1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 21...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...21 tuổi, chưa có gì trong tay...
    ...nhưng không sao, tương lai ta sẽ có tất cả những gì ta muốn....
    ...ta biết rằng ta sẽ sống hết mình cho hôm nay và ngày mai, ngày mai tươi sáng sẽ đến...
  2. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, vẫn khoái nhậu, tiếc là bạn nhậu ở xa quá.
    21tuổi cũng vẫn ghiền bún bò 1 cách điên cuồng, tiếc là bún bò đúng nghĩa cũng ở xa wé....
    21 tuổi sắp có chuyển biến mới - đi làm ( thực tập thôi)
    21 tuổi, dường như đã tìm thấy đam mê thực sự...mong là vậy...
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi ,ta ra sao
    21 tuổi lẻ 1 ngày, ta hãy còn bỡ ngỡ bước qua một tuổi mới, một bước ngoặt mới.
    21 tuổi lẻ 1 tuần, đối diện với nhiều thứ hơn trong cuộc sống, ngạc nhiên,sửng sốt ,khó chấp nhận
    21 tuổi lẻ 1 tháng, biết cất những nỗi chua xót ,cay đắng trong lòng, ngẩng mặt thách thức cuộc sống
    21 tuổi lẻ 1 năm, chợt mỉm cười nhìn lại, ta đã lớn hơn ta ngày hôm qua và xa nữa .................. tự hỏi lòng đã sống hết mình khi ta 20 + 1 tuổi chưa nhỉ ?????????
  4. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi , nhìn lại phía sau , biết bao nhiêu niềm vui , bao nhiêu nỗi buồn , chua làm đuọc gì cả , ko biết đến bao giờ mình mới thật sự trưởng thành nhỉ . Nhưng dù sao đi nữa , mình vẫn mong một chút trẻ con sẽ theo mình mãi mãi
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hoho,
    21 tuổi:
    - Một tuổi tràn đầy sức sống.
    - Một tuổi dám nghĩ, dám làm.
    - Một tuổi có thể thực hiện được những ý muốn của bản thân.
    Nói tóm lại là một lứa tuổi rất đẹp, chẳng có gì để phải bi quan, chẳng có gì để phải lo lắng, không có gì là không thể vượt qua. Cái gì chưa làm được thì bắt tay vào làm, cái gì đã làm được thì hoàn thiện nó.
    Thấy mọi người 21 tuổi mà lo lo lắng lắng như một cụ cố, cứ theo những suy nghĩ bi quan như thế thì thần kinh căng thẳng, đầu óc mệt mỏi.
    Hãy cứ lạc quan lên, chỉ mới đi được 1/3 cuộc đời, chỉ là những bước đầu chập chững vào đời, tuy là cũng có nhiều khó khăn nhưng với sức trẻ thì ba cái đó là những con muỗi con. hohoho
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    To: biet_chet_lien_ah Sếp ơi, đừng buồn nhiều nữa. Sếp đi học sớm một năm giờ đúp lại một năm cũng bình thường thôi mà, ai mượn lúc nhỏ không ở lại lớp giờ lớn mới bị....trả giá
    Cừ như lính đây này, đi học sớm, làm sớm tự dưng thấy đời mỏi mệt. Sếp dừng lại cho bình thường như người ta, rồi tính tiếp, nhé.
    Tự thưởng cho mình một chuyến đi xa đi, về phía biển, sẽ thấy mình thảnh thơi...Chèm chẹp, ăm mực một nắng không nào....Lính để dành vài miếng nhỏ gói đem về sho sếp nhé
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi , chỉ nhớ rằng ......chưa có người yêu !!!
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi 21 tuổi ,ban tôi cũng 21t .Sang năm bọn nó ra trường,có đứa năm nay đã ra trường rồi ..... những kế hoạch ,những dự định đang dần mở ra thành tương lai của bọn nó.
    Đứa đang chuẩn bị làm cô giáo ,đứa đang đau đầu vì chuyện có nên lấy một người có khả năng xin việc cho mình khi ra trường hay không ,đứa đang ấp ủ dự định học cao hơn sau khi ra trường ,đứa đang phải đứng giữa hai lựa chọn có nên trở về sau khi tốt nghiệp ..... tất cả đều đã học cùng nhau từ rất lâu nhưng đến giờ này mỗi người một số phận ,mỗi người có một con đường riêng của mình.
    Tôi cũng 21t ,chưa có gì rõ ràng về một tương lai.
    Nhưng 21t tôi vẫn còn rất nhiều ước mơ
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, tương lai còn ở phía trước,có vẻ như mọi việc chỉ mới bắt đầu,cuộc đời đang chuyển sang 1 bước ngoặt mới .
    Great hope for future!
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, vẫn thích sự tự do, để được đi lang thang tìm người bỏ tù mình.

Chia sẻ trang này