1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi demendn, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe con bạn quảng cáo về cái Tuổi hồng thơ thơ ngây ngây này, đọc lời xong, phán ngay một câu: Vừa Chuối vừa Sến.
    Lần thứ hai, vào nhà trọ của thằng bạn lấy quà quê nó mang ra, trời mưa, không đi học được, ngồi chơi đến 7h tối. Nó tự nhiên hứng chí lấy đàn guitar ra gẩy cho nghe. Bài 1 Không còn mùa thu... cũng thường thôi. Bài 2 Tuổi hồng thơ ngây... nghe được nửa chừng thì nước mắt chảy ra. Chắc tại hợp tâm trạng lúc đó.
    Bây giờ không dẩu môi chê bai nữa.

Chia sẻ trang này