1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUOI CUA CHUNG TA CAI GI LA QUAN TRONG NHAT!?!?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi leonardo_d_vancy, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leonardo_d_vancy

    leonardo_d_vancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cac ban noi thu coi ha

    QWẺT
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thừa wá,$$$$$$$$$ vấn đề quan trọng đầu tiên là gì,bác thử hỏi câu này xem có phải 100 người như 1 cùng trả lời 1 câu không huh :D,chả phải tuổi nào mà tuổi nào cũng thế thui hehe
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  3. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em cho các bác điền vào chỗ trỗng cho nhanh vậy.
    1/ Tình
    2/ Tiền
    3/ Gia đình
    4/ n thứ linh tinh khác
    Chọn đêêêêêê.
    MILAN FOREVER
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em xin chọn 2 chữ T:
    1.Tiền
    2.Tình

    To be or not to be. That 's a question!
  5. hainguyen

    hainguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì cần thiết đó , có thực mới vực được đạo mà !
    còn tình ư ?? ui ! mấy cái vụ đó phức tạm,nhức đầu lắm ! bác đừng quên nhiệm vụ lớn của chúng ta bây giờ là học hành đó !!!!
    Học tập là 1 phần rất quan trọng !!!

    học,học nữa,học mãi !!! he he he

    Hai
  6. ricky-martin

    ricky-martin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hohô trái cấm đó
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng cái nào cũng quan trọng cả. Mỗi một thứ đều có cái quan trọng trong một vài vấn đề thôi. Có tiền ở thời đại này thì đúng la quan trọng rồi. Nhưng ở thời kỳ khai sinh thì tiền thì làm gì mà kiếm được thức ăn.Còn tình ư ? Cũng quan trọng lắm vì mình có đam mê học hành hay không là do tình cảm của mình có thích học hay không đã chứ ? Học tập cũng quan trọng vì mới làm cho xã hội và thế giới này phát triển mà ? Nói chung cái gì cũng quan trọng nhưng con phụ thuộc vào mình mà
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Học đi các bác ạ,chỉ 2,3 năm nữa là ra trường rồi.Còn yêu thì em chưa yêu nên ko dám nói nhiều.
    Càng học càng thấy dốt
  9. leonardo_d_vancy

    leonardo_d_vancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cha cha !!! Moi nguoi quen mat gia dinh roi nhi!!! Buon that day!!!
    QWẺT
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất là làm được tất cả những gì mình thích, hi`hi`

    Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh

Chia sẻ trang này