1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamhoncuada_spt, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành ? Chỉ là cái vỏ ngoài khi bạn đên 20 , thực chất bạn vẫn còn con nít và nếu không cố gắng tự nhận ra thì chẳng bao giờ bạn trưởng thành nổi .::
    Ở tuổi này ban vẫn còn bốc đồng, háo thắng và rất nhiều những điều tương tự như thế ....phải không nhỉ ?
    Gần hết 20 rồi mà tớ chả cảm thấy gì sất, thế mới chán :P>>>>>>tuổi 21 của tôi có lẽ cũng vậy, mà không , có lẽ không ....ma` không thật dấy chứ nhỉ...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng tuổi 21 của cậu sẽ khác
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tớ 21 rùi, nhưng vẫn vô tư và trẻ con vô cùng. tuổi 20-21 có lẽ chưa phải là người lớn, nhưng cũng đã biết nghĩ hơn, có thể vẫn còn đó sự nông nổi, bồng bột, nhưng chắc chắn là không hoàn toàn trẻ con nữa.
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    20 chỉ là sự chuyển giao từ một cậu bé hay cô bé sang một người lớn, biết sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người hơn. Nhưng Chip nghĩ mình cũng không nên sống quá gò bó hay buộc mình vào nguyên tắc của 2 chữ "người lớn", điều đó chỉ càng làm cho cuộc sống nặng nề hơn. Hãy cứ sống theo cách mà mình muốn, vui vẻ, hồn nhiên, đôi khi trẻ con tí cũng được. Nhưng cũng đừng đến nỗi để gọi là "Cưa sừng làm nghé", he he he
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 20
    Không còn là khờ dại
    Cũng chẳng phải khôn ngoan
    Bớt một người bạn gái
    Thêm những chiều đi hoang...
    Biết rằng anh nói dối
    Vẫn tin như chúa trời
    Có những điều khó hiểu
    Khi người ta 20...
    Chịu không còn nhớ tên tác giả nữa... ai biết làm ơn bổ sung nhé. Xin cảm ơn và hậu tạ.
  6. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ lắm điều trăn trở nhỉ,mình nam nay cũng sang tuổi 20 đây chả biết có khác gì không.Chỉ biết là vài năm gần đây rất sợ già đi chỉ thích ở mãi đầu 1 thôiChỉ thấy là càng ngày càng biết thêm được nhiều thứ,biết làm ra tiền nhưng vẫn chưa biết tiêu tiền(cái này không hiểu đầu mấy mới biết) chán thế đấy
    Mà thôi tết cổ truyền đến rồi suy nghĩ nhiều làm gì,chúc tất cả mọi người có một cái tết thật vui vẻ và nhiều tiền lì xì
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    năm nay bước vào tuổi 20 , hơi buồn một chút vì .... thấy mình già thêm một tuổi ... lại thấy buồn cười vì ... mới 20 mà đã lo già ... lại thấy thèm được trẻ con ... lại thấy hối tiếc vì chưa làm được gì nhiều ... nhìn bọn trẻ , những đứa 86-87 ... mình phục cho sự hiểu biết và cách cư xử của chúng nó ... lúc bằng tuổi chúng nó , mình không làm được như vậy , và có lẽ ... bây h cũng chưa đủ độ chính chắn như chúng nó ... thấy mình may mắn , vì đã không bị đánh cắp tuổi thơ , thương chúng nó vì chúng nó lớn lên trong thời buổi kinh tế thì trường còn nhiều tiêu cực ... sớm phải đụng chạm với dối gian lọc lừa ... nhưng chính vì thế mà chúng nó chững chạc hơn mình
    mình lại lảm nhảm lung tung rồi ... 20 ơi ... vẫn còn nông nổi và xa vời quá

Chia sẻ trang này