1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20...

    Hồi còn đi học cấp 2 ,cô giáo viết cho lưu bút cho nói rằng tuổi 15 nghịch ngợm và mộng mơ nhiều lắm...nghe các anh chị ở trên nói thì fải 20 tuổi thì con gái con trai mới mơ mộng mộng mơ....lúc này chàng nghĩ về nàng và nàng nghĩ về chàng....suy nghĩ có khi lại chín chắn hơn nhiều....và 20 tuổi có thể nói được những người từ 19 trở xuống là "nhóc"....tuy là chúng chắc cũng ức lắm nhưng chắc cũng chẳng làm được gì đâu....

    Năm nay mình mới 19 tuổi....chẳng biết sang năm 20 rồi có gì thay đổi nhiều không nhỉ???...thấy người ta 20 tuổi được lên mặt mà mình ức...

    Trong box hình như mí anh mí chị cũng đã qua cái gọi là 20 rồi nhỉ????có gì khác so với các tuổi khác không vậy???nói dùm cho tui chuẩn bị tinh thần sang năm nhé!

    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, Mai Anh sẽ nghĩ lại là : "giá như mình còn trẻ con nhỉ!!!". Mình có một người chị đã từng trải qua tuổi 20 như bạn nói, chị nói 20 tuổi sẽ suy nghĩ khác 18 tuổi, con người trở nên chính chắn & bản lĩnh hơn, đủ để gánh vác những việc không nhỏ trong gia đình. Tuổi 20, có nhiều sự kiện xảy ra lắm, mà mình chưa tới tuổi 20 kia mà, chừng nào đến thì bạn sẽ biết thôi....
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng - để gió cuốn đi.
  3. SCA_TCA

    SCA_TCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúng tui có cả những người 20 và kém 20 này....nhưng mà tuổi đó có gì mộng mơ không nhỉ???chưa nghĩ ra ...Chỉ biết là đang có nhiều bạn bè và hay lắm....khi nào qua rồi thì chắc mới nghĩ về cái tuổi này chín chắn được đấy....hohhoho...
  4. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bé Mai Anh ơi, bé đừng có nghĩ là mình lớn mình sẽ sung sướng được gọi bằng chị nhé, ví anh cũng đã từng trãi rồi nè. Bây giờ khổ lắm, nhiều lúc muốn nũng nịu với mẹ một chút mà mẽ bảo là con lớn rồi đừng để cháu nó cười vảo mũi cho đấy thế đấy em cứ thấy hoàn cảnh của anh thì em suy nghĩ lại nhé hihihihihiiih
    [red] datcantho
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thường những người đã từng được trải qua cái tuổi 20 của họ rồi thì họ nói chán lắm,chẳng có cái gì đâu,nhưng thực chất trong lòng họ nghĩ gì??fải chăng là muốn quay lại,chán vì nuối tiếc cái tuổi đó....vì nếu quay lại họ có thể được ước mơ lại,họ có thể được yêu lại....họ thay đổi mọi thứ????
    Chưa đến 20 tuổi,fải đến đó mới được....hình như 20 là tuổi mở ra của ước mơ,của tình yêu và sự nghiệp....tôi không biết.....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 với bao nhiêu lo toan trong cuộc sống,tuổi 20 là người ta lớn hơn một chút,người ta được mọi người gọi là cô gái chứ không còn là nhóc nữa.....Tuổi 20 bỗng thấy mình lớn hơn thật nhiều ,tuổi 20 nhìn lại chặng đường 20 năm tồn tại trên đời thấy vai trò của mình qua trọng lắm ---->thấy mình cần fải cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống,cần có trách nhiệm hơn với bản thân của mình,hi`....Tuổi 20 đang dần về rồi...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ. Hôm nay toi lại bị cộng thêm một tuổi, mà hình như ai cũng quên mất cái ngày đau khổ này, đành tương lên đây. HU hu hu, ú ú oá oá....
    Được rùi, anh sẽ khong kiu Mod bằng nhóc nữa. Okie? (nhung mà em vẫn còn nhóc lắm)
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại một lần nữa 20 tuổi đúng là mình chưa thật sự làm được cái gì,làm cho mình và cho gia đình,cho bạn bè.Cuối cùng hôm nay mình thấy rằng,cái mình an ủi cũng chỉ là cái vớ vẩn,làm cái đó không thể gọi là "làm cái gì được" cho các bạn.Vậy fải làm cái gì thì mới là làm được đây?20 tuổi cuối cùng là thế này.
    Nhưng nhìn lại còn mấy tháng nữa mới 20 vậy nó có quá muộn không?quá muộn để cho cái mốc 20 mình có thể làm được cái gì đó.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 tôi là kẻ si tình,hi`ih`...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  10. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi là tuổi mà tôi luôn mong được nhỏ lại, để rồi sau đó lại mong mình đã 30, 40 tuổi, đã làm được điều gì đó cho cuộc đời..thế đấy, những ước mơ của tuổi 20 luôn mâu thuẫn như thế đấy!

Chia sẻ trang này