1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 21, đã làm được gì??????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Lucian, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sống không nhất thiết lúc nào cũng phải so sánh với người khác

    Life's too short to be ordinary
  2. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Nothing

    Hedgehog
  3. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 21!
    Năm ngoái, tôi tự nhủ rằng 20 tuổi tôi phải làm được cái gì đó thật lớn, nhưng đến tận bây giờ vân,,,trắng tay(ý tôi la f chưa có gì..đáng kể)
    mà các bạn có thể là không bằng lòng với những gì mình đang có hay sao mà ca thán này nọ.
    Các bạn có thể làm được rât nhiều việc, như có một partime work hay học thật giỏi vào, hoặc đơn giản đặt ra mục tiêu :chinh phục một ai đó rồi cố hết sức mà tiến hành!
    có người bạn của tôi chọn cách là ..ém binh!Cậu ấy chẳng chơi bời mấy, chỉ học hết tiếng Anh, pháp...và cả chút âm nhạc nữa, tất cả sự im lặng bây giwò của cậu ta, tôi tin là sẽ nở rộ về sau này!
    Đây, life has many choices for you!
    Bong Hong Thuy Tinh
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    THÌ RA TRÊN ĐỜI NÀY O CHỈ CÓ MỘT MÌNH MÌNHTỰ CẢM THẤY LÀ "VÔ TÍCH SỰ" CUỘC ĐỜI ƠI!SAO CÓ NHIỀU "ĐỜI THỪA"THẾ NHỈ ???O BÍT MỌI NGƯỜI CÓ NÓI QUÁ O,NHƯNG MÌNH THẤY MÌNH ĐÚNG LÀ NHƯ THẾ!

    -----><-----
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm gì được cho bản thân mình chứ chưa dám nói đến cho gia đình, xã hội. Ôi, buồn...

    To be or not to be. That 's a question!

  6. n/a

    n/a Guest

    ơ em bé sao lại khóc thế
    Tuổi 21
    sáng dậy,bóc lịch
    hôm nay là SN rồi sao ???
    Mình vẫn chưa làm được rì cả, cô em bảo rằng ngày sinh của nó là ngày HSSV Việt Nam thật dễ nhớ, lầu bầu bảo lại ngày sinh của anh là ngày sinh tổng thống tương lai đấy...
    Đi bộ đến trường, vẫn những con đường mà hàng ngày đi bộ, cái cây kia không biết bao nhiêu tuổi rồi, sao nó chẳng buồn thắc mắc nhỉ?
    Nghĩ lạ thật, 21 tuổi rồi, ối thằng làm được bao nhiêu là chuyện, sao mình chẳng làm được gì thế nhỉ, bạn gái cũng không có, mà mình có đến nỗi tệ đâu cơ chứ, hôm trước nhăn nhở cười với đứa trẻ con, nó khóc ré lên, chắc là nó thấy đầu mình ít tóc giống nó quá...
    Đi học về, đi chơi điện tử với bọn bạn, rét quá...
    Về nhà ăn cơm vội rồi trốn sang nhà thằng bạn thân, sao mình ghét SN thế nhỉ, mọi người lại chúc, không biết một đời người có bao nhiêu lần chúc tụng nhỉ???
    Còn 500 đồng, cho bà ăn xin, không biết năm 21 tuổi bà như thế nào, không biết lúc mình bằng tuổi bà, mình như thế nào đây...
    Sắp hết ngày SN rồi, thời gian không hiểu sinh ra để làm gì, để nhắc nhở con người ta rằng mình chưa làm được gì trong mỗi SN hay sao...
    ----------
    1+1=1
    ----------
  7. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, em vẫn chưa làm được cái quái gì cho bản thân mình, cho gia đình và cho tổ quốc
    buồn nhể, 1/4 cuộc đời của em tính ra là vô dụng

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  8. linhlinhbebe

    linhlinhbebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi!!! Có thể làm gì nhỉ? Những người làm được việc gì đấy thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi quý vi ạ! Vì vậy nếu chưa làm được việc gì thì sống tốt sống đẹp trước đã, đừng làm gì có lỗi với bản thân, GĐ va XH để sau này phải hối hận suốt đời là mình đã làm nhiều thứ kinh dị quá !!!
  9. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Các bác không thấy là mình đang ngày càng già đi ư? Tui nghe có người nói " 20 năm đầu của cuộc đời có nghĩa là bạn đã sống già nửa đời mình rồi đấy". Vậy suy ra dù chúng mình có sống lâu đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ còn lại nửa đời thôi(còn phải trừ đi 1 năm vì 21 tuổi rồi), sắp đến tuổi hồi xuân rồi đấy. Vậy thay vì ngồi đây ca thán các bác hãy mau làm 1 cái gì đó để để lại cho đời 1 cái gì đó thật gì đó. Còn cái gì đó thì mỗi bác phải tự hiểu.
    POPCORN
  10. Lucian

    Lucian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    vậy các bác có từng suy nghĩ rằng: đi làm để kiếm tiền còn hơn đi học dh không? chỉ cần học trung học nghề là đủ rồi, có bằng trong tay thì đi làm việc gì cũng được không???
    Lucian [/size=7]

Chia sẻ trang này