1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY- KHÚC NHẠC BUỒN VĨNH BIỆT.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lantuvien_ttt, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu nói không được chính xác tuyệt đối lắm thì......suốt những năm tháng phổ thông em chẳng thấy có tình cảm gì cả. Chỉ là mức bạn bè qúy nhau..vậy thôi! Nhưng vẫn cảm giác nổi da gà khi nghe bạn hát khúc " nếu có ước muốn trong cuộc đời này..sẽ ước muốn cho thời gian trở lại...bên nhau tháng ngày...cho nhau những kỷ niệm "...!
    Ngày xưa đi học...suốt ngày học, ăn , chơi, bạn bè..giờ lại tiếp tục con đường ấy ...đôi lúc cũng cảm giác nhớ nhớ ngày xưa nhưng rồi ...cái gì đến vẫn phải đến. He he trong này mình có 2 tên bạn học 3 năm PT cùng. Lâu lâu gặp nhau tự dưng thấy vui vui ... buồn cười lắm. Ví dụ hồi hè có tên từ HN đi thẳng vào TP.HCM rồi gặp cái tên kia ..một buổi tối mình đang ở nhà chơi cờ thì nghe thấy có người kêu. Tưởng gì.. hắn chở bạn tới chỗ mình rồi 3 đứa kéo nhau đí chơi. Làm mình bất ngờ không tưởng nổi...!....!!!! Rồi hôm bữa có cô bạn ngồi cùng bàn ở Cần Thơ lên SG chơi....gọi điện cho mình rồi bắt đầu hẹn hò ăn uống...cảm giác rất gần mặc dù lâu lâu mới gặp nhau ..hix hix tới khi mình đưa nó ra bến xe Miền Tây để về Cần Thơ tự dưng muốn khóc chứ nhưng mà vẫn chưa khóc
    Mình vẫn thấy bạn thời PT là gần gũi và thân thiết nhất mặc dù có thể ít gặp nhau. Tết này mình không về quê được...sẽ rất nhớ bọn bạn ngoài đó ...rất thân..rất thân!. Mình mà ra là ..đi chơi đâu tuỳ thích .. tất cả đều chiều theo chuyện mà. Có bạn ở xa lâu mới gặp lại!
    Kỷ niệm mãi là kỳ niệm thôi!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    8 ngày nay không vào cái box này. Hì, lan tử viên đã lập ra mấy topic mà bỏ trống huơ trống hoác, chán ơi là chán. Chị nếu cho tôi một điều kiện ơi, kể chị cho em biết nick chị ở NDOL là gì nhỉ? thấy yêu quý bà chị thế vì đã giúp em nhiều những ngày tị nạn ở nơi này. Hì, thích thì cứ vào Y.M của em nhé: lantuvien_ttt
    Mong bà chị lắm đấy. Hì.
  3. huong_future

    huong_future Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em dân nam định nhưng toàn bên F87 hôm nay vào đây spam cái .người yêu em thích bài này mà em chẳng thấy hay tẹo nào
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao mờ não nề thía:
    http://www.powow.com/thangcoi2/ngocdai/tuoihongthongay.wma
    http://ftp.espci.fr/incoming/Hoang/Tuoihongthongay.mp3
    http://stb.tsukuba-ac.jp/dangtrieu/music/vietnamese/tuoihongthongay.wma
    ...
  5. phamninh1989

    phamninh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì mà giận hờn buồn không duyên cớ mà vu vơ tựa như ngây thơ
  6. phamninh1989

    phamninh1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi một tình yêu anh mãi mãi yêu em
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé vào cái topic ngô nghê này, thấy những dòng mình viết hồi ấy sao mà dãi ra hẳn một topic 3 trang này được nhỉ? Buồn cười quá!
    Mọi người ơi, iêu đương đi! Rồi nghe Tuổi hồng thơ ngây cho ngây thơ nhìu vào. Hì hì
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tình iu cũng có lúc vui lúc buồn ,như mình có ngưòi yêu nhưng mà anh ấy bận tối mặt chả gặp nhua được ,chỉ có ol đẻ nói chuyện cũng buồn .trước mình nói rằng mình kô yêu người cùng ngành nhưng bây giờ mình lại đi yêu cùng ngành kể cũng lạ,yêu nhau mà đến ngày thứ 7 ngưòi yêu bận làm nên cũng phải ngồi nhà nè.Mình nghĩ tốt nhất thì chả yêu cho nó xong
    Còn bạn bè cấp 3 mỗi đứa 1 nơi hì hì hiểu mình thì ít mà lo cho người yêu thì nhiều đến cái ngày họp lớp mà còn đi được 15 đứa
    Bài tuổi hồng thơ ngây này là của 1 anh sinh viên năm thứ 4 trường bách khoa sáng tác.
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cậu mul này ngộ nhỉ? Hi hi, ai biểu iu đương làm chi cho mệt. À, bài này của Nhữ Nguyên đấy cậu ạ. Vào nhạc số.net tìm bài này là của Nhữ Nguyên, tớ nhớ là như thế.
  10. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    cũng định kô yêu rồi nhưng vì 1 số lí do lại iu người cùng ngành khổ lém nhưng mà vẫn vui .Được cái ngưòi yêu tơ hiền mà cũng lãng mạng
    bài này thì tớ có cả đống trang nào chả có

Chia sẻ trang này