1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 21...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leonheat

    leonheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tuổi 21 ..... vẩn còn mê game hơn người yêu lol .
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi...vô tích sự,21 tuổi...biết được mình đánh mất những cái thuộc về mình..đau!
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 21, người lo học, người lo làm, còn ta? Ta thấy con gái xinh xinh đi qua thì tít mắt lại, thật là khổ
  4. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ...thèng cha này giống mình. Chẹp, khi nhỏ thì mong mau lớn, khi lớn òi lại muốn nhỏ...chẹp...
  5. Ocbuou

    Ocbuou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, đánh mất nhiều, bây giờ đi tìm lại tất cả, chỉ biết có duy nhất một thứ sẽ ko tìm được vì đã có người khác nhặt được
  6. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...21 tuổi rồi, phải làm một cái gì đó " để lưu danh với núi sông" thôi,...he he he...
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ........ sắp qua tuổi 22..... Chẳng làm được gì, thấy thiên hạ làm ăn kiếm tiền ầm ầm mà hãi..... Dạo này người trẻ sao mà tài thế nhỉ? Mà người tài lại càng ngày càng trẻ mới chết... 25 tuổi mà đã mở cty NNK xuyên quốc gia, có hệ thống phân phối rộng, .... 28 tuổi là trưởng 1 văn phòng đại diện 1 cty nước ngoài, lương cao ngút ngàn,..... 27 tuổi,....26 tuổi.... Trờiiiiiiiiiiiii.... KHông biết đến khi mình nhiêu đó có lên nổi Supervisor ko nữa nói chi là Manager hay Director....
    .... Mà bây giờ thấy bọn 86-87 hú nhau ầm ầm mà cũng thấy mình già nữa...hic.... còn đâu cái thời chỉ nghĩ đi đâu chơi, đi ăn gì.... Giờ thì chỉ có nghĩ mai này sẽ làm gì, bây giờ đã và đang làm được gì... Ui dào, nhiều cái để nghĩ quá đi mất...
  8. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    20,9 tuổi rùi, kết thúc đời sv, bắt đầu phải ra đời mà sao thấy mình nhỏ bé lạ. Động lực và điểm tựa đều ở xa tắp. Những lúc thất vọng vì thất bại nhiều như lúc này lại muốn được trở về với mẹ, mà ko được. Mỏi lắm rồi.
  9. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    21 tủi ...chưa làm được gì cho đời ...
    nhưng vẫn ôm mộng làm thủ tướng ...tay nắm thiên hạ ...

Chia sẻ trang này