Được Forken sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 30/12/2004
  4. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang bước những bước đi ở tuổi 20,tuổi 20 của tôi có đủ nước mắt và nụ cười ,cũng như có cả những điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhất,tôi trân trọng những năm tháng đã đi qua ở tuổi 20 vì nó là bước ngoặt quyết định tất cả tương lai của tôi,mọi khó khăn rồi cũng sẽ đi qua,nước mắt rồi cũng sẽ được lau khô nhường chỗ lại cho mọi nụ cười
  5. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mình chia tay tuổi 20 Buồn vì chẳng làm được gì có ý nghĩa trong suốt 1 năm trời Những gì sót lại chỉ là đau thương và nước mắt, thất bại và thất vọng
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết? dù có lo âu, buồn phiền mấy thì mình cũng biết phải nên lạc quan vào một năm mới đã đến.
    Chúng ta lại tiếp tục phấn đấu cho những ước mơ và hoài bão, cho công việc gia đình và bạn bè.
    Năm mới chúc cả nhà luôn vui vẻ, mọi chuyện buồn năm cũ sẽ qua, mọi chuyện vui của năm trước sẽ kéo dài trong năm nay và có "nguy cơ" sản sinh ra nhiều chuyện..vui hơn.
    Chúc ai đã thi xong thì sẽ có kết quả tốt, chúc những ai chưa thi và đang thi thì sẽ làm bài thật tốt vào.
    Chúc năm mới an lành và hạnh phúc
  7. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ơ, còn đoạn nữa đâu hở Đá?
    Happy new year, may we all have our hopes, our wills to try. If we don''t, we might as well as lay down and die
  8. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình bước sang tuổi 20.Vậy là 1/3 cuộc đời đã trôi qua mà mình vẫn chưa làm được việc gì cho ra hồn cả ngay cả việc đơn giản nhất của cái tuổi này là học mà cũng không xong. cách đây 2 năm thôi mình tràn đầy hoài bão và ước mơ, đến khi vào đại học thì mọi thứ tan biến cả. Gần 2 năm học đại học, mình không thể buộc cho lối sống của mình có khuôn phép như trước để rồi thật là nguy hiểm khi bây giờ tự bằng lòng với hiện tại không có tí chí tiến thủ nào cả. Mình cũng sợ sẽ không làm nên được chuyện gì vì mọi người quá kì vọng vào mình nữa.
    Sang năm mới, mình 20 tuổi, hi vọng mình đủ nghị lực để vượt qua cách sống tẻ nhạt như bây giờ.
    Mong là năm mới chuyện học hành sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp.
    Hy vọng là năm mới mình cũng sẽ tìm được một nửa của mình để không còn phải buồn và cô đơn nữa.
  9. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 là bắt đầu phải lo và nghĩ nhiều hơn. Nhưng đừng có lo nghĩ nhiều quá, hãy lên nhựng dự định và bắt tay vào làm nó. Đừng tham và ôm đồm nhiều quá, đến khi mình làm không xuể rồi lại thất vọng, :D. Kid có kinh nghiệm rồi, lên nhiều kế hoặch mà làm không hết rồi mất công lại nản chí, nên lên những kế hoặch nho nhỏ được rồi. Chúc mọi người thành công với những dự định của mình.
  10. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    vừa hết tuổi 20, vừa sinh nhật 21 tuổi. Việc tôi đã làm nhiều nhất trong năm vừa qua là gì ? Nói hơi quá:toàn đắp chân nằm ngủ, nhất là những ngày mùa đông này; luời từ bé, giờ còn lười hơn. Bé còn muốn đến lớp, còn cảm thấy lớp là my little house; lớn nhiều hôm chẳng muốn lên giảng đường nữa; đến nhà gửi xe rồi quay vào games online. Không phải là ko biết nhưng tự do quen rồi, nhất là trong suy nghĩ, nhiều lúc muốn ép mình vào nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn, 1-2 tháng. Kể ra cũng ko cần ép làm gì, cứ theo đuổi điều mình đam mê tới tận cùng thì cũng chẳng kém ai, nhưng nhiều lúc lại bị phân tán... càng lớn càng thấy cuộc sống có nhiều thứ hay, cái nào cũng muốn biết, cũng muốn nắm rõ
    Đã biết là vào đây đọc bài thì cũng chẳng làm mình bớt nghĩ ngợi thêm chút nào, nhiều khi còn nghĩ ngợi thêm, nhiều đứa nghe còn bi quan hơn mình -chắc toàn alone- nhưng vẫn lại click vào,có những ý nghĩ lạc quan thì thấy nó xa lạ thế nào ấy, chẳng encourge mình lên tí nào cả, mà ngủ thì ko buồn ngủ...
    Vậy thôi chứ có thể mình sẽ không thể sống như mình đã nghĩ, đã tưởng tượng, đã khát vọng; nhưng chẳng sao cả, chỗ nào chẳng có cơ hội cho mình.

Chia sẻ trang này