1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi mười tám tự cảm.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nguyet-ca, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, sao đợt này lắm người post bài dài quá, Nguyet-ca lại giới thiệu thêm một cái topic nữa chứ, mà mình thì có tính tò mò mà lại lười đọc. Các bác có biết cái Favorites của em đánh dấu những bài dự định "sẽ" đọc nó dài đến trang thứ 2 rồi không?
    Vậy Nguyet-ca cho anh hỏi cái cổng vào nó ở đằng ni hay đằng tê vậy? Đừng bắt anh trổ tài vượt rào hay chui giậu hé!
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười tám người ta thích nói. Cố gắng nói sao cho khúc chiết, mạch lạc và ra vẻ người lớn, thích bàn đến những vấn đề mà người lớn hay bàn, vì người ta tự cho mình cái quyền được làm người lớn : Chính trị, an ninh, xã hội.... Nhưng mười tám tuổi không phải ai cũng biết nghe, vì thế tuổi mười tám là tuổi của vô vàn tranh luận. Nhưng cẩn thận đấy, vì 18 tuổi vẫn chưa tự kiểm soát hành vi của mình, vì thế khoảng cách từ tranh luận dẫn đến ẩu đả là rất ngắn.
    Nhưng mười tám tuổi là đã biết thương yêu. Yêu gia đình, bè bạn, yêu cả những người chưa biết mặt, biết tên. Mười tám tuổi dù sắp vào Đại Học, người ta vẫn hô hào nhau đi làm ttình nguyện, lặn lội đến những nơi xa xôi để giúp cho ai một cái gì đấy dù nhỏ nhoi nhưng vừa sức của mình.
    Mười tám tuổi, ở nông thôn có những người đã phải lo toan, gánh vác cả một gia đình. ở thành phố, mười tám tuổi ở nhà vẫn còn dằn hắt, giận dỗi bỏ ăn làm mẹ sợ xanh cả mắt, ra đường đã phóng xe máy veo veo, đằng sau là một cô người yêu mắt xanh môi hồng.
    Người ta sẽ bảo ??o Cô mình ơi, lo cho cái thân cô mình đi, cô mình 18 , sắp vào đại học đến nơi rồi còn ngồi đây mà lo cho thiên hạ ! ??o. Và em sẽ cười chúm chím mà bảo rằng ??o Mười tám tuổi người ta thích nói...???


    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 01/08/2002
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Quỷ thật, cơ chế tự động kiểm duyệt đôi khi khiến mình cười vỡ cả bụng.
    Mà tác giả đã nhanh tay sửa ngay rồi!

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 01/08/2002
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải vận dụng cái đầu mà sửa thôi anh Teq ạ ! Máy móc quá đi mất !

    Người nói nhiều nhất TTVNOnline.
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạo này thích sửa chữa lung tung nhể?! Chắc là có điều gì muốn che dấu?!
    ... nothing is unchangeable...
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc !!!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nguyệt ca và Pittypat mỗi em 1 bông hoa nhé.
    CHúc cho tuổi 18 của các em lúc nào cũng đẹp và tràn đầy những ước mơ.
    Gấu ngủ đông
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng đem hoa hồng đi tặng . Nhưng cây nhà lá vườn thì thiên hạ lại không thích .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mười tám tuổi, bận rộn với những bực bội bức bối, với cảm giác thua kém tất cả mọi người. Sao con X. có người yêu rồi mình lại chưa? Có kém hơn nó cái gì đâu? Chẳng qua xấu hơn nó một chút, vô tư (hay vô duyên) hơn nó một chút và lập dị hơn nó một chút thôi mà!!!!
    Mười tám tuổi, vênh váo với cảm giác ta đây người lớn, cóc cần ai dạy khôn. Người ta nói một câu cãi lại hai ba câu mới cam tâm. Thầy nói thế sai rồi! Mẹ nghĩ thế là cổ kính rêu phong rồi! Hiếu chiến lắm, hiếu thắng lắm, và thất bại cũng nhiều lắm.
    Mười tám tuổi, đa cảm như một cô bé bước ra từ cổ tích, sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì một cơn gió thoảng qua hay một vài lời tán tụng lạ lùng. Biết sao được khi người ta mười tám.
    Hai mươi tuổi, dửng dưng với mọi việc. Lạnh lùng nhìn những nỗi buồn hay những niềm vui không thuộc về mình. Vác gương mặt lầm lì vô cảm đi khắp thế gian chỉ để tìm cho mình một tia ấm áp phản chiếu trên gương mặt người đối diện. Nực cười! Bỗng nhiên lại thèm được lùi chân lại cái mốc mang con số 18.
    Muối iốt muôn năm
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chùa Tây phương có 18 vị La Hán, những con người đang chuyển mình sang một trạng thái khác, thành Phật. 18 tuổi con người cũng có những chuyển biến mới để trở thành một người lớn, được tham dự vào những hân hoan và gian khó mới của một thế giới khác, thế giới của thanh niên. Vẫn có những hồn nhiên, nhưng đâu đó đã thấp thoáng những chín chắn, lo toan, và có ý thức về trách nhiệm với mọi người. Đó là giai đoạn tuyệt vời trong đời người mà không phải lúc nào cũng thấy lại được cảm giác đó. Vì thế mà tại sao nói tuổi mười tám thật là kỳ diệu.
    Eighteen years old
    When you're eighteen
    As a full stream
    In all my theme
    I used to feel
    When you're eighteen
    As a new sunbeam
    In all my dream
    I 've ever seen
    When you're eighteen
    As an endless rhythm
    In blowing wind
    On flower fields
    When you're eighteen
    Oh, nice young queen!
    Life's in your will
    Love you trust in!
    Tự nhiên ngẫu hứng sáng tác ra bài này, hì, cố gắng mà dịch ra tiếng Việt nhé Nguyệt ca. Thơ hơi ngang một tí, híc híc!!!!
    VTC
    antidisestablishmentarianism

Chia sẻ trang này