1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi học trò, một thời "oanh tạc"!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi kiểm tra môn Văn, đến cuối giờ, tqd rảo khắp phòng học để thu bài. Thường thì chẳng bao giờ mình lại siêng như thế, nhưng lần này là có trò đểu mà, hê hê...
    Mấy hôm sau, khi phát bài, cô giáo rất bực mình, cô nói:
    - Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, đề dễ như thế mà có người để giấy trắng là thế nào. Tôi đã cho on kỹ bài, thế mà T, em nộp giấy trắng là thế nào?
    1 cô bé khá ú đứng lên mếu máo:
    - Dạ thưa cô, em nộp lộn, em có làm bài mà.
    Cô giáo:
    - Lại còn chuyện này nữa: các em nộp lung tung hết cả lên, cả bài của môn khác, bài đã chấm điểm rồi, còn có giấy nháp và thư tình nữa chứ!
    Hê hê, không ai hiểu, chỉ một mình tqd hiểu!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lại là chuyện trong một giờ kiểm tra môn văn:
    Cô bé ngồi bên cạnh tqd (không ú chút nào, kekeke) cứ loay hoay mãi mà chưa viết được câu nào. Bí đường bèn quay qua nói với tqd:
    - Ông đặt vấn đề giúp tôi đi.
    - Trời, hôm nay bà bị sao vậy hả?
    - Năn nỉ ông đó mà, đặt vấn đề đi, nếu không tôi chết mất...
    Làm sao mà từ chối được, hơ, thế là tqd đành phải cầm mảnh giấy cô bé đưa mà viết. Thích đặt vấn đề à, chuyện nhỏ! Cầm đọc mảnh giấy, cô bé bỗng dưng chuyển đỏ toàn thân khi thấy giòng chữ:
    I LOVE YOU!!!​
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi ôn kĩ niệm,
    Vào cái ngày chủ nhật nọ, không nhớ là hôm ấy có cái dịp quái quỉ chi nữa, đi chơi với bọn lớp bỏ ra mỗi người một số hầu bao rồi chui xuống thác hang cọp ngồi thổi kèn, chia phe ra mỗi một số người một nơi, hết bánh mì, xong kéo nhau về, trời hẳn còn sáng trưng, khoảng 15h chi đó, buồn chi là buồn.
    _ Eh bọn mày đi Ninh Chữ chơi đê, đi chơi với lớp chi đâu ức quá đi!
    _ Ừ tao đi (Một số cái âm thanh la lên như thế)
    _ Nhưng mai thứ 2 còn đi học... nhưng tao sợ lém.... nhưng.... (Một số cái lý do đáng thuyết phục được đưa ra)
    _ Túm lại là thằng nào đi??
    _ Tao ... tao... (Only 2 tiếng tao)
    _ Thời học sinh có được là bao? năm nay mới chỉ 11 năm sau 12 thế là hết đời học sinh, liều đi chơi 1 chuyến đi muh!!!!
    _...!!!
    _ Không ai đi hết phải không? Vậy 3 đứa mình đi!!! đi bây giờ luôn, bây giờ đi lo thủ tục...
    18h 3 đứa lục tục kéo về nhà 1 thằng ngồi bàn tính phương kế xe cộ, tính 1 hồi hic hic có mỗi 1 chiếc xe máy, 2 chiếc xe đạp la`m sao mà đi đây??? -> Lại tiếp tục tính 22h, biết làm sao đâu?!?!?!!
    _ Chơi luôn đi nhùn gì, đi cho bà con biết mặt, mình đã nói đi là đi chứ sợ gì, đi đi mà sưu tầm kỹ niệm!
    _ Đi thì đi, chưa có đứa nào lên tiếng nhùn muh...
    _ Oki, vậy đi, 3h sáng khởi hành!!!!
    _ Nhưng ngày mai đi học!!
    _ được rồi, tao viết đơn
    _ Tao cũng viết đơn xin phép
    _ Để tao gọi điện về (Dạ con đang ở Ninh Thuận ngày mai mới về được ba viết hộ con cái đơn xin phép - Bắt cóc bỏ lên dĩa chiên xù)
    ( Thế là xong 1 thủ tục _ Rồi không hiểu thế nào 2 cái đơn kia được viết lại vì viết dở quá hì hì)
    Ba thằng lên giường và thăng một giấc_ Thấp thoảng một hồi với cái ngày mai, cuối cùng cũng được một giấc.
    Các bác có tin được không? 3 thằng trên 1 chiếc xe máy lúc kéo, úc đẩy, lúc xe máy tải hết, lúc tèng tèng, lúc quá giang từ Đà Lạt xuống biển Ninh Chữ.
    Khởi hành từ 4h sáng, đến đèo Sông Pha lúc mặt trời mọc (Nhìn mặt trời lên đẹp tuyệt, vừa ngắm tâm hồn vừa phấn chấn, mình phục mình ghê hehe)
    _ Bọn mày ơi, 7h giờ này đúng ra mình đang hát quốc ca cơ mà! "Đoàn quân Việt Nam đi..." (Ba cái mồm hát toán lên, vừa hát vừa sổ đèo _ Một cái cảm giác chưa bao giờ được có...)
    Qua một số trục trặc ... trên dặm đường dài cuối cùng cũng đến được bãi biển Ninh Chữ
    _Đói bụng quá bọn mày ơi,
    _ Tao chỉ còn đủ tiền đổ xăng về thôi
    _ Tao bao tụi mày ăn trưa!
    Một gói bánh quy 5000 VND xuất hiện, vừa ăn bánh vừa uống nước lợ hic hic, còn để dành 1 ít để lúc về còn ăn nữa chứ!!!
    ....
    Về tới ngã ba Phi Nôm,
    _ Tao hết sạch calo rùi, đi hổng nổi nữa, có thằng nào còn xiền không? 3 thằng cộng lại = 3000 -> đi mua ba ổ bánh mì -> Công nhận bánh mì PHi Nôm ăn ngon thật!
    Cái thời khắc gà đã say giấc nồng thì chúng tôi đã về đến nhà, 21h ngày hôm sau... Thế rồi sáng thứ 3 chúng tôi lại có mặt trên ghế nhà trường dưới một số cặp mắt trợn lên, muốn nhào tới khảo chuyện.... Và quà đem về là một bịch me xanh lè xanh lét, và một số vỏ ngêu sò ốc hến.
    Thế là kết thúc một chuyến đi _ kết thúc một kĩ niệm _ Kỹ niệm này 1 trong 3 ai sẽ quên được????
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  4. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    1 cái Tết đã đi qua, ngồi nhớ lại Tết xưa mà thương cho thằng bạn của mình. Hôm đó, vì ngứa tay mà tôi lấy cuốn vở của nó rồi vẽ luôn con zero thật to (hình như bề dài 8 ô, bề rộng 5 ô gì đó) , rời sau đó thì múa bút với lời phê đại loại là "Không làm bài tập ở nhà...". Tội nghiệp cu cậu, gần đến giao thừa rồi còn bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì tội danh quá rõ ràng, có bằng chứng xác thực, không thể chối cãi được!
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, ngồi nói chuyện với Teen@, nghe kể về topic này...
    Topic hay thế sao lại bị trôi tuột vậy????
    Tiếp tục nhé...
    Kể lại chuyện đã kể cho Teen@ và Maybe@ nghe:
    Thời còn đi học, Solitaire@ nổi tiếng "dốt" môn Lý . Bù lại thì giỏi môn khác, được nằm trong đội tuyển dự thi cấp quốc gia cơ mà.
    Giờ kiểm tra Lý, ngồi cạnh nhỏ bạn học môn này thuộc loại xiềng (và ngược, cực kỳ dở môn mà Sol tui giỏi!!!). Thầy giáo chỉ cần Sol tui làm được 2 câu lý thuyết và cái hình vẽ phần Quang học của bài tập là đã có thể cho Sol tôi con 5 trên trung bình .
    - Ê mày, cái hình này tao vẽ mũi tên ngược lại được không? Chứ không thì ổng nói tao chép bài của mày sao?
    Nghe tiếng tặc lưỡi, nhìn lại thì thấy thầy đứng sau lưng... và lắc đầu !!!

