1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi mộng mơ...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giangngoc, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangngoc

    giangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mộng mơ...........

    TextTextText
    Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta ai cũng có 1 kỷ niệm đẹp khó quên trong cuôc đờ mình và thường đi kem f với 1 độ tuổi nhất định phải ko nào?Cn mình thì có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở tuổi 16.Tuổi mà dang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời mình,chuẩn bị bước sang 1 giai đoạn mới đối với những ai đang ở cái tuổi này.
    Theo các bạn thì tuổi này đã có thể yêu chưa vậy?Chắc hẳn có bạn sẽ nói la dc rồi đúng ko?Mình à thì cũng vậy thôi,cũng nghĩ rằng là có thể dc yêu rồi.Nhưng ko ít phụ huynh lại phản đối việc đó.Mình thì cũng có lúc nghĩ rằng ko nên nhưng mình đâu có làm gì đâu.Chỉ là tình cảm bạn bè nhưng cũng bị cấm đoán.
    Nhưng có cấm thì lại càng yêu.Cái tuổi học trò bọn mình là như vậy đó.Mình cá rằng ai ở cái tuổi này ko yêu thì cũng từng phải rung động trước 1 ai đó.Cứ thử nghĩ mà coi,ai cũng nghĩ rằng những con mọt sách của lớp mình với 1 cặp kính dày cộp thì ko biết yêu là gì.Nếu mà ai nghĩ vậy thì thật là nhầm to đấy các bạn à.Tuy rằng mình chưa chứng kiến thực sự nhưng biết đâu đấy phải ko nào?
    Đối với các bạn trai thì mình ko biết nhưng đối với con gái chúng mình thì coi đây là tuổi trăng tròn,cái tuổi đẹp nhất của đời con gái.Tuổi đã có nhiều thay đổi về tâm lý.Tuy rằng mình đã qua cai tuổi đó nhưng mà nó mãi là 1 kỷ niệm đep đối với mình.Mình mong rằng ai đang ở tuổi đó thì hãy giữ gìn những kỷ niệm đó nha.
    Tóm lại thì đây là tuổi đc coi là trung tâm của mọi vấn đề.Các bạn có nghĩ như mình ko vậy?


    G.Ngoc

Chia sẻ trang này