1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 20...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi tuổi thời gian đi chơi ít hơn vì bố mẹ quản chặt hơn,tối fải ngồi nhà trong khi đứa em mới học lớp 5 được đi chơi đến 11h ,hic...còn mình thì ngồi xem fim zời ạ!
  2. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    sự chính chắn của tuổi 20 và "nhan sắc" của tuổi 15 ==> chẳng bao giờ song hành cả
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui lại nghe nói là nếu mà nhỏ càng xinh thì lớn càng xấu,hi`hi`...vậy "nhan sắc" đặt trong ngoặc nì không hiểu nó là cái rì vậy?
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    20
    Mình đã 20 rùi đấy. Có gì? Đã là gì? Chán nản ư? Chẳng biết. 20 là tuổi trung gian, thích được nói là mình 20 tuổi, chứ nói hai mấy thì, nghe sao già quá. Rùi thấy thời gian lại nhanh quá. Không chịu được. Thích được trở về cái thời mười mấy cơ. Mà làm gì có cơ hội. Đành phải đi tiếp thui, nhưng trong chặng đường ấy sao mà thấy đềy rẫy chán nản. Mình đã bị quật ngã rùi ư? Phải không? KHÔNG. Tui không muốn như vậy. 20. Để làm gì?
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 là tuổi đẹp .Tuổi 20 cũng là tuổi có nhiều kỉ niệm , nhiều niềm vui . Tuổi 20 là tuổi có nhiều cảm xúc nhất . Nhưng nó cũng là tuổi buồn khi mỗi người có những mối tình .
    Người chưa yêu thì muốn yêu . Người đã yêu lại muốn tìm một tình yêu mới >>>không chung thuỷ . Người bị phản bội thì đau khổ >>> không còn niềm tin nơi người khác .... Nói chung thì tuổi 20 đẹp có , xấu có , vui có , buồn có ...

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    giờ tui đã là 21 rồi, 21 rồi mà chưa làm được cái gì, mỗi ngày thêm 1 chán nản
    tui không biết tui sẽ làm gì, tui không biết tui sẽ là gì vào năm 22, 23, 24 tuổi
    ước gì có người nào đó chỉ cho tui đường đi, ước gì mỗi ngày tui đều có việc phải làm. Không lẽ để ba má tui gần 60 tuổi lại phải nuôi 1 thằng 21 tuổi
    Nhưng tui phải làm gì bây giờ ?. Mục đích thì cũng có đấy nhưng chẵng cụ thể được gì, chẵng có động cơ để làm được 1 việc gì. Đôi lúc thấy có qua 1nhiều chuyện để làm, đôi lúc chẳng thấy việc gì đáng làm, lại thấy sao có quá niều bất hạnh, những việc không hnư ý cứ đổ xuống đầu tui, sao tui bỏ công ra quá nhiều mà mọi việc không như ý. sao tui đã tính rất kĩ, tính mọi đường đi ... đã tưởng không thể thất bại mà lại thất bại. Có 1 thế lực nào kì bí ám hại đời tui chăng hay cái số tui nó vậy, đời tui vốn đã vô duyên. Mới 21 tuổi mà đã thấy bên kia dốc của cuộc đời
  7. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn vài bữa nữa là qua năm mới, tuổi mới.
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    , đời đưa đẩy , cuộc sống vội vàng chẳng hiểu cái tuổi 20 của mình nó đến và đi như thế nào ,,,nó tròn hay méo nhỉ chán
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lôi cái topic này lên thế, hị hị...giờ em 21 tuổi rùi, đọc lại thấy hình như mấy cái bài trước mình viết hơi cùn với lại có phần lông bông. Mai nghĩ xem cái tuổi 21 sẽ thế nào nhỉ?
  10. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 20 là cái tuổi còn vô tư được nhí nha nhí nhảnh được nhưng qua cái tuổi này rồi thì mau già lắm. Trước đây tui đâu có tin, chị tui bảo " Hiện mày đang trên dưới 20 thì sướng thiệt, như tao bây giờ nè qua 20 rồi mau già bà cố"... Lúc đó tui chỉ biết cười thầm nghĩ tuổi nào ko là tuổi có hay chăng là nó xác định mình trưởng thành lên được chút nào chưa thôi, còn già hay trẻ là do mình tạo ra, lúc nào mình cũng hồn nhiên vui đùa thì đố cái "già" ló ngó đến... Nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn, câu nói ngày nào giờ đúng thiệt, ko phải già do tuổi tác mà qua tuổi 20 là bắt đầu lo vào đời kiếm sống rồi biết bao chuyện để quan tâm. Coi coi ra trường làm gì, tiền lương chỗ làm tốt ko, rồi lo xây dựng gia đình rồi con rồi cái, ôi thôi đủ thứ, nội chỉ có bao nhiuê cũng thấy vết nhăn dần dần xuất hiện trên đuôi mắt rồi.... Bây giờ nhiều khi ngồi nhìn đàn em trên dưới 20 mà tiếc cho bản thân ( già quá rồi), thỉnh thoảng bảo tụi nó " 20 tuổi ráng mà giữ lấy nha, qua tuổi đó rồi là già lắm đó".....

Chia sẻ trang này