1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười tám tự cảm.

    Tuổi Mười Tám tự cảm


    Người ta bảo ?o Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu ?o, thế mà em đã bước qua tuổi mười bảy.

    Người ta lại bảo ?o Mười tám trăng tròn ?o, thì em cũng đã chớm đặt chân sang tuổi mười tám.

    Mười bảy tuổi, em đã bẻ gẫy được sừng trâu nào chưa ? Đôi lúc em tự hỏi mình như thế... Làm sao em biết được. Người ta đôi khi không dám nhìn lại quá khứ mà chỉ tự nhủ rằng phải hướng tới tương lai. Người ta không dám nhìn lại quá khứ vì sợ rằng sẽ mang tiếng là một kẻ uỷ mị, luôn sống với những gì đã qua....Riêng em thì khác... Phải nhìn lại mới thấy mình đang ngày một tốt lên.

    Người ta bảo ?o Mười bảy là có quyền yêu ?o, thế mà em đã qua cái tuổi ấy rồi. Tình yêu là gì anh nhỉ ? Nếu em hỏi thế chắc anh sẽ cười ngất mất, và anh sẽ bảo ?o Thế em gọi tình cảm của chúng mình là cái gì ? ?o. Chắc hẳn vì tự ái mà em sẽ trả lời ?o Tình bạn ?o. ừ, phải rồi, tình bạn thì bền vững hơn tình yêu... Mà em thì luôn thích cái gì bền vững.

    Em líu lo kể về một cậu bạn có cô bạn gái mới rất xinh, về bà giáo đã già mà còn ăn mặc như con trẻ, về một chú công an vừa quát tháo vừa hất đổ cả gánh hàng rong của một cụ già . Em kể bằng giọng say mê và náo nức, chứa đựng tất cả niềm vui mừng cũng như căm phẫn , hết mình của tuổi em. Anh bảo ?o Mười tám tuổi, người ta hay đánh giá . Thế em có hay đánh giá không ? ?o Tất nhiên là có rồi, sẽ thật là buồn nếu con người mất đi khả năng đánh giá. Nhiều quan sát, nhận định rồi sẽ dẫn đến đánh giá. Nhiều đánh giá sẽ làm cho em biết nhìn đúng cuộc đời này....Chỉ có điều em đừng quá đà, không sẽ thành ra cay nghiệt. Người ta bảo ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ?o....

    Mười tám tuổi, em ríu ra ríu rít, bận rộn với những lo toan đầu đời. ?o Năm tới thi Đại Học rồi, mình sẽ thi trường nào ? Có nên tin không vào số phận ? Vào đai học bây giờ sao mà khó ...Ra trường mình có xin nổi việc? Sau này chồng mình sẽ thế nào nhỉ ? Cuộc sống gia đình có vất vả không ? ...? Vân vân và vân vân.... Vậy thì mười tám là tuổi của những băn khoăn.

    Mười tám tuổi em không là trẻ con để có thể vô cớ dỗi bố mẹ mà bỏ ăn, nhưng cũng chưa đủ chín chắn để biết yêu thương gia đình, lo nỗi lo của bố, ngày đi làm bạc mặt, đêm còn phải nghe con gái dỗi hờn, hay nỗi lo của mẹ, cả ngày vất vả, tối đến lại lo cơm gạo, nước nôi. Mười tám tuổi vẫn còn chí choé giành với anh, chị , em một mảnh chăn, một góc gối, vì mười tám tuổi mới bắt đầu biết lớn, biết khôn.

    Nhưng mười tám tuổi, trước pháp luật em đã là một công dân , có quyền hạn và nghĩa vụ, có khả năng chịu mọi trách nhiệm về bản thân mình. Phạm tội , em phải trả giá trước pháp luật, cũng như em có được cái quyền mà tuổi mười sáu, mười bảy không thể nào có được. Em có quyền bầu cử, quyền lấy bằng lái xe, cũng như em phải thực hiện nghĩa vụ quân sự của tuổi mình.

    Người ta bảo, ừ, người ta bảo nhiều lắm, nhưng em chỉ biết mười tám tuổi em đã chớm thành người lớn, mà ?ongười lớn nghèo lắm chẳng có gì ?o... Vậy thì em có cả cái được và cái mất. Nói thế thôi ,chứ ai mà chẳng phải qua cái tuổi 18 này.....cái tuổi dám vỗ ngực tự xưng ?o Tôi mười tám tuổi ?o. Anh đã có và rồi em sẽ có .



