1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi ý trả lời của Nguyet-ca!
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ cô em gái đa cảm nhà tớ không vào Quy Nhơn đâu . Thiếu gì cái để yêu , phải không em gái ?
    Pitty , nếp sống mới ở môi trường mới sẽ khác và cũng sẽ hay đấy .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ Qui Nhơn ra Hà Nội thì tính sau các bác ạ ! Cái gì mong manh thì ắt hẳn dễ vỡ, song cũng chả nên mất niềm tin.
    Với lại bác mận đào gì gì ơi, bác mà gặp cháu thì lại chả vỡ mộng, hết cả mận với đào í chứ anh Ya nhỉ ?
    Hôm qua đã làm cho chị codet bất ngờ đấy, có dễ thương quái gì đâu , " lanh chanh , choang choác ", ( trích nguyên văn lời chị codet , hehhe ).

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi choang choác , nhưng đúng là phải học để thành nhà báo . Nhà báo không phải cứ nói nhiều và giỏi nói làđược , còn phải biết nghe nữa .
    Gớm , em gái tớ hôm qua xoay nguợc xoay xuôi , mồm mép điếc tai . Làm cho bác VNHL ngồi tít đầu bàn kia cũng khôgn nói gì được .
    Amen !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé Nguyệt Ca
    Tuổi mười tám, em bắt đầu yêu
    Thoáng nghe tiếng gió gọi trong chiều
    Dệt sợi tơ lòng vào vương vấn
    Mím chặt môi hồng để mà ... kiêu!
    Tuổi mười tám, em đã biết yêu
    Thơ thẩn hồn vương mỗi buổi chiều
    Nắng tắt bên song hoài lưu luyến
    Cánh nhạn chao về chốn tịch liêu.
    ----------------
    *** NC: ALT đã nhìn thấy ngôi nhà của NC, nhưng bận việc quá, không ghé được. Bây giờ đã rời xa HN rồi, tiếc quá.
    ai_la_toi
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ah, bác alt, hôm nay lại gặp lại bác ở đây, chắc bác chẳng biết em đâu nhưng thú thực ngày trước em còn hận bác cái vụ không chịu post tiếp cái quyển Tuyển tập thơ Tàu của bác ngày trước đó (lâu lắm rồi). Cái box Thi ca đó như cái chợ, chẳng ai nghe ai nên em kịch, chẳng bao giờ vào đó nữa, nhưng bây giờ ở bên đó em chỉ nhớ mỗi bác mới lị bác HAN SI NGUYEN thôi.
    Em cay bác lắm đấy.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chán anh alt quá, đến mà không vào.
    Anh Ya ơi, eo ôi sao lại kể ra bàn dân thiên hạ thế hả anh tôi ? Anh định để mọi người sợ quá chạy hết , để em .....ế chồng à ???? Chán anh quá cơ....Mà chị codet cũng đã từng học Báo chí 2 năm rùi cơ đấy ! À , mà em có một bí mật sắp nói với anh đấy, chờ nhá !
    Xin lỗi mọi người có mặt trong buổi họp hôm ấy, tại em đang có chuyện buồn , nên muốn nói thật nhiều để khoả lấp đi, chứ mọi hôm em cũng ngồi im ấy mà. Xin lỗi bác VNHL nhé ! Lần sau cháu xin ngồi im !!!

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 31/07/2002
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Nguet_ca đâu đến nỗi như thế đâu ...Sao nói vậy chứ ....
    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  9. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em nguyetca ơi !!! Anh thấy hơi chanh chua 1 tí là cần thiết đấy,không thì để "nó" bắt nạt à,nhể !!! Mà bác annonymous ơi bác cố mà tìm đường vào vườn hồng nhé,hơi giống mê cung đấy.Tại đây là tuổi 17,5 mà rắc rối lằng nhằng,nhiều trăn trở wé. Hì hì hì
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà cái link.
    Thực ra bài này em post bên 85 trước, sau này nó thành một cái chủ đề tranh luận rôm rả, mọi người có thể vào đọc....
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109216

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.

Chia sẻ trang này