1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi già với bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi HomangSimi, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HomangSimi

    HomangSimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già với bóng bàn

    Uầy, lâu lắm mới vào chỗ này, không khéo là cựu cựu ...cựu thành viên của box này chưa biết chừng (refer to số 8 http://www2.ttvnol.com/f_326/101317.ttvn ).

    Bây giờ già rồi, trình độ xưa đã còi nay còn còi hơn rất nhiều Giờ có khi chỉ đánh đôi công cho đỡ bùn thôi Đồng chí nào có hứng thú + không quát nạt người già đánh kém thì rủ mình đi đánh phát nhé.

    PM cho mình hoặc 0913 303 742.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vậy bác dang ở SG hay HN ? Ở SG thì rủ cháu nhé Nhân 0983 999 379.
    Già cũng có cái hay lắm chứ, cháu đã tập với rất nhiều ngưòi lớn tuổi rồi, tuy di chuyển không còn linh hoạt nhưng đường banh rất đẹp và chính xác.
  3. HomangSimi

    HomangSimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hehe đồng chí xưng "bác, cháu" nghe khiếp quá, tiếc thật mình ở HN Hôm gì có 1 bác PM hẹn sắp tới về VN sẽ rủ, nhưng mà hiện h ở đây các bác bận hết rồi à?
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thời tuổi trẻ chẳng biết bóng bàn là gì thì giờ già có bắt đầu luyện được không nhỉ
  5. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đợi tui về HN sẽ rủ bạn đi đánh. Bây giờ thì rủ thằng nhóc Cagichaduoc đi. Nó rỗi lắm ý
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, em thì như **** ấy mà, ai gọi là đi hết.
    Nhưng cụ dotran nói em rỗi lắm ấy là ko phải nhé, vừa thức mấy đêm viết tiểu luận đấy. Sắp tới còn thuyết trình với 2 bài tiểu luận nữa chắc em chết mất. Mà tiểu luận xong thì thi cuối kỳ nữa, em có biệt tài kể lể.
    Vì câu nói này phạt dotran 1 cốc cafe, từ giờ phải tích cực bắt phạt cafe đỡ phải trả tiền.

Chia sẻ trang này