1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 30 rồi sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ibra2912, 14/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ôi em lại tưởng anh cầm gạch ném chứ tháo dép phang thì........tiếc đôi dép quá ah, hihi:)
    ibra2912 thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bạo lực quá :). NN tưởng tượng bạn Ibar ra đường thấy có thằng nào chạy xe máy là cầm dép phang, tiền đâu mua dép cho xuể? ;)
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    You đừng ngại gì khi nói chuyện với NN nhé, NN chỉ muốn giúp you thôi (mặc dù NN chẳng biết có làm được gì hay ko?), nhưng trước hết muốn giúp thì NN phải hiểu đã...
    Trong gia đình, ba mẹ you có hiểu you ko?
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nếu như NN ko biết thì ko sao, nhưng khi gặp lại you trong những tình huống như thế này, NN thật sự ko yên lòng về you lắm đâu..., you nghĩ NN có thể yên lòng khi bạn của NN hàng ngày online 1 mình trên này sao? Nếu có thể you đừng ngại hay lo lắng gì hết, hãy nói chuyện với NN để xem NN có thể làm gì được hay ko nhé!
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Mình cũng chưa bao giờ yên lòng về mình NN ạ, và rất tiếc là mình chẳng hiểu NN nói gì, bạn post nhầm topic chăng ?
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lại dấu NN nữa òi :(
  7. dongtienhcm

    dongtienhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    15
    Bài viết hay quá, làm mình bùi ngùi quá, vì mình cũng đã 28 rồi, đến năm 30 mình có những cảm xúc giống như anh không nhỉ!
    Con người sống được là nhờ có ước mơ, nếu cả đời không thực hiện được ước mơ của mình thì sẽ là một sự nuối tiếc rất lớn lúc ra đi.
    khanhgzhkieuhaiyen thích bài này.
  8. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Uh, đàn ông 30 tuổi có mấy người được như thế. Viết để ngẫm mà ... :)
  9. xuan.sami

    xuan.sami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    4
    Rất thích cái đoạn "thấy hình bóng E ... là gió, là nắng, là áng mây, là bụi tử đinh hương trước cổng trường" ... Lại nhớ bến Hàn Quốc ... ko có tử đinh hương, nhưng đầy nắng, đầy gió và ...những đôi tình nhân ...
    Lại nhớ rồi ...:(
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. ngocha93

    ngocha93 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    12
    nhanh quá. đời người nhanh như con gió thoảng :(
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này