1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi ấu thơ của tôi là ...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 14/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ cái hồi nhà không có tủ lạnh,mỗi khi muốn ăn đá là fải ra ngoài hàng mua nhưng mừ đi nắng nôi mà đá người ta làm thì đâu có được nấu sôi,thía là cứ fải sang thân cận với chị hàng xóm để chị cho ít đá mang về ăn.
    Nhớ mãi cái mùi ca cao đặc quánh cả ngày trước mà tối nào cũng được uống,bi giờ cái mùi vị đó bay mất rùi,không biết là do ăn nhiều đồ quá nên thấy thế hay là mất thật sự??
    Một lần đi mua đá đâm đến sầm vào cột điện vì hồi đó đi xe đạp chưa có được vững vàng cho lắm.
    Nhớ cái khu tập thể mà ngày ngày fải lấy nước từng xô nho nhỏ mang về nhà mình dùng .
    Nhớ cái hố vôi ở ngay đằng sau nhà,nho nhỏ nhưng dùng để đựng nước mưa,thỉnh thoảng có trái ổi chín rơi cái tòm xuống bên dưới hồ.
    Nhớ cái cây hồng xiêm nhỏ đằng sau của nhà hàng xóm mà hàng ngày vẫn trèo lên tìm quả chín.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...

Chia sẻ trang này