1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi ấu thơ của tôi là ...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 14/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ấu thơ của tôi là ...

    Thuở bé tôi được cái may mắn là sinh ra và lớn lên trên ngay mảnh đất mà sau này là trung tâm văn hoá của cả tỉnh.
    Hồi đấy trường CĐSP nhỏ và cũ kĩ hơn bây giờ rất nhiều..có lần về thăm nhà..nhìn trường CĐSP ngày nào còn cỏ mọc cao bằng đầu gối mà bây giờ khang trang và hiện đại làm tôi cảm thấy rất vui...như vậy là thêm được một niềm tự hào về quê hương mình Trước đây thật tình tôi nghĩ rằng mảnh đất này hiếm người tài...con người không hiếu học...điều đó làm tôi nhìn nhận quê hương một cách lệch lạc.

    Lớn một chút., lên Sài Gòn học cấp III...chẳng hiểu sao nỗi nhớ nhà trong tôi cứ da diết ...tôi nhớ trường CDSP nhỏ bé cũ kĩ của tôi..những dãy hành lang thẳng tắp... những rừng bạch đàn um tùm...từng góc nhỏ của trường tôi thuộc như lòng bàn tay...kể cả những khu rậm rạp nhất. Tôi còn biết chính xác vịt trí từng cây ăn quả mọc dại trong những rừng bạch đàn rậm rạp kia mà thưở bé tôi thường leo trèo tìm quả chín...
    Cứ mỗi lần về nhà tôi lại dành ít thời gian tha thẩn phía sau trường. Phía này là những cánh đồng...không lớn nhưng không bé...cứ đến mùa nước lũ chúng tôi vẫn thường ra đây bơi lội ..leo trèo và tìm vặt những quả trâm, quả xoài chín..rồi từ trên cây lao mình xuống dòng nước mát lấp lánh ánh nắng trưa hè oi bức.
    Khái niệm về quê hương trong tôi cũng thay đổi hẳn...từ thương trở thành yêu..rồi nhớ da diết khi xa nó....tôi nhận ra rằng trong con người mình mang dòng máu không phải của mảnh đất này nhưng cư xử và suy nghĩ thì An Giang không sai vào đâu được. Tôi cảm thấy tự hào khi ai đó nói với tôi là: sao bạn hiền quá vậy?...sao bạn lại thật thà thế...? và luôn đáp lại bằng nụ cười rất An Giang.....
    Lần về nhà gần đây nhất cũng đã cách đây hơn một năm...nhưng lần về nhà sắp tới thì cũng phải hơn hai năm nữa...và lần về nào cũng vậy...tôi mong nhìn thấy trường thay đổi..ngày càng đẹp..càng đông sv hơn...chỉ hơi buồn vì nhưng góc tuổi thơ của tôi không còn nữa...nhưng chẳng sao...những nơi mà có cây ăn trái ngày xưa đã được chặt đi...nơi đó sẽ dùng để ươm mầm trồng cây...thứ cây quan trọng nhất trên trái đất này..con người!



