1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi nào thì thích hợp để những đôi cùng tuổi get marrige?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tarus, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào thì thích hợp để những đôi cùng tuổi get marrige?

    Các bạn ơi, nếu bạn và một người cùng tuổi yêu nhau đã lâu (5 năm) và bạn dự định 2 năm nữa (25 tuổi ta) sẽ get marrige. Nhưng đối tác của bạn lại đòi 4 năm nữa cơ (anh còn bé lắm em ơi...) thì làm thế nào nhỉ

    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  2. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Duong Thuy này bây giờ bạn đã 23t 4năm nữa là 27
    Mình thấy người đàn ông của bạn tương đối hợp lý đấy. 25t với đàn ông vẫn chưa đủ tuổi để gánh trọng trách một gia đình đâu hãy để cho anh ta thời gian vấn đề là bạn có tin tưởng vào tình yêu và người đó không? .
    (Nếu thấy tin được vào câu trả lời này thì cho xin 5sao bình chọn nhé..hề.hề)
  3. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Huhu... thế thì trường kỳ kháng chiến quá nhỉ!!!
    Mới cả mình post chủ đề này lên vì nghĩ là đây là vấn đề chung để mọi người cùng tham gia cơ mà, sao bạn lại chĩa ngay vào mình thế??
    Người yêu mình cũng nói y như bạn đây, nghe thì cũng có lý nhưng cũng hơi sốt ruột, vì bạn cũng là con trai mà nên tư tưởng này thoải mái hơn con gái bọn mình nhiều.
    À mà làm thế nào để bình chọn cho bạn thế? Mình cũng muốn lắm nhưng không biết cách... hay...là... bạn thử cho mình 5 sao bình chọn đi rồi nhân thể dạy mình luôn. Có đi có lại cả mờ....
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ câu kéo hơi bị giỏi đấy. Thuy có đầu óc kinh tế nhỉ. thôi được tôi đã bình chọn cho cậu rồi đấy bây giờ tới lượt cậu nhé. vào nic của tôi trên đó có phần bình trọn và lấy hộ cái5sao ấy( hừm không biết có bị lừa không nữa)
    Còn về tình yêu : nếu Thuy yêu người đó thì hãy tin vào Tình yêu của mình đừng lo lăng ( xin ý kiến bạn bè họ là người ngoài cuộc nên tinh hơn) Chúc 4 năm nữa ..vô cùng hạnh phúc nhé
  5. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em trai ơi, chị đã bình chọn cho em 5 sao rồi đấy. Em vừa tốt nghiệp đại học hả, trẻ trung thế thể nào mà tư tưởng thoải mái thế. Cảm ơn em nhé, hiện giờ thì chị và người ấy rất tin tưởng nhau, mong rằng 4 năm nữa cũng sẽ như thế.
    PS: Bạn bè chị thì toàn bảo là phải get marige ngay thôi, mà chúng nó cũng rục rịch hết cả rùi, cơ khổ...
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  6. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hehehe. Becareful ! Con trai thỉnh thoảng cũng hay giở chứng lắm. Yêu nhau đã 5 năm rùi ư, thế thì tương lai sẽ có 2 khả năng :
    + Cực kỳ yêu nhau, không bao giờ đổi thay
    + Đã đến thời kỳ nhàm chán, mà + thêm 4 năm nữa thì .......
    Mortal Kombat 4
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, mình thấy đây là vấn đề quan trọng cho những đôi cùng tuổi yêu nhau đấy chứ, sao không có bạn nữ nào lên tiếng vậy????????
    *****brezo: này này, đề nghị không trù ẻo nhé, chẳng qua là đến tuổi rồi thì phải nghĩ thôi chứ mình hơi bị tự hào là chuyên tình cảm của bọn mình đã 5 năm rôi "mà vẫn chạy tốt" đấy. À, mà cho xin cái địa chỉ cái nhẩy, nhỡ sau này có sơ sẩy gì thì còn đến đấy mà bắt vạ...
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cứ vừa tốt nghiệp thì tuổi ít à "Bà Chị" hơi mộng tưởng quá đấy cho hỏi tuổi chút. mà thôi chị cũng được "Chị" cho "em" xin túi kẹo bi nhanh lên! khi nào "chị" cưới nhớ mời em nhé
  9. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chị đây, chị đây! Làm thế nào cho em kẹo bi giờ nhẩy, mà tại sao cứ là chị thì lại phải cho em kẹo cơ chứ? Thôi vậy, lúc nào có chuyện khúc mắc thì cứ gọi chị, chị giải quyết cho. Chị Thanh Tâm đây! Chị tốt lắm em ạ
    Em có người yêu chưa, rút kinh nghiệm nhé, đừng yêu người cùng tuổi không sau này khổ thân người yêu em nó lại phải lên đây nhờ tư vấn... Nhớ nhé!
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  10. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hahaha. Mới doạ một cái đã sợ xanh mặt rùi. Điều đó chứng tỏ rằng thâm niên 5 năm vẫn chưa đủ để bạn yên tâm, bạn vẫn chưa thật sự hiểu và tin tưởng vào anh ta. (đã hiểu và tin tưởng rùi thì lên đây hỏi làm qué gì, đúng ko?).
    Mortal Kombat 4

Chia sẻ trang này