1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY- KHÚC NHẠC BUỒN VĨNH BIỆT.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lantuvien_ttt, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Những thành phần nằm vùng thì đúng là TW (có thể) không biết thật . Biết rồi có khi lại mất cái hay
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn chị ANTi đã " cứu bồ" nhé. Hi hi, ngượng chít mất, fans của Hàn mặc tử chắc mắng mình lém đây. Hi hi, TW không biết bà chị nhưng mà tiết lộ cho nhóc lan tử viên bít được không? hi hi
    Chị Anti ới ời, em cũng thích bài thơ này lém. Hàn mặc tử làm nó khi bà Mộng Cầm đi lấy chồng. Đúng là tội nghiệp nhỉ?
  3. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hehe
  4. neuchotoimotdieukien

    neuchotoimotdieukien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em wendy và LTV vẫn chứng nào tật ấy, một người spam bài kinh, một người thì mở toipic vô tội vạ. Kiểu này chết cũng không chừa mất
    (icon ở đây nghèo nàn quá nhỉ)
    Bộ ba cạ cứng anti-wendy-LTV ở cả đây rồi mà wendy còn kêu ca gì nữa nhỉ?
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bà chị neucho toi mot dieu kien à, chị wendy spam bài nhiều và em lập topic vô tội vạ thì cũng là để cho cái box namdinh nghèo nàn nè có hơi hướng một chút chứ, nếu không thì buồn chít mất. Hi hi, mà bà chị nói chí lý, bộ cánh cứng 3 người đều ở đây hết rồi mà! Em đoán chị Wendy kêu buồn vì không có ông khonggiadinh đây mà. Hi hi, giá mà rủ được ông anh đó vào đây thì chị Wendy tươi lên ngay lập tức thôi. Hi hi.
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    À để ý bà chị neu cho toi mot dieu kien vẫn chưa có ai bình chọn. Vậy nhóc lan tử viên vote cho chị 1 phiếu nhé. Thích nhỉ?
  7. neuchotoimotdieukien

    neuchotoimotdieukien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người về nhà đi, nhưng thỉnh thoảng nhớ ghé qua đây nhé. Dù sao chỗ này cũng là nơi mọi người dừng chân khi "lỡ bước".
    -----------------------------
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, chết mất thôi, em trở về nhà NDOL mà ngạc nhiên kinh khủng, mất hết cả bài rồi. Hic hic, bao nhiêu là bài viết của mọi người đã không cánh mà bay. HU HU HU HU!!!!
  9. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trên thị trường nhạc sến made by SV còn có bài Hòn Đá Cô Đơn. Xét về độ sến so với bài Tuổi hồng thơ ngây thì cũng không kém.
    Mấy bài này đa số là não nề và củ chuối... Điểm được nhất có lẽ chỉ là tính chân chất + với tiếng guitar thùng đậm chất Sinh viên... thế thôi...
    Có gì đâu mà bác phân tích ác ôn như mấy bài bất hủ kiểu như Yesterday, Happy New Year , Nothing gonna change my love.... ấy
  10. solbad_win

    solbad_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí! Nhất trí
    Cứ phải gọi là chuối cả vườn
    Nói thật chứ, tui ghét nhứt là cái kiểu con trai sêmsêm cái gã gõ ghita rồi tèo ấy với lại những gã thích gã đó hay là hâm mộ hắn! Thật không thể hiểu nổi!

Chia sẻ trang này