    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo tôi được sinh ra trong một môi trường kha tốt(không nói rằng nó thật sự là tốt).Tôi lớn lên ở thủ đô của một nước,tôi tự hào với điều này...hồi trước nhà tôi nằm trong một khu tập thể với những người hàng xóm lúc nào cũng quan tâm đến nhau,giúp đỡ nhau rất nhiệt tình.Tôi hay đi ăn chực lắm(hihihi....),tôi có may mắn hơn các bạn khác của tôi vì tôi được ở nhà( tôi không fải đi nhà trẻ cho tới khi tôi 5 tuổi),cũng có thể nhiều người cho rằng ở nhà không được đến lớp với bạn là một điều không hay nhưng đối với tôi nó là một đặc ân,vì hồi nhỏ chẳng ai muốn đi đâu cả ngoài được ở nhà,hiihih....Chắc cũng tại vì ở nhà nhiều quá ,ít được tiếp xúc với bạn bè,lại được cưng chiều vì lúc đó tôi là nhỏ nhất,nên khi tôi đến lớp là một người quậy nhất lớp,hihihih....mỗi khi có đoàn kiểm tra tới là tôi cũng được nghỉ ở nhà luôn.Cả một khu dân cư thật là nhỏ bé và cũng đậm tình làng xóm.
    Tôi được may mắn hơn rất nhiều người khác là tôi chưa bao giờ fải rời xa gia đình đi đâu cả,từ bé luôn được sự bao bọc che chở của gia đình nên có những chuyện chưa bao giờ va chạm nên tôi không biết,hihiiih...không biết đó có fải là một điều hạnh phúc không???
    Lúc tôi học lớp 3 thì gia đình tôi chuyển tới một nơi sống mới vì một va chạm nhỏ với người hàng xóm (mà lỗi đó không fải do gia đình tôi gây ra).Ấn tượng đầu tiên của một đứa bé lên một nơi khác là ngạc nhiên,mọi thứ đều hấp dẫn.Nơi ở cũ của tôi đạm bạc bao nhiêu thì ở đây sôi động,nhiều người đi lại vui chơi bấy nhiêu.Thì ra đây là một trường Đại học mà sau này tôi mới biết - trường Đại học Y Hà Nội.
    Mới chuyển đến nên có bao nhiêu bỡ ngỡ ,bạn bè cũng không có,lúc nào tôi cũng đi đi lại chơi có một mình với một khoảng sân rộng,nhiều cây .Những cây xà cừ nhiều bóng mát,tôi nhặt lá một mình và chơi đồ hàng,tôi nhớ lúc đó tôi đã giả lấy lá làm tiền và ước nay mai lớn mình sẽ có nhiều tiền như những chiếc lá đó vậy.
    Chuyển nhà được vài hôm thì mẹ tôi trở mình đẻ em bé,lúc đó cũng đến ngày sinh rồi mà,bố đưa mẹ đi bệnh viện và gửi tôi đến một người quen cũng nằm trong trường,đây cũng là lần đầu tiên tôi có những người bạn(con của chú quen với bố).Tôi chơi nhưng bị chúng bắt bạt ghê lắm,tôi cũng không fải vừa nên cũng cãi lại(vì từ bé tôi chưa bao giờ bị ai bắt nạt thế này,có thể lúc đó trong tôi có cảm giác không cam tâm).Cũng chính sự ngang bướng của mình mà tôi bị cả một khu ,trẻ con bọn nó quen nhau kéo theo đuổi tôi đến tận chân cầu thang nhà mình.Nhưng lúc đó tôi không sợ....tôi không biết vì sao mình lại có can đảm như vậy....(hihihihi....)
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ Thanh Lam đang ở Nga phải không ạ ? Xa Quê chắc tết đến nhớ nhà lắm ?

