1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 23. Tôi đã đi. Đã đến và đón mừng sinh nhật của mình như thế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cattuhan1983, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài balô:
    -2 lít nước đối với tôi là bị thiếu trong chuyến đi, khi trở về điểm ngủ đêm, nước của tôi đã hết sạch, phải uống nước suối. Cái này tuỳ theo khả năng chịu đựng của môi người
    -1 bộ quần áo đi mưa: buổi đêm khi ngủ, tôi đã trải ra trên những cây trúc để cách nhiệt, vừa chống ẩm và nước mưa trôi vào
    -Lều làm trại:chắc mọi người đều hiểu rõ công dụng rồi, nhưng khi thực hiện dựng lều 1 mình thì rất khó khăn, trời tối rất nhanh, hôm trước vội quá nên tôi cũng chưa làm thử, khi thực tế thì có phần khó hiểu. Tôi đã dựng nhầm 1 lần, sau đó phải gỡ ra dựng lại, đây là loại lều 4 người nên khó nhất là phần ghép khung và xếp nó vào các móc. Điểm ngủ của tôi 1 bên là vực nên tôi không đóng các chân lều căng hết cỡ được, buổi tối vẫn có nhiều gió lùa vào.
    Sau chuyến đi tôi thấy được rằng các bạn nếu đi 1 mình thì chỉ dùng loại lều đôi, nhẹ bớt khối lượng, tập làm trước ở nhà để khỏi bỡ ngỡ. Chọn nơi rộng để căng lều hết cỡ, sẽ phát huy tối đa tác dụng của nó.Tuyệt đối không dùng võng, các bạn nên dựng lều hoặc 1 cái lán, vì buổi đêm trong rừng không những lạnh, sương, có mưa và những con vật có thể chui vào hoặc tấn công bất cứ lúc nào
    -Tấm trải dùng để làm thảm lót khi ngủ, rất ấm
    -Dao đi rừng của tôi là loại dao của người dân tộc mèo mua được với giá 20k/cách đây 10năm. Dùng để chặt trúc cực tốt và rất sắc, có thể phòng thân. Rất tiếc là tôi đã để quên nó ở trên đường về.
    Trên cùng balô: tôi phân loại và để những thứ có liên quan vào 1 túi nilon rồi dán miếng giấy ở bên ngoài, trên đó ghi rất cả những thứ bên trong để khi cần mình đỡ phải lục tung lên
    -đèn ticka đeo tran dùng buổi đêm, tay chân vẫn dảnh để thực hiện việc khác, nhược điểm là vì màu sáng trắng lên không soi trong sương mù được
    -đồng hồ đo độ cao: đây là vật rất hữu dụng, có nhiều chức năng, tôi dùng để xác định độ cao, nhiệt độ, góc bêring để chẳng may GPS không bắt được sóng thì tôi vẫn có thể định hướng tiếp với con đường mòn. Khi leo thì tôi móc nó vào cạp quần cho tiện, đây là loại chống nước
    -Bản đồ không dùng mấy vì thực sự là không có bản đồ chi tiết ở vùng Fan, tôi mua ở cục bản đồ có loại 1:50.000 là nhỏ nhất, nhưng cũng không có các con đường của Fan. Các bạn lên dùng bản đồ của trạm kiểm lâm
    -Còi dùng đề phòng khi bị lạc, nếu phát hiện có tiếng người, mình có thể thổi làm ám hiệu
    -Pin để giữ liên lạc liên tục cho điện thoại, cho đèn ticka, đèn pin và GPS,
    -Điện thoại của tôi nghe được mp3 , nên không cần máy nghe nhạc. Với tôi âm nhạc là 1 phần giúp thành công cho chuyến đi, những bản nhạc hào hùng, sôi nổi của thập niên 90, bài hát đường đến ngày vinh quang, niềm tin chiến thắng đã giúp tôi rất nhiều, như có thêm sức lực để quên đi mệt mỏi. Tiếp bước trên hành trình của mình
    còn nữa
    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 19/12/2006
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chà chà, chuẩn bị kỹ quá nhỉ ? hì hì :D
    cho tớ xin cái này, fang vào cẩm nang du lịch nhá
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hee,em Cóc này.Hôm nọ nói chuyện trên blog em cũng định hỏi về mấy cái này nhưng ngại quá.May quá vào đây thấy anh post rồi.À ,anh chỉ cho em cách thức luyện tập để có sức khỏe trước khi đi với,huuu,em lười tập thể dục nên bây giờ bắt đầu chuẩn bị dần dần đây.Trước tiên là sức khỏe ,sức bền.Cái này em kém nhất.Thanks anh nhá
  4. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Riêng điện thoại, tôi phải mang cả 3 loại sim, đề phòng có chuyện gì xảy ra còn gọi cấp cứu. Nhưng thực ra chỉ có 1 đoạn gần lán kiểm lâm có sóng vina và trên đỉnh có sóng vịt teo.