    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Ca càng viết càng sung mãn!!! Không hổ danh là Mod của nhạc Trịnh. Cố lên nhé, đem chuông đi đánh xứ người sẽ thành công!!!
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghe Nguyệt-ca tự cảm tuổi mười tám. Chợt nhận ra mình đã mười tám tuổi. . Mười tám tuổi rồi đấy nhỉ?!
    Hì hì, một chút thành công, một chút thất bại, một chút đau khổ, một chút tự mãn, một chút tình yêu, một chút dỗi hờn... Thôi thì đủ cả. Chợt cười: trăng đã tròn chưa?
    Hì hì, trăng đã tròn chưa, cô mình nhỉ? Cô mình là cô mình ơi, mười tám tuổi mà cô cứ hay dỗi lắm thôi, người khác cứ đùa chút là về hờn, về giận. Giận xong thì toét miệng cười. Nụ cười trăng náu. Ban nãy vừa gặp một người quen trên mạng. Một người quen mà bố mẹ cô coi là "đặc biệt" (cô thì không nhá!). Chào người ta mà người ta chả nhận ra, thế là cô mình lại thừ người ra mà buồn. Ấy thế rồi mới nhớ ra: hình như mình đổi nick mà chưa thôgn báo cho "người ta"! Ơ, thế ra trách nhầm họ mất rồi! Hì hì, vậy make friends lại từ đầu nha, được không người quen?
    Hì hì. Mặt cô tròn. Giống trăng không? Chả giống! Có trăng giống mình thì có! Hi hi, eo ôi, thế thì trăng kia... Chả dám nói tiếp! Cô mình mà giận thì nguy to, nguy to! . Mười tám tuổi hình như hơi lạ với trăng tròn. Bởi trăng kia khi tròn thì đằm thắm, dịu ngọt mà cô mình khi "tròn" thì chanh chua kỳ lạ! . Nói thì nói thế thôi, chứ nếu bảo cô mình đanh đá, e chả giống lắm! Con gái con đứa đã mười tám đôi mươi, chả ai choang choác mãi được. Phải không nhỉ, cô mình là cô mình ơi?!
    Hì hì. Mười tám rồi cơ à? Ủa, sao nhanh vậy nhỉ? Vừa mới hôm nào bà còn dắt đến trường tiểu học, e cô mình lo, bà phải ngồi lại suốt cả buổi sáng, vẫy vẫy cái nón để cô mình ngồi trong lớp, dòm ra cửa sổ thấy nón bà mà không sợ, mà không đòi về. Ấy, vậy mà hôm nay đã "lửng lơ giữa trời" một cái trăng mười tám chờ kết quả thi đại học rồi cơ đấy! Lửng lơ lơ lửng cái cô mình. Nghĩ cũng hơi hơi buồn buồn. Quen quá rồi 12 năm cắp cặp đến trường, quen quá rồi những trường lớp, những thầy cô, những bài kiểm tra, rồi nề nếp học tập... Bây giờ thì lửng lửng lơ lơ. Mai sau có may mắn mà được đi học tiếp, cô mình sẽ bước vào một nếp sống mới. Mà bà lại đau ốm mất rồi, làm gì có cái nón nào cứ vẫy vẫy ngòai cửa sổ nữa đâu?...
    Hì hì. Ai bảo cô mười tám tuổi người ta được yêu nào? Cô cứ trông bọn trẻ con nít ranh xung quanh làm gì? Biết thế quái nào là yêu hả cô mình?! Ơ, thế ai bảo mười tám tuổi không yêu được nào?! Cái cô này lạ! Chả thấy người ta yêu đầy đường ra đấy thôi?! . Thật cô mình dở hơi quá! Thật cô mình kém nghĩ quá!
    Hì hì. Hôm nay thấy vui vui, thấy muốn trêu cô mình tệ! Mấy hôm rồi cô giống bà già quá! Trăng tròn mười tám mà lụ khụ thì giống ai? Giống cô chứ còn giống ai nữa! Cô ơi là cô ơi, mỉm cười lên đi chứ nhỉ?! Mười tám tuổi thì không có gì là bi kịch cả, đúng không cô tôi? Mọi chuyện đều có thể chịu đựng được, cô mình dẻo dai lắm mà! Nếu cái gì muốn kết thúc thì cô kết thúc nó đi, rồi vứt sang cho tôi, tôi sẽ bắt đầu nó lại. Và dĩ nhiên, sẽ làm nó tròn đầy như trăng mười tám của cô đấy!
    Hi hi, hôm nay cảm hứng dạt dào viết lăng nhăng cho riêng mình chút. Mọi người đừng khiếp hãi vì... nhá!
    Will you do me a favour?
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ?

    daysleeper

  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bác day ơi, bác làm một cái ? , cháu làm hẳn 3 cái ??? cho nó oai nhé !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Nguyệt Ca dễ thương quá.
    codet
  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Khoai lang
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 18 tự cảm:
    Đến nay mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Vườn vừa mở cửa nên chưa ai vào
    Em gái còn thiếu một quyền của tuổi 18, đó là quyền được iu đó.
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mận có hỏi đào
    Vườn hồng đã có lối vào Quy Nhơn
    Bắc Trung cách trở dặm trường
    Chờ ngày hội ngộ uyên ương sum vầy
    antidisestablishmentarianism
  10. movenoixalam

    movenoixalam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    các bác đừng trêu không em nó ngượng,lại vào quy nhơn bây giờ
    La vie est belle?

Chia sẻ trang này