1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi "cún 82 mà khoái món "Thịt Chó" có làm phải tội không nhỉ ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi walknam, 01/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tuổi "cún 82 mà khoái món "Thịt Chó" có làm phải tội không nhỉ ?

    Chào cả nhà !
    Mình cũng 82 ... mỗi khi ăn thịt chó lại nhớ mình là "tuổi con chó" ....

    Cũng thấy "lương tâm căn dứt lắm"

    Các bạn Giải toả cho tui với
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Há há há...................
    Chuối cả vườn!
  3. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ! nhà em trồng nhiều chuối lắm ....
  4. banh_bao_05

    banh_bao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, mỗi khi ăn thịt chó, đằng ấy ko nghĩ mình tuổi chó mà là.... tuổi con Cún hay tuổi con Dog gì đó là hết cắn rứt liền
  5. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Chuối quá. Như thế ai tuổi lợn thì không ăn thịt lợn, mèo không ăn mèo a? Tuổi chỉ mang tính chất hình tượng thôi, còn ăn thì vẫn là ăn mà ( tui tuổi chó mà vẫn đặc biệt thích món này đó hi hi hi....)
  6. thanhtrung_bk

    thanhtrung_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối cả rừng.....
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế ko biết 82 năm nào cũng đi giải đen mà ko thấy cắn rứt gì à?
  8. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là thế !
    Nhưng mà cứ nghĩ đến là thấy "tội lỗi" lắm ....
    Mà hình như mấy bác tuổi 82 chẳng bác nào yêu "động vật" hết
  9. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chết thật tự nhiên lại thấy mình tội lỗi quá! Tháng nào cũng thịt chó. Thôi đành cố gắng ăn nhiều vào để "hoá kiếp" cho nó thành kiếp người vậy. Cứ ăn uống thật máu vào khi đang phê là quên hết ngay mà.
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Năm nào mà chẳng lên NHẬT TÂN,walknam vậy mà kém thế

Chia sẻ trang này