    -thuốc đau bụng: dùng khi bụng kém
    -thuốc kháng sinh, bông, băng: đề phòng bị thương
    -thuốc chống dị ứng: đề phòng bản thân dị ứng ngoài da với thực vật bên ngoài, dị ứng trong họng với nước suối
    -thuốc ho, cảm sủi: chống lạnh, ốm
    -rượu hội: là thuốc chữa rắn cắn, nó cũng chỉ có tác dụng tạm thời, để ta nhanh chóng đến viện Nếu chẳng may gặp rắn cực độc thì cũng chẳng cứu được
    Về các loại thuốc trên tôi đã rất may là không phải dùng bất kỳ loại nào. Đó là điều rất quan trọng, vì nếu ốm sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến đi của mình, bình thường chúng ta đều rất khoẻ, nhưng khi bước vào chốn rừng thiêng nước độc thì không ai nói trước được điều gì.
    -bánh mỳ và patê:tôi dùng để ăn vào buổi trưa ngày 1, sáng ngày 2 và chiều ngày 2
    -chuối ăn trưa ngày 1, táo ăn chiều ngày 1, lê ăn trưa ngày 2
    -socola: ăn khi đói
    -trà gừng: uống vào ban đêm ấm
    -kẹo gừng:ăn khi đi đường cho đỡ lạnh
    -phở, bắp cải, cà chua, thịt bò được nấu chung với nhau, ăn vào tối ngày 1 và trưa ngày 2. Cái này có thể thay bằng mỳ tôm
    -chanh dùng để pha nước, nếu có 1 cốc chanh muối thì cũng rất tuyệt
    Thức ăn đó là anh bạn ở khách sạn đã sắp xếp cho tôi, nhưng qua thực tế thì tôi thấy rằng đó không phải là những món hợp lý. Khi leo 1 mình, tôi ra nhiều mồ hôi, nên đòi hỏi lượng nước, muối nhiều để bù đắp. Bánh mỳ pate gọn, dễ mang nhưng khi ăn món này rất khó nuốt. Bình thường tôi ăn thứ này được nhiều lắm, nhưng hôm đó có lẽ nhu cầu đói không có mà là do mất nước. Socola cũng vậy vào mùa đông, thứ này cứng và khi ăn sẽ cảm thấy khó tan, dính vào răng gây cảm giác khó chịu, khát nước. Tôi mang đi 4 thanh thì chỉ ăn hết có 1/2 của 1 thanh, các bạn lên chọn thức ăn nhanh sao cho phù hợp với bản thân mình, dễ ăn. Đến nay tôi thấy vẫn khó nghĩ về việc ăn nhanh buổi trưa, không biết nên chọn thứ gì
    Thay thức ăn bằng hoa quả, tôi thấy có lẽ tốt hơn. Với chuối, táo, lê tôi đều rất thích vì chúng tăng lượng đường mà lại cung cấp nước. Khi trở về, đến lán kiểm lâm, tôi chạy vào hỏi mua bất cứ thứ hoa quả nào cũng được, nhưng lại không có, may sao 1 ông có quả lê đã cho tôi. Sau này ở Sapa, sau mỗi bữa ăn tôi đều ăn thêm 1 quả lê
    Phở, bắp cải,thịt, cà chua phối hợp thật tuyệt vời: vừa lo, vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa bù đắp lại lượng muối, chống khát
    Trà gừng và kẹo gừng đều dùng rất tốt
    1 điều quan trọng là các bạn sợ mang thức ăn nhiều sẽ nặng, vì chúng vừa cung cấp năng lượng và sẽ giảm dần trong quá trình leo, chúng ta đừng sợ
    Dưới cùng balô:
    -bếp ga dùng đun nấu: tôi mượn các anh TBG, nó rất nhỏ, chỉ bằng bốn ngón tay chụm lại, lắp ráp rất dễ, 1 bình ga có thể đun sôi 4 lít nước(khoảng 2 tiếng). Nhờ có nó tôi đã nấu được ăn tối, vì chỗ tôi gió và mưa rất nhiều, cành cây ướt hết, không thể đốt lửa buổi đêm được. Vào hôm nhiều sương mù thì sẽ rất khó nhóm lửa.
