1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 87 kết hôn bây giờ có quá sớm không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocyen87, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi một câu ngoài lề chút. Vậy 87 quen 92 có vấn đề không ạ mấy bác. Tuy hơi rắc rối nhưng cũng đáng suy nghĩ.
  2. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    rắc rồi gì đâu , có điều 87 có lấy nốt cái bằng đại học, 92 có đỗ đại học, rồi tình tiếp thôi
  3. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    HAy đấy .............87 ko phải sớm đâu chị à .........THick là được
    Có khi sang năm em cũng lấy chồng ...........hehhehhêh
  4. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    bạn cùng lớp mình 87, giờ thì nhóc đầu lòng cũng được 5 tháng rồi,nhưng đến thăm thấy cảnh tã bột cho con,nhìn nó vất vả quá nên tuy rất thích có con nhưng cũng thấy giờ mà dính vào gia đình vợ con thi cũng ngại lắm .
    Mình nghĩ nếu bạn không fải là một người an phận với tình yêu với anh giai và chấp nhận một cuộc sống nội trợ thì đừng nên lấy chồng vội,vì sẽ bỏ lỡ nhiều thứ mà chỉ có được trong tuổi này,
    Tốt nhất là đừng nên cưới vội
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    87 giờ cưới không còn sớm nữa đâu.
    Bình thường thoai.
    Nhiều người sớm hơn nữa cơ!
  6. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    87 á.quá sớm...
    fải lo học hành sự nghiệp nữua chứ
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    làm gì căng thẳng thế, học có thể học lại, cưới có thể cưới lại, tiện cái gì thì làm trước, gì mà phải khuôn khổ quá thế!!
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    khá,để chị giảm béo,làm phù dâu cho em iu ná *_^
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    bố mẹ em bảo anh nhanh sắp xếp thời gian về thăm kìa,cứ nhắc nhỉ mãi,mệt !
  10. ngocyen87

    ngocyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cám ơn tất cả ý kiến của tất cả các anh chị đi trước và cả những em gái ít tuổi hơn chị.
    Em xin nói rõ hơn 1 chút về em và anh ấy để các anh chị va.......... giúp đỡ em
    Anh ấy thì đã đi làm được 3 năm,anh ấy tốt nghiệp ĐH kinh tế quóc dân và bây giờ đang học năm thứ hai Cao học kinh tế quốc dân.Có thể nói Anh ấy có thể nuôi được bản thân và lo cho cuộc sống của hai đứa.Nói đén đây các anh chị đã biết là anh ấy bao tuổi rồi nhỉ.Về gia Đình anh ấy thì rất tốt ba mẹ của anh ấy rất thương em,mỗi lần em đến ba mẹ đều nấu cho em nhiều đồ ăn ngon,em hơi mệt thì ba mẹ anh ấy không cho em làm gì nữa bắt em đi nghỉ.Thực ra em hơi ngờ vực chỉ đơn giản là cuộc sống quá dễ dàng với mình như vậy.Em nhớ có lần em rửa bát ở nhà anh ấy thì vô tình đánh vỡ bát đợt đấy lại mới đén em rất sợ thì anh ấy chưa gì đã nhận là mình đánh vỡ chứ không phải em.Còn mẹ anh ấy thì bảo chác là tay trơn không sao làm em thở phào nhẹ nhõm.Nói chung em cũng rất yêu gia đình anh ấy như chính gia đình mình vậy.
    Còn em thì vừa học trung cấp kế toán ra trường nhưng em không lo việc làm tại ba mẹ bất cứ lúc nào cũng có thể lo cho em 1 công việc.Và em đang chuẩn bị học tại chức Kinh tế.
    Có nhiều chị bảo yêu một năm là quá ít đúng không ạ.Em thấy thời gian không quan trọng điều quan trọng là mình đã có một lòng tin nhất định ở đói phương.Em sẽ nghe theo đa số em sẽ cưới nhưng vẫn sẽ chờ đến cuối năm sau các anh chị thấy có được không ạ.Khi đó chac em đã đi làm và anh ấy học xong chỉ lo ở nhà mà viết luận văn thì thời gian chúng em ở bên nhau sẽ nhiều hơn.
    Thực ra chúng em đang dùng mạng HT mobile có thể nói tất cả thời gian dỗi chúng em ddều nói chuyện với nhau nhưng em vẫn thấy thiếu vì không thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày.Anh ấy mỗi khi được nghỉ liền đến nhà em và mõi khi hội họp bạn bè đi đâu đều muôn em đi cùng .Trong khi đó các bạn anh ấy bảo "Sao mày dại thế" anh ấy nói "tao thích ".Thực ra rừ hồi quen em anh ấy ít chơi với các bạn,em sợ anh ấy buồn vẫn thường đọng viên anh ấy đi chơi với các bạn.Vậy em có nên rát ngắn khoảng cách mà cưới sớm không ạ?Mà ba mẹ anh ấy cũng có tuổi mõi ngày một yếu chỉ mong nhìn thấy đứa con trai của mình yên bề gia thất thực ra em thấy cũng đúng thôi.
    Đúng là chồng chỉ lấy 1 lần,và em vẫn còn cái bản năng ham vui.Nhưng các chị bảo em có thể làm tốt thiên chức của người vợ không ạ? Em muốn đem lại cho anh ấy 1 cuộc sống hạnh phúc nhất.Em nói thật trong tình yêu em rất thiếu kinh nghiệm nhưng em luôn tin vào khả năng nhìn nhận và phán đoán của mình.Tuy đay là mối tình đầu của em và anh ấy cũng vậy.Nhưng với tình yêu của mình em sẽ vượt qua tất cả mọi áp lực được không nhỉ.Nói thì rất dễ em muốn hỏi các anh chị có ai sẽ và đang ở hoàn cảnh như em không a?

Chia sẻ trang này