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn được trời cho cái tài bẩm sinh là viết chữ ngoáy nhìn như "rồng bay, giun múa", bởi thế khi muốn nghỉ học, tự viết đơn xin phép là điều chẳng có gì là khó khăn. Tiếng lành đồn xa, một ngày đẹp trời kia, có chú trai nọ nhờ tôi viết hộ đơn xin nghỉ học cho hắn. Chẹp, chuyện vặt, sở trường mà, hờ. Cũng như bao lá đơn khác, đều có đầy đủ những thủ tục như "Cộng hoà..." này nọ, "tôi là phụ huynh của em..." nọ kia, "xin cho con tôi được nghỉ học vì lý do..." lâm ly bi đát nào đấy. Chỉ khác một điều, vì cái thằng kia những lúc không có việc gì cần nhờ vả mình thì nó bố láo toét với mình. Thế là cuối đơn, tôi ghi dòng chữ rất rõ ràng "Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của cô, em xin chân thành cảm ơn", "Học trò của cô - ký tên". Xoet! Xong, chú ta chỉ chờ có thế, tóm lấy lá đơn rồi chẳng nghĩ chẳng rằng, dúi vội vào tay con bé lớp trưởng.
    Chẹp, một sự trả thù thật ngọt ngào! Một số buổi lao động cấm túc, một bản kiểm điểm, một vài lần mời phụ huynh, một con hạnh kiểm loại D, một.... và một... dành cho hắn!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ + wính lộn với mấy đứa trên lớp...bị bọn nó chọc tức lộn ruột + có 1 thằng bạn thân chơi dơ như mọi + học dốt + tham ăn + ......nhiều wá nhớ ko hết....
    sắp chia tay rùi...buồn ghê....
    a bê xê là xề bánh đúc, u xê úc là cục mắm tôm, a i ai là chai nước mắm...(tìn iu màu đeng-Chaien)
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hic hic,một cái xích đu dồn một cô và một cậu vào,thế là tách tách,hê hê,đúng là lớp mình có khác,chúng học hỏi nhanh thật
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. cobebuong-binh

    cobebuong-binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    rẹt ...rẹt , "ký rùi nhá , đừng quên nhau nha" Choài oai chữ ký đẹp thía sao hôm nay đượm bùn zậy ! Mùa chia tay mà còn mưa , có chúa mới chịu nỗi ..hichic
    Chài ,xin lỗi đời wé đen !
    TÌNH YÊU LÀ TÌNH BẠN ĐƯỢC CHẤP THÊM ĐÔI CÁNH

Chia sẻ trang này