    -Tất thường tôi mang 2 đôi vào buổi tối, kếp hợp với bộ quần áo len, chui vào trong túi ngủ cũng tương đối đủ ấm, mỗi ngày nên mang 2 đôi tất, vì mồ hôi và nước sẽ làm ướt, không nhóm được lửa thì sẽ không phơi được
    -Dây dù dùng để leo những tảng đá cao. Quá trình đi có 1 đoạn tôi đã phải dùng dây dù mới leo lên được. Chỗ này đi qua điểm ngủ đêm khoảng 1200m, không biết mọi người còn nhớ không, có 1 cái gốc cây chìa ra mỏm đá.
    -túi ngủ thì mọi người đều biết, nhưng cũng nhớ rằng cần mở ra ở nhà để biết cách sử dụng trước
    -đèn pin dùng soi trong sương mù có tác dụng rất lớn
    -sổ tay dùng đển ghi lại lịch trình chuyến đi của mình, phòng khi có chuyện quan trọng
    -Sách rèn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, đây là 1 cuốn sách gối đầu giường cho những ai có máu phiêu lưu mạo hiểm
    Balô của tôi là loại chứa được 65lit, tôi đã nhét vừa khít toàn bộ đồ đạc của mình, có khung sắt đằng sau, đệm mềm ở vai và lưng.Tôi không đem cân từng túi, từng món đồ, mà đem cân tất cả lên thì có 17kg
    Kinh nghiệm thu được của tôi:
    Nếu bạn leo Fan, hoặc trecking trong rừng 1 mình thì nên hỏi thêm người dân ở đó về đặc điểm, hướng đi của con đường mình chọn. Những động thực vật có ở trong rừng này, tập tính và đặc điểm của nó.
    Nếu hôm nào trời mưa rào, hôm sau nắng to thì sẽ gặp rất nhiều rắn, lúc đó rắn ra sưởi ấm, còn vào mùa đông thì ít khi gặp, cả vắt cũng vậy. Tôi đi 2 ngày đêm mà không tìm được con nào cả. Trên đường đi nếu gặp cây đổ ngang đường thì cũng nên cẩn thận, vì có thể rắn đào hang ở dưới đó
    Trên đường đi sẽ có nhiều ngã rẽ cắt ngang, đó là lối mòn do người dân tộc tạo ra để đi, nếu ta không biết rõ thì đừng rẽ theo. Nếu nơi nào có ngã 3 thì ta nên chọn đường đi lớn mà đi, nhìn theo dấu giày để xác định cũng được. Nếu 2 ngã rẽ đó đều lớn thì phải kết hợp GPS hoặc góc bearing đã xác định từ đầu(đó là góc giữa đướng bắc và điểm mình cần đến)
    Không nhất thiết phải chặt gậy để chống, cứ xác định lăn lê bò toài, dùng toàn bộ thân người, các bộ phận để leo cho cẩn thận, an toàn. Mặt chân đế lớn thì trọng tâm ta rơi vào đó nhiều hơn và vững hơn
    Vì là đi trong rừng 1 mình, nên bạn sẽ phải tự xoay sở trong suốt quá trình đi, nên nếu xác định đi thì cần phải trải qua tập luyện những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Hãy đặt nhiều tình huống có thể xảy ra và tự mình làm trước những điều đó 1 mình, qua đó sẽ phát sinh được, biết được những thiếu xót gì để chuẩn bị cẩn thận
    Thời gian của chuyến đi cũng cần tính toán cẩn thận, vì nó sẽ liên quan đến tốc độ đi của mình, nếu cảm thấy dấu hiệu chuột rút thì phải nghỉ và xao bóp chân ngay, nếu bị rồi mới làm thì sẽ ảnh hưởng rất khác, nó sẽ lại đau trở lại ngay lập tức khi bạn leo.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chỉ một lần là thành dân pro nhỉ...
