1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi 85 các bác có thấy vất vả ko?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi phuongevn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. me1andforever

    me1andforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình tuổi trâu nhưng rất thích các em tuổi trâu. Chỉ mong tán dc em nào tuổi trâu thôi. Tuổi trâu hiền lành lắm lại ngoan nữa chứ ai như 9x bi giờ cho cũng ko dám yêu :( . Kết đồ cổ he he
  2. dichvu1080TN

    dichvu1080TN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Trâu thật là vất vả quá!
    Nhưng tuổi trâu đáng yêu thật đấy hehe
    Mỗi tội hơi bị bướng quá
    và tự lập quá nữa
  3. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ theo cách nhìn nhận của mọi người mà thấy sướng hay khổ. Tớ thì thấy về vật chất thì ukie, tốt. Nhưng tình duyên thì hơi lận đận. Số tử vi pảo, sau này tình iu thiên hỷ , cơ mà đợi mãi chả thấy gì
  4. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    bác này giống em ghê, cũng thích các bạn cùng tuổi thôi
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tuổi trâu rất lận đận nhé
    cả công việc lẫn TC
    nhiều khi thấy chắc chắn trong tay rồi tự nhiên vụt mất
    Thấy bảo là tuổi trâu đầu tiên vất vả nhưng sau này sẽ nhàn hạ hơn
    Thôi thì chờ ngày mai tươi sáng :)
  6. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lớp tớ thì chỉ lận đận tình cảm thôi. Còn công việc đứa nào cũng tốt. Chỉ có tình duyên sao vất vả thế? Lớp 35 đứa con gái thì giờ mới có 10 đứa lấy chồng, tầm 5 đứa có người yêu, còn lại chưa thấy j . Có đứa lấy chồng 3 năm thì bỏ chồng mất 1 năm rồi. 1 đứa 15 ngày nữa là cưới thì bạn trai chết. 1 đôi trong lớp thì hôm nọ mới đi đưa tang thằng bạn trai... Nghĩ mà đau xót.
    Chẳng hiểu kiểu j nữa .
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó đỡ thật
  8. candybeo

    candybeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác này nói kinh quá, lận đận thì có lận đận, dưng mà lận đận kiểu này thì sợ quá. Trâu mà ai cũng thế thì chết :D
    Nhưng công nhận tuổi trâu vất vả về đường tình duyên và công việc thiệt. Có những chỗ mình đi làm tưởng chắc chân rùi, vậy thế mà vẫn bị đá veo 1 cái, có những anh người iu cứ tưởng là iu lắm lắm í, thế mà được mấy hôm chả hiểu sao lại phát sinh lắm thứ linh tinh và uỳnh 1 cái chia tay Chả hỉu bao giờ tuổi bọn mình mới được ổn định nhỉ
  9. candybeo

    candybeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bác này nói kinh quá, lận đận thì có lận đận, dưng mà lận đận kiểu này thì sợ quá. Trâu mà ai cũng thế thì chết :D
    Nhưng công nhận tuổi trâu vất vả về đường tình duyên và công việc thiệt. Có những chỗ mình đi làm tưởng chắc chân rùi, vậy thế mà vẫn bị đá veo 1 cái, có những anh người iu cứ tưởng là iu lắm lắm í, thế mà được mấy hôm chả hiểu sao lại phát sinh lắm thứ linh tinh và uỳnh 1 cái chia tay Chả hỉu bao giờ tuổi bọn mình mới được ổn định nhỉ
  10. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    đìu hiu quá

Chia sẻ trang này