1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi học trò và những nấc thời.....gian...........

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò và những nấc thời.....gian...........

    .............Tuổi học trò nghịch phá
    Vang trong lớp tiếng cười
    Vui đùa trong giờ chơi
    Gọi tên nhau í ới........

    Tuổi chúng mình là vậy đó,hồn nhiên vô tư...lắm....và....

    .......Tuổi học trò thân thương
    Vấn vương nhiều mộng ước
    Lá bắt đầu những bước
    Của tình yêu đầu đời...................

    Vâng !!đến ngưỡng nào đó một tình bạn đẹp sẽ tự chuyện thể sang một thứ tình cảm khác không còn được vô tư nữa....Theo bạn thì khoảng cách cau sợi dây này .....là bao xa..................????????????

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. diemhanh

    diemhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác Vina@ nhà mình dạo này lãng mạng quá..
    Theo H thì một tình yêu đẹp luôn bắt đầu từ một tình bạn trong sáng..vô tư...thật đẹp các bạn ạ....vậy khoảng cách này là bao nhiêu..????? vẫn còn là một ẩn số...cho những trái tim yêu và đưọc yêu.....
  3. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy một tình yêu "bền vững" luôn bắt đầu bằng tình bạn đẹp,điều này đã đuợc chứng minh qua những bước thăng trầm của không gian và thời gian..bởi các bậc đàn anh....vậy khoảng cách giữa tình bạn &tình yêu là không khoảng cách....
    Được giacmongvotan sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 18/08/2003
  4. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    một gia đình hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu thật sự.
    Tình yêu thật sự bắt nguồn từ..............nhiều lắm, nhưng có một điều hcắc chắn rằng, một tình yêu bắt nguồn từ tình bạn là một TY trong sáng và bền vững.
    Nhưng giữa TY và Tban có khoảng cách đó
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoa@ nói rất đúng...tình bạn đẹp là nền tản cho một tình yêu bền vững....1 gia đình hạnh phúc..."Nhưng giữa TY và Tban có khoảng cách đó" Vâng đúng là như thế,nói như vậy thì chung chung quá. Để vuợt qua bức tường gữa tình bạn và tình yêu thì cần nhưng điều kiện gì vậy nhỉ. Tôi có một người bạn và tui có tình cảm với người ấy. Nhiều khi tôi cảm thấy người ấy có tình cảm với mình nhưng tôi sợ đấy chỉ là mình ảo tưởng. Làm thế nào để xác định tình cảm của người ấy thì tui phải hành động như thế nào.
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đẹp thì chuyển sang tình yêu làm gì vì biết đâu sẽ mãi mãi mất đi tình bạn đó ( nếu bạn yêu đơn phương ). Tình bạn nhiều khi quý hơn tình yêu mà. Cứ để tự nhiên đi , cần gì phài quan tâm xem khoảng cách đó bao xa . Cái gì đến sẽ đến .
  7. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng có suy nghĩ như jrom@ nhưng mà mỗi con người chúng ta đều cần có tình bạn và TY.Cho dù là TB hay TY , hai sắc thái, hai lĩnh vực tình cảm khác nhau nhưng cả hai đều rất quý, rất đáng được nâng niu, tôn trọng và xây dựng.
    Rất có thể chúng ta sẽ có một TY đẹp đẽ và bền vững, nhưng cũng có thể chúng ta mãi đánh mất một tình bạn . Tôi không muốn bạn quan tâm đén khoảng cách đó là bao nhiêu nhưng phải biết giành lấy những gì là của mình .
  8. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Theo khía cạnh hoá học "Tình yêu là một phản ứng hoá học..."..mà để có thể xảy ra PU khi và chỉ có chất xúc tác....nhưng nếu xúc tác không đúng thì sẽ sinh ra những sản phẩm không những không như ý muốn còn mang lại cho ta những điều tai..hại...
  9. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hic...các bác phức tạp quá đi mất...chắc kinh nghiệm đầy mình hả mấy bác
    tui chỉ biết...yêu là lỗ..kô yêu là bổ------> việc gì phải iu cho mệt chứ nhỉ
    từ tình bạn ( of course là oppsite ***) đến tình yêu là khoảng cách nhỏ...trong những cử chỉ hằng ngày của đối phương dễ làm cho mình có những...rung động...vô tổ chức...dễ làm mình ngộ nhận nghĩ rằng là love...nếu những rung động đấy kô đi trật đường ray thì sẽ là một love đẹp...còn nếu đấy chỉ là nhũng cảm giác thoáng qua...mà đã vội vàng phá bỏ lớp vỏ "tình bạn" bọc lên lớp vỏ love thì love đó chả tồn tại được bao lâu và tình ban đấy có nguy cơ...rầm
    Without love...life is meaningless
     
  10. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết bác haiauxaxu nói gì nữa tui chỉ bít một điều ,mình hãy sống thật với chính mình đi . Yêu ai hãy nói cho người đấy biết ,tất nhiên la nói phải đúng lúc đúng nơi ,không được tuỳ tiện . Em ơi yêu nhiều làm chi ,em hãy yêu một và chỉ một mình anh thôi và nếu trong trái tim em không có hình bóng anh ,thì xin em hãy cất giữ hình bóng anh trong mỗi giấc mơ của em

Chia sẻ trang này