1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI HỌC TRÒ TRONG TÔI LÀ..

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    TUỔI HỌC TRÒ TRONG TÔI LÀ..

    Ai cũng từng có 1 thời "nhất quỷ ,nhì ma ,thứ ba học trò".Có lẽ là ai cũng có 1 kỉ niệm gì đó vui ,buồn,hờn giận v..v ,tinh nghịch đôi khi khờ dại nữa.Mình muốn mọi người có thể bộc bạch 1 cách thoải mái tâm sự của mình,cùng nhớ về 1 thời ...
  2. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tuổi học trò trong tui là : trong lớp tui chưa bao giờ phải trực nhật ,tình yêu tuổi học trò chân chất tui dànhcho bạn ngồi cạnh tui, chúng tui đã cùng nắm tay nhau đi dướitrời mưa tầm tã ,cảm giác lúc đó thật thú vị
    có lẽ đó là kỷ niệm mà tui sẽnhớ mãi ,
    ai cũng có một thờinông nổi
    cũng thầmyêu ,trộm nhớ một người
    ai cũng có những lần trốn học
    bị mẹ đánh đòn cũng khóc hu ..hu.


    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò trong tôi ,nhớ lắm ...............
    Đó là những lần mẹ tôi đi họp phụ huynh ,tôi ngồi lo nơm nớp ở nhà . Còn nữa là những lần tôi lên văn phòng kỉ luật của nhà truờng ,những lần tôi giả vờ khóc lóc xin cô tha cho lỗi mượn vở " lừa thày phản bạn "
    Còn là những căm hờn vì cái tội dốt văn ,bài văn tôi viết bằng cả tâm huyết ,vậy mà " không được chép tài liệu ,cần tự lực hơn nữa " còn gì oan hơn không cơ chứ .
    Trời ơi ,tuổi học trò của tôi dài lắm ,còn là con chuột chết rơi vào đầu bọn lớp dưới ,nơi mà người tôi để ý đang học ,rồi thì cái bàn học bốc cháy trong lớp , tôi chia bàn rồi chém cho bạn gái ngồi cạnh một cái vì cái tội lấn chiếm làm người ta khóc suốt còn tôi thì mặt thộn ra vì chẳng biết phải làm gì....................... Trời ơi sao mà lắm thế ,nhưng bây giờ tôi khác rồi ,tôi hiền lắm ,chững chạc lắm .Mít ướt này ,bởi vì tớ lớn rồi mà ,đúng không nhỉ...????????????
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Là ngồi ngóng những giờ ra chơi
    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối zời, tớ phải học với cái bạn tinhbien này suốt cả năm cấp 3, lớp 12 thì suýt phải ngồi cạnh, may mà cô chủ nhiệm thương tình, cho ngồi bàn sau. . Tuấn này học văn thì dốt đặc nhưng vốn từ vựng thì phong phú lắm, ngồi gần bạn ý tớ biết ( nói đúng hơn là phải nghe ) bao nhiêu là từ ngữ mà chắc chắn là chẳng bao giờ có trong từ điển VN đâu.. nói thêm là Tuấn này cãi nhau thì kinh khủng lắm, cùn hết chỗ nói, chẳng ai cãi nỗi đâu
    bây giờ lên đại học, làm chức nọ chức kia, có lịch sự hơn một chút thôi, nhưng nói chung tính tình thì vẫn thế, chả thay đổi được gì..hihi...
    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.
  6. thuhan84

    thuhan84 Guest

    Tuổi học trò trong tôi là những ngày khủng khiếp khi tôi phải học cùng với ông bạn Ngoisaobang của chúng ta , người đã nêu lên cái topic này , trời ơi hồi cấp 3 thằng này học dốt kinh khủng luôn .Có lẽ trên thế giới chỉ có khoảng 10 thằng ngu như vậy là cùng (nhưng 9 thằng kia chưa ra đời) Hồi đó tôi suốt ngày dạy nó học mà chẳng tiến bộ được chút nào,mãi đến lớp 12 nó mới khá hơn một chút và may mà đỗ vào trường HH trong một khoa có điểm chuẩn thấp nhất đất nước này và bây giờ nó vẫn ngu như vậy . Chán ơi là chán vậy mà nó vẫn cứ lên mạng Ttvn này mà nghĩ ra những cái chủ đề thật là....
  7. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò trong tôi là những buổi ăn quà vặt trong lớp và khi thầy giáo gọi lên bảng thì nuốt vội hay những lần hành hương về quê xa mà nếu lai con gái thì không cho đạp xe chung.......
    Và còn những kỉ niệm sẽ đi theo tôi và các bạn của tôi suốt những năm học cùng nhau và mãi mãi về sau nữa........
    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.

Chia sẻ trang này