    that's why


  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhớ nhưng không nhiều bằng thời học phổ thông ở sài Gòn. Chẳng hiểu sao bây giờ ít người Việt hơn lại thấy ít nhớ nhà hơn.
    Với lại lần này ở trường tớ vui lắm nhé....hơn 30 người chia ra làm 6 nhóm..nấu tất cả các loại món ăn ngày tết ở Việt Nam. Có nhóm đã làm xong bánh chưng từ hôm qua..Tôi thì do hôm nay bận đá bóng nên không đi chợ Việt được...mà hôm nay trời mát lắm..nhiệt độ -1 dộ c trường tôi đá với trường Y và đá thắng 3 -0..( trong đó tôi ghi hai bàn)...thế mới vui chứ. Hôm qua lại vừa chat với mẹ nên thấy cũng bình thường. Ngày mai tui đi chợ việt...nhưng phải chuẩn bị ít tiền để quăng cho bọn công an xấu...năm ngoái có thằng bạn của tui bị đánh vì dịp tết này bọn chúng nó biết người Việt mang nhiều tiền đi chợ...thằng bạn tui cầm nhiều tiền nhưng không phun ra thế là nó cho một quả. Ngoài chuyện đó ra thi bên này vui lắm....
    Nhân dịp tết chúc bạn vui vẻ...chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cai box này!!!!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ mãi cái hồi còn nhỏ,hồi đó lên lớp 1 rồi nhưng mà các cô mẫu giáo vẫn còn quý lắm,cái gì cũng gọi mình về chơi cùng mọi người,vì hồi mẫu giáo hay hát và mạnh dạn hơn các bạn mà ....NGhĩ lại cũng thấy lạ,hồi còn nằm trong trường thì cô nào cũng mắng "nghịch như quỷ ý" ....Rồi có đoàn kiểm tra đến thì chẳng cho đi,hic...luôn fải ở nhà (vì cô báo trước cho bố mẹ biết rồi ).
    Có lần được ở lại chơi cùng các bạn khi có đoàn kiểm tra đến ,lần đó vui lắm,còn được một ông tây bế lên nữa chứ....cứ thắc mắc mãi tại sao người ông ấy nhiều lông quá,hic...chân của ông ấy đen kịt (đến bây giờ vẫn còn nhớ)...
    Rồi cũng qua cái thời mẫu giáo,nhưng mà các cô thì cứ cho về trường suốt nên coi như lớp 1 cũng như là mẫu giáo .HÔm đó ,cô giáo đến nhà nhờ mai đến trường mẫu giáo để mà giới thiệu hộ cô một chương trình,hi`...còn được quay cả video nữa nhé,nhớ quá cái thời huy hoàng ....lúc cô đến còn đang mải chơi ném long với lũ bạn...thấy có người đến dưng mừ cũng chẳng thèm để ý.hi`....vẫn thoải mái chơi....roài thì ném luôn cái dép vào chỗ có người đang lừ lừ đi đến đó.trui....nhìn lại hoá ra là cô giáo của mình ....Lúc đó cũng chẳng nhớ rõ là mình như thía nào nữa,chỉ thấy mặt cô biến sắc,lôi mình về nhưng mà đến nhà lại mặt tươi tỉnh ngay....hi`....fải nhờ mẹ để ngày mai cho mình nghỉ học sang phục vụ cho trường mẫu giáo mà....Đúng là vì nhờ vả nên mình mới thoát nạn.hi`...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lên lớp 1 rồi thấy mọi thứ cũng chẳng khác cái hồi đi nhà trẻ là mấy thía là cứ quậy tới bến cho đến khi có thể được .Nhưng mà nhớ là cái hồi đó mình vẫn khoái ăn cái món cháo sườn từ hồi nhỏ,cái món cháo đó bán ở cổng xí nghiệp của mẹ,sáng nào cũng dậy sớm để đi ăn cho đủ giờ không sợ hàng cháo nó hết mất thì mình cũng không được ăn ....bây giờ cũng chẳng nhớ cái mặt của bà chủ hàng như thế nào nữa....chắc là già lắm rồi....cũng 19 năm trời còn gì nữa.
    Giờ không còn sống trên cái con phố ngày xưa nữa,nhưng mỗi lần qua đó là lại nhớ lại những lúc mình đang ăn cháo ở cổng cơ quan mẹ.Bây giờ có xuống đấy cũng chỉ để đón mẹ mà thôi chứ có ăn cháo được đâu...hàng cháo mất tiêu rồi.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  7. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi mang ấu thơ vào kí ức với những thay đổi trong cuộc sống...Ngày xưa, gia đình tôi nghèo lắm, có lúc không có gạo mà ăn, chỉ toàn ăn bắp trộn vào cơm cho no qua ngày tháng...Nhưng cha mẹ rất thương, tuổi ấu thơ ấy tuy nghèo vật chất nhưng lại tràn đầy tình cảm...tôi còn nhớ rất rõ ba mẹ tôi chỉ cãi nhau có một lần, một lần duy nhất vì ... tôi cho mãi đến bây giờ. Tuy nghèo nhưng gia đình không chấp nhận thực tế ấy, thế là ba mẹ cố gắng làm lụng nuôi tôi ăn học và xây dựng gia đình....tôi lớn lên trong công cuộc cải cách gia đình đó thế nên tôi rất thương gia đình và cố gắng vươn lên....Cấp III tôi thi đậu vào trường TKN ở Châu Đốc... Cuộc sống xa nhà khiến tôi bắt đầu tính tự lập, thế là tôi tự lập từ đó rồi sau đó học ở Sài Gòn...nhưng dù thế nào tôi cũng không thể quên được gia đình, nơi mà tôi đã có nhưng tình cảm rất ngây thơ ngày đó....ôi, tuổi ấu thơ của tôi......
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  8. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ở VN anh học Kinh Tế à .... chổ anh nói là KTX Kinh Tế, hiện nay cũng vẫn thế thui....cờ bay trong gió é mà.. đôi khi còn thấy cả "quần small" cảm thấy chuối chuối thế nào é.... KTX nào củng thế... em ở gần KTX trường ĐH Y (mới xây) mà quần áo phơi sao mà ai đi ngang củng thấy hết á....bác sĩ pó tay
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ hồi lớp 1, vào nhà vệ sinh & ạch một cái phải khâu mấy chục mũi trên đầu thế mà vẫn tỉnh bơ không một giọt nước mắt. Đến gờ vẫn còn cái thẹo lớn ngay đỉnh đầu...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  10. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thời anh còn học ở PTNK DHQG thì ở nhờ KTX DHKHTN ngay phía sau KTX Kinh Tế.
    Còn Học DH thì anh ra Linh Trung học ở cơ sở II DHKHTN

    Россия моя пе?вая лZбовO!!

Chia sẻ trang này