    Để chuẩn bị cho vụ leo núi này CTH đã phải luyện tập không biết bao nhiêu kỹ năng...[
    Một mình trong rừng không có chiến hữu mới biết thế nào là kỹ năng...
    Và mới biết thế nào là cần có đồ đạc ngon. Góp vui cái ảnh bếp ga mà CTH đã mang đi nhé:
    Cái này của Kovea, nặng 94 gr, kích thước khi gấp lại nhỏ bằng bao thuốc lá, cộng 2 bình ga mỗi bình khoảng 220 gr, thêm cái nồi khoảng 100 gr thì vẫn nhẹ chán so với mang 1 kg cồn khô, mà năng lượng thì ngon lành không phải suy nghĩ. Tổng thời gian đốt của 2 bình tới 4 giờ, đủ dùng cho khoảng 3 ngày cho 1 người.
    Bên TBG có một chủ đề dài ngoằng về các loại bếp và cách thức chế bếp ... cách đốt lửa trong rừng ..., xem ở đây nhé:
    http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=111
    [​IMG]
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 21/12/2006
  6. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ờ đọc xong cái này của anh Tabalo em nảy ra 1 ý khá hay về cái chuyện bếp núc. Ko mang cồn khô nữa mà sẽ dùng cái khác thú vị hơn hờ hờ ^_^
  7. alihoalac

    alihoalac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 23. Tôi đã đi. Đã đến và đón mừng sinh nhật của mình như thế ---> Thích cái chủ đề này của bạn Cattuhan bởi mình cũng vừa hoàn thành 1 chuyến đi như thế vào cuối tháng 11 vừa rồi...dĩ nhiên chuyến đi của mình không nguy hiểm như chuyến leo Fan của bạn nhưng nó cũng là 1 chuyến đi - 1sự kiện mà mình sẽ nhớ mãi - lần đầu tiên đón sinh nhật thứ 23 tại một nơi xa lạ - cảm giác thú vị lắm
    Dù sao chúc mừng bạn đã hoàn thành chuyến đi và trở về an toàn. Lúc nào rỗi rãi qua Thư Quán - 254 lạc trung buôn chuyện cả mình nhé ..he hé
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh.Chuyến đi tuyệt quá.Năm sau tôi cũng sẽ thử ăn mừng sinh nhật 1 cách có ý nghĩa như thế tuy biết chắc là không thể nào thân gái dặm trường leo lên đỉnh như anh được.Nói thật rất muốn gặp chủ nhân topic một lần.Tết này nếu tôi ra Hà Nội được tôi có thể gặp anh ko?
    Đọc bài anh rất thích,cả hình nữa,thiên nhiên kì diệu biết bao...
    Chúc anh-người xê dịch,có những chuyến đi đẹp như thế!!!
  9. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ Cattuhan: chào anh, hị hị, dù sao em cũng chúc mừng anh thành công. Đáng ra em không nên viết bài này, vì em không nghĩ là anh sẽ bực mình, em chỉ sợ thế nào cũng có người khác khó chịu mà thôi.
