1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY- KHÚC NHẠC BUỒN VĨNH BIỆT.

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lantuvien_ttt, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài này thấy nổi cả da gà, cơ mà vẫn thích nghe. Hình như nếu nghe nguồn gốc của bài này thì sẽ càng thấy hay hơn. Chuyện tình lâm li bi đát qúa. Nhiều người cứ bảo bài này sến nhưng mình không thấy thế, nghe giai điệu buồn buồn. Nói chung mình thích.
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn NĐ!
    Bữa nay, chiều thứ 7 mà đúng sinh nhật mình. Trời mưa tí tả, một mình một cái fòng to tổ chảng.
    Mình vừa uống cafe vừa nghe nhạc và lượn lờ trên ttvn. Đúng lúc nghe tới bài "Tuổi hồng thơ ngây" thì vào box NĐ và thấy ngay topict này. Không hiểu có cái gì trùng hợp không ?
    Nhưng quả thật là mấy bài trên mạng mình có, mình chưa ưng bài nào. Có lẽ do mình nghe trực tiếp thằng bạn mình chơi ghi-ta và "ngêu ngao". Những lúc nghe nó "ngêu ngao" quả thật thấy bài hát hay quá. Cái giai điệu đơn giản, nhẹ nhàng, đượm buồn và như không muốn giứt cái điệp khúc, cái vòng luẩn quẩn của nỗi buồn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng quá gia giết đó.
    Có lẽ rất nhiều bạn thích bài hát này vì giai điệu của nó, vì lời ca, hay vì hoàn cảnh thật của tác giả. Với mình, mình còn thích nó bởi lẻ mình cũng đã có mối tình như anh chàng kia. Người xưa đã theo chồng. Nhưng mình không có đủ "Tài" và "Phận" như tác giả của bài hát, nên cũng chỉ biết thưởng thức và có một chút cảm nhận muốn sẻ chia cùng các bạn.

    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 08/07/2006
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    http://www.freewebs.com/hay_nho_mai_co_anh_ben_doi_em/Tuoihongthongay.htm
  4. donovan

    donovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế các cậu các mợ đã nghe "Hòn đá cô đơn" chưa?
    Nếu chưa nghe thì đây: http://members.nghenhac.info/upload4/Hon%20da%20co%20don%20-%20Tran%20Vu.WMA
  5. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn.
    Tuổi Hồng Thơ Ngây
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    tuổi thơ đã đi qua rồi
    để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em
    xưa chúng ta chung trường
    cùng nhau kết hoa ước hẹn
    mà sao bỗng dưng em lại
    bỏ quên hoa , quên tình tôi
    em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần
    Anh chờ tin em
    Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ
    giờ em bước đi theo chồng
    bỏ lại trong tôi, một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm
    Anh dành cho em
    khi biết tin em rồi
    lòng anh bỗng dưng se lại
    là khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân
    xe hoa dừng lại .
    em là cô dâu , khoác áo hồng , sánh vai bước đi bên chồng
    mình anh đơn côi
    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều
    Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    Êm đềm trôi qua khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường...mình anh bơ vơ
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe bài này, buồn thật
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    he he, em chả hiểu sao cái tồ pic vớ vỉn này lập ra mà lại sống bền bỉ thía. Cứ thỉnh thoảng một hai tháng lại có kẻ ghé vào. He he, cũng lâu lắm roài em chả chạy vào đây chơi. Hôm nay bị khoá cửa phòng ở ngoài, nên online tí, ghé qua cái tồ pic nè, Thấy sức sống mãnh liệt ghê
  8. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    híc. bài này có cái anh chẳng nhớ học giao thông, sư phạm, ha xây dựng (1 trong 3 trường này) sáng tác, hát xong roài tự tử. bài này có lẽ nghe trực tiếp 1 ai đó đánh đàn, hát đúng tâm trạng thì hay tuyệt.
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220

    he he, em chả hiểu sao cái tồ pic vớ vỉn này lập ra mà lại sống bền bỉ thía. Cứ thỉnh thoảng một hai tháng lại có kẻ ghé vào. He he, cũng lâu lắm roài em chả chạy vào đây chơi. Hôm nay bị khoá cửa phòng ở ngoài, nên online tí, ghé qua cái tồ pic nè, Thấy sức sống mãnh liệt ghê
    Sức sống dai dẳng thì có.

  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220

    he he, em chả hiểu sao cái tồ pic vớ vỉn này lập ra mà lại sống bền bỉ thía. Cứ thỉnh thoảng một hai tháng lại có kẻ ghé vào. He he, cũng lâu lắm roài em chả chạy vào đây chơi. Hôm nay bị khoá cửa phòng ở ngoài, nên online tí, ghé qua cái tồ pic nè, Thấy sức sống mãnh liệt ghê
    Sức sống dai dẳng thì có. Kể ra vào đọc cũng hay hay.

Chia sẻ trang này