1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI CHÚNG TA ............HỌC CÓ PHẢI ĐẾN ĐƯỢC TƯƠNG LAI

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lch_h, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    TUỔI CHÚNG TA ............HỌC CÓ PHẢI ĐẾN ĐƯỢC TƯƠNG LAI

    Khi còn là học sinh PTTH lúc đó vì cuộc sống gia đình quá khó khăn đã phải tự mình lo cho cuộc sống của mình. Tôi không đau khổ hay dằn vặt thậm chí còn cảm thấy tự hào về điều đó. Sau khi tốt nghiệp PTTH rất may mắn tôi tìm được công việc dù không khó khăn nhưng thật sự rất vất vả nhiều lúc có thể nằm ra giữa đường để ngủ. Mỗi lần cầm trên tay đồng tiền do mình làm ra cầm về nhà đưa cho mẹ cảm thấy cuộc sống chẳng phải chỉ có kiến thức . Lúc đó trong tôi là" học không là con đường duy nhất để thanh công " bởi lúc đó chỉ là một công việc kiểm tra chương trình marketting cho một hãng hoá mỹ phẩm tôi cũng đã cố gắng để làm rất tốt và để hơn những người khác. 2 năm những đứa bạn tôi đi học thì cũng là 2 năm tôi học những bài học đời, những đồng tiền lương càng ngày càng tăng lên nhưng sao không còn niềm vui như trước , rồi một ngày ...... tôi không còn được đi làm vì tôi chỉ tốt nghiệp PT. Tôi lại kiếm tìm một công việc khác và tôi cũng rất thành công , kinh nghiệm 2 năm đi làm đã cho tôi một chỗ đứng tốt tại nơi làm mới. Nhưng lúc này thì tôi lại nghĩ " Học không là con đường duy nhất để thành công nhưng học là con đường ngắn nhất để thăng tiến ". Liệu điều đó có đúng , bởi tôi đã rất cố gắng nhưng tôi sợ chỗ đứng của mình rồi cũng trông trênh dù rằng tôi luôn hết mình vì công việc.

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để thành công. Nhưng thật sự 0 phải xã hội nào cũng chấp nhận tất cả những cách thức ấy. Muốn làm rì thì làm, kỉu rì cũng phải có 1 cái bằng đã ... Ngay cả ngành học của mình 0 phải là cái mình thích ... nghĩ mà chán
    hic, mình thì mất nhìu thời gian quá roài
    611212111211276 ​
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 06/06/2003
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn cuộc sống đơn giản và dễ dãi thì nói chung là nên học... học càng cao càng tốt... học càng cao sẽ càng thấy ko đủ và muốn học tiếp.. tự nhiên cuộc đời cũng cởi mở với chúng ta hơn... Tớ quyết tâm sẽ học cao hơn bố tớ (hic, chắc đến lúc chết cũng khó đạt được quyết tâm này, nhưng dù sao cũng có người để mình noi gương )
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái đấy thì cũng còn tuỳ, tuỳ vào khả năng cũng như hoàn cảnh của từng người, vả lại 1 xã hội chỉ toàn = cấp thì những = cấp đấy chẳng có ý nghĩa rì cả, ko có công nhận thì kỹ sư, kiến trúc sư cũng ra đứng chợ người hết .....
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  5. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cuộc sống này nếu ko có bằng cấp thì sẽ rất khó kiếm việc làm .Còn cũng có những trường hợp là họ tự đi lên = chính nghị lực bản thân của họ nhưng điều đó còn fụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn và cơ hội nữa.
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Năng lực,chắc các bạn nghe đã chán cái từ này nhưng không có năng lực thì chả đâu nó nhận đâu kể cả có băng.Nhất trong công việc thị trường nếu không làm được việc cho họ thì họ không nhận đâu.Bằng cấp là quan trọng nhưng đôi khi nó chỉ là một yếu tố hỗ trợ không thể thiếu cho tài năng của mình thôi
    Cantona
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Một người có bằng cấp, chưa chắc là một người có trình độ. Điều này có lẽ là đúng đối với nhiều nơi, nhất là VN.
    Thế nhưng một người mà có một "năng lực thực sự", thì phải làm gì đó để mọi người tin là anh ta có năng lực chứ. Và hiển nhiên nhất là cái bằng.
    Nếu chỉ nói rằng "Tôi giỏi lắm đấy. Thuê tôi đi, tôi sẽ chứng minh khả năng của mình", thì thật khó mà được việc. Chả có ông giám đốc khờ khạo nào liều lĩnh thế cả. Sai một li đi một dặm.
    Nói đến điều này lại nhớ đến hồi trước mình đọc Kinh Thánh, về Jesus. Ông ta cứ bắt người ta tin mình vô điều kiện. Và chỉ người nào tin rồi, ông ta mới chứng minh khả năng của mình. Thực ra "khả năng" của ông ta rất dễ làm chúng ta ngày nay nghĩ tới "Thôi miên, tự kỉ ám thị".
    Hay trong phim Joan of Arc - The messenger. Triều đình nước Anh đã nói rằng "Ok, maybe you are a messenger of God, but, Would you show us a sign to prove it, halos for example ". (Ok, có thể cô là sứ giả của Chúa thật, nhưng cô có thể cho chúng tôi xem chỉ một giấu hiệu nào đó được không? Hào quang chẳng hạn".
    Và hơn nữa, khó có thể tin một người tự học giỏi được mà không qua trường lớp nào. Nếu như giỏi như vậy, thì nếu được đến trường lớp, chắc chắn họ sẽ giỏi hơn nhiều
    Nói loanh quanh mãi thì tớ cũng chỉ muốn nói rằng "Đúng là không phải chỉ có học hành mới làm người ta thành công. Nhưng có học thì người ta mới có thể có được vị trí trong xã hội. Có được những cơ hội mà người khác không có được. Chứ còn để kiếm sống, tồn tại thì không cần."
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi
    Học, học nữa, học mãi, đúp học lại.
    Mọi người ko nên chủ quan duy ý chí.Bây giờ phải đi theo đường lối của đảng và chính phủ.Các bác lại chủ quan duy ý chí thế này thì chịu thế "sao" nào được

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Học nhìu ....quên nhìu....
    Học ít....quên ít...
    Không học...không quên...
    1 mớ lý thuyết cực xuông....ngồi xổm...nói nhìu........!!!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    học, học để làm gì? ai bảo cho tôi biết học để làm gì vậy
    You make me discover all the star above us

Chia sẻ trang này