    Cá nhân em nghĩ rằng tất cả những sự chuẩn bị của anh là quá cồng kềnh, nếu không muốn nói rằng hoang phí sức một cách hơi quá đáng. Em đoán rằng đây là lần đầu tiên anh đi chơi xa một mình phải không? và nhất là "vào nơi hoang dã"? Em chỉ có ý kiến thế thôi, không chắc rằng mình đúng, nhưng em có chút kinh nghiệm không dưới chục lần đi chơi một mình rồi (trong đó có 2 lần vào núi), chuyến ngắn nhất là 3 ngày, dài nhất là 5 tuần. Nhưng chưa lần nào em phải chuẩn bị đến từng cái kẹo gừng như anh, nhất là lại lôi theo cả quyển sách thì ..hị hị. Thế làm gì mà hành lí của anh chả lên tới .. 17kg lận.
    Em nói có gì sai anh thông cảm nhé, trẻ con mà. Với lại em rất phục anh cái khoản xách cả 17kg lên được tận đỉnh F, em là em thua. Có vẻ anh là một thiên tài thám hiểm bằng ...cơ giới.
    @ Tabalo: cháu chào chú, một lần nữa cháu lại thể hiện sự khâm phục của cháu đối với chú. Cháu nghĩ rằng, để đi chơi bằng xe máy, khó ai hơn được chú Tabalo, nhưng đi bộ thì chưa chắc đâu nhé, hị hị. (Sory chú, sory chú..)

    Nhưng dù sao, rừng ở Vn vẫn lhác rừng Tây, khí hậu khác, đem bếp chắc là một quyết định đúng đắn. Chậc, trẻ con bép xép, em cũng biết vậy nhưng.. thôi thì có gì sai , mong các bác chỉ bảo cho em. Đừng mắng em tội nghiệp.
    Chúc các bác khoẻ!
  10. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    To dontieudockiem: Mình cũng rất vui vì thấy cậu cũng có sở thích giống mình về khoản này. Về việc đi chơi xa 1 mình thì cũng đã đi nhiều rồi, chỉ có điều vào nơi hoang dã thì đây là lần đầu tiên.Cho nên mình nghĩ rằng càng chuẩn bị kỹ thì chuyến đi càng không có nhiều phát sinh ngoài dự kiến. Và chuyến đi của mình cũng không có gì biến động cả, chỉ bị lệch về thời gian.
    dontieudockiem đi chơi nhiều, nên sẽ rút tỉa được kinh nghiệm về đồ đạc. Cái này anh em phải học nhau rồi. Khi nào rỗi thì ngồi cafe nhé, mình cũng xác định sẽ còn khoản 2, 3 chuyến độc hành nữa
    17kg đồ đạc đó có rất nhiều thứ mình mượn và thực lòng mình cũng không muốn bỏ lại cái gì cả. Trong suy nghĩ chỉ muốn cố gắng vượt qua bản thân để đến đích thôi. May mà cũng có tập luyện nên chịu được.
    Cuốn sách sinh tồn nơi hoang dã thật sự rất quý, tìm ngoài HN chẳng thấy đâu cả. Mang theo đề phòng trường hợp xấu nhất là lạc đường. Mình sẽ phải dùng đến nó để tìm con đường sống
    Dù sao cũng rất cám ơn bạn, hẹn 1 ngày chúng ta gặp nhau
    To alihoalac: mình chỉ mong được ra nước ngoài như bạn mà không được đây này, cú ngậm ngùi khi đọc bài viết đi TQ của bạn. Hẹn gặp ở Thư quán nhé
    To bác Du Gia: bác càng già em càng thấy cay, mà em học được tinh thần máu lửa từ bác đấy
    To Minh: khi nào ra thì alô nhé, nhà NM đi họp lẩu tí
    To ankaka: mình trốn việc để đi làm đấy, nhưng không sao, quan trọng là anh em mình đều máu phiêu lưu.

Chia sẻ trang này