1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 21, đã làm được gì??????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Lucian, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, nghĩa là chỉ còn vài năm nữa để hưởng thụ tuổi trẻ thôi, chơi hết mình đê anh chị em, lo nghĩ làm gì cho mệt

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  2. Mozali

    Mozali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Học đưọc cách tiêu tiền, nói thể chứ đã học hết các cách để tiêu tiền đâu, chủ yếu là do không có nhiều tiên, hê hê
    Living with an Amplatzer
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa làm được gì
    vẫn chưa làm được gì thật
    that la taihai!
  4. Lucian

    Lucian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    , wow, dung that la chang ai tu nhan la minh da lam duoc dieu gi ca? vay khi cac ban thay nguoi ta bang tuoi minh ma da co su nghiep va noi tieng thi ban cam thay nhu the nao vay nhi? (thu dien hinh o My Tam xem nao?)
    Lucian [/size=7]
  5. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi.
    Bây giờ Marmotte vẫn đang trên con đường xây dựng tương lai cho mình, cũng nhiều khó khăn đấy nhưng không việc gì phải sốt ruột cả . Mỗi con đường đều có những thử thách riêng, Marmotte luôn tin vào sự thành công của mình trong tương lai vì ít ra đến giờ phút này, Marmotte không hề tiếc những gì đã qua
    Mọi người biết quy luật biến đổi Lượng chất rồi chứ nhỉ.

    AVD.20
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chời đất , các bác ngồi đây lý sự như các bậc cao niên lúc xế chiều như thế này cũng đủ tốn rất nhiều time rồi đấy .... Bạn đã làm gì ư ? Nhưng bạn đã biến được bao nhiêu mơ ước của bạn thành sự thật ? Không lo muộn đâu , chỉ lo lòng không bền mà thôi ...
    Và nếu cứ cố suy tính cho tương lai thì chúng ta sẽ đánh mất quá khứ và hiện tại .

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chỉ làm được một việc là không để cho bố mẹ phải quá phiền lòng về mình , đó là điều tốt rồi . Mặc dù không làm được gì lớn lao , to tát cả nhưng gần như là một người con ngoan rồi , không nghiện ngập , không hư hỏng , không để người thân lo nghĩ . Còn tương lai thì cũng chưa biết thế nào , phía trước là con đường còn dài mà , cố lên biết đâu ta sẽ làm được điều gì đó lớn lao cho xã hội nhỉ...Cố lên......
    Blackrose.
  8. Lucian

    Lucian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ooh, thi muc dich cua minh cung chi la muon hoc hoi cac ban da lam duoc gi chua ma? vua hoc vua lam co nen ko? khi thoi gian kiem tien nhieu hon
    Lucian [/size=7]
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, kiếm được tiền nhưng vẫn chưa đủ trả tiền học, vẫn phải xin tiền bố mẹ, không biết bao giờ mới đủ tiền xây nhà
    21 tuổi học 15 năm mà vẫn học mãi, vẫn chưa ra trường
    21 tuổi vẫn chưa biết đàn bà là gì, lừa mãi vẫn chưa được con nào
    21 tuổi lang thang giữa một thế giới ảo và một thế giới thật với bức tường ngăn ở giữa là âm nhạc của Pink Floyd, hình như thằng nào nghe PF cũng điên điên như mình ? Nghe xong chỉ muốn đập phá, muốn đập tan một cái gì đấy
    21 tuổi, nghe Một Cõi Đi Về - TCS , cảm thấy như mình đã đi qua hơn nửa cuộc đời
    21 tuổi.............
    As I walked through the shadow of valley of death, I take a look at my life, and realize there is nothing left..........

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  10. Lucian

    Lucian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ặ?, 21t th?ơ m?ơnh ?'?Ê ?'ặ?ỏằÊc gỏằ?i là ngặ?ỏằ?i lỏằ>n chặ?a nhỏằ?? hay m?ơnh chỏằ? là thỏ??ng nhóc con kho?Ăc chiỏ??c ?Ăo ngặ?ỏằ?i lỏằ>n trong x?Ê hỏằTi bon chen này, và luôn cỏằ' chỏằâng tỏằ? m?ơnh là ngặ?ỏằ?i lỏằ>n

Chia sẻ trang này