1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi nào thì thích hợp để những đôi cùng tuổi get marrige?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tarus, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    NÓi cũng có lý...... nói thật tình thì chẳng ai giúp được mình ngòai bản thân minh mà thôi, nếu thật sự tin tưởng nơi anh ta thì không cần phải hỏi ai nữa cả, dù cho có ai nói xấu tốt thì mình cũng tin tửong được thôi. Còn không tin tưởng thì dù không có ai nói này nọ nhưng bản thân mình không tin thì mãi mãi vẫn nghi ngờ ! That's all ! quan trọng là do bản thân mình đấy... cố gắng 1 chút nữa , bạn nhé.... chúc thành công !

    Nothing's Impossible
  2. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hehe ,, khổ thân ai cơ,,chàng hay nàng vậy??
  3. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To Tarus:
    Nói thật thì sợ em buồn nhưng vẫn phải nói thôi Theo kinh nghiệm bản thân & của cả những người bạn thân xung quanh: Tình yêu ví như một biểu đồ hình sin vậy, lúc lên lúc xuống theo từng giai đoạn nhất định, yêu nhau khoảng 3 năm là đủ để hiểu nhau tận chân tơ kẽ tóc rồi (khoảng 99% không kể 1% những ngóc ngách có khi cả đời vẫn không thể biết được ). Đến thời điểm này nếu không có những ràng buộc & trách nhiệm cao xa hơn (chẳng hạn như kết hôn) thì mâu thuẫn sẽ phát sinh một cách từ từ, do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, nhưng chủ yếu là do sự nhàm chán sinh ra. Và kết cuộc break-up có thể dự đoán trước
    Vì vậy, trường hợp của em kéo dài đã 5 năm, tức là đã vượt qua giai đoạn 1 đại cương quả thật đã có rất nhiều cố gắng. Nếu muốn tiếp tục "trường kỳ kháng chiến", một nhiệm vụ vô cùng khó khăn & nhiều thử thách, điều quan trọng là em phải tránh được sự "nhàm chán" cho cả hai bên. Tốt nhất là tạo được bước ngoặt cụ thể hay một dạng whole-life action plan in details thì mới có thể kéo dài thêm được. Chúc em thành công.
    Anh Bồ Câu (giả hiệu)

    Love me, let me know
    Don't love me, let me go...plz (~_*)
  4. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh bồ câu nói đúng lăm, quả là năm thứ 3 là năm thử thách đối với rất nhiều đôi yêu nhau, không cứ gì bằng tuổi hay khác tuổi. Năm thứ 3 của em cũng có nhiều sóng gió nhưng rồi vẫn vượt qua được một cách thuyết phục (chứ không phải chỉ là suôn sẻ đâu, vì suôn sẻ quá có khi lại nhàm chán) trong khi rất nhiều bạn bè xung quanh đã phải say goodbye. Mọi người ạ, sau giai đoạn này, mình nghĩ tình cảm sẽ sâu sắc hơn, vì hiểu nhau hơn nên biết suy nghĩ về nhau hơn. Mặc dù thực sự có những lúc tình yêu lúc này sẽ bao gồm cả lý trí vì phải tính toán dần cho tương lai chứ không chỉ đơn thuần là yêu say đắm nhưng hồi đầu nhưng nó đằm thắm hơn nhiều.
    Thật sự là về tình cảm thì mình muốn có thể gần nhau nhiều hơn, nhưng về lý trí mà nói thì mình muốn lấy một người chồng chứ không phải lấy một người yêu.
    To Conquytrungdu: "Mình thấy người đàn ông của bạn tương đối hợp lý đấy. 25t với đàn ông vẫn chưa đủ tuổi để gánh trọng trách một gia đình đâu hãy để cho anh ta thời gian" Nói đúng lắm, đúng là em mình có khác, thật không hổ danh chị...
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em chua yeu nen em khogn biet nhung cung da 19t roi hi hi nhung ma chi gi do noi dung day con trai 25t chua nen lay vo
  6. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hợ ...... topic này cũng ngộ ghê.
    Yêu bằng tuổi? Cưới bằng tuổi??? Nghĩ cũng nhiều trục trặc.
    Tốt nhất là lúc nào thích cưới thì cưới luôn, lúc nào có tiền thì cưới luôn.
    Có ai nghe câu : để lâu *** trâu hoá bùn chưa??? Không phải nói gì nhưng ..... phải ăn chắc mặc bền thì mới an tâm được. Đàn ông bây giờ thay đổi nhanh như diều gặp gió ý, chẳng biết đâu mà lần cả đâu.
    Đàn bà con gái là cứ phải tính trước đường lui, nhỉ???
    Tớ bây giờ sắp bước sang tuổi 21, bạn trai tớ thì sắp 22, nhưng nếu không định cưới tớ hoặc là ăn hỏi trong vòng 2 năm nữa thì giải tán. Em là em không chờ lâu.
    Con gái có thì..... phải tự lo cho bản thân mình thôi ( mà không lo cho mình thì cũng phải lo đến đường con cái sau này, vì con gái nếu sinh con muộn thì không hề tốt một tí xíu nào cả).
    Đấy là ý kiến của em !!!
    Sign Up Now
    Được signupnow001 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 02/12/2002
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đồng ý cả 2 tay với quan điểm của bạn, may mà có bạn là con gái ở đây, từ đầu đến giờ toàn boy là boy. Ok rồi, mình sẽ get marrige trong vòng 2 năm tới. Tư tưởng cho người yêu xong rồi. Phù, nhẹ cả người. Bạn cũng nên tư tưởng đi nhé, chúc thành công.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cho tarus nhé !
    Bạn chẳng bù với tớ.Đúng là con trai có khác nhỉ? Tớ cũng vừa đưa ra mấy câu thôi, thì hắn nói ngay ra rằng : 25 nhé ! Hừm, đúng là đàn ông con trai......
    Tớ mặc kệ, đã thế tớ cóc cần, tớ sẽ đi làm kiếm tiền, chả có cưới xin gì nữa cả....
    Đàn ông.................... hừ.......
    Sign Up Now
  9. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Con trai toàn 1 lũ đểu già, bằng tuổi bọn mình họ trẻ lâu lắm các bạn ạ, để lâu thấy mình già hơn là họ chán ngay nên cứ bắt cưới khi dưới 25. Ra trường có việc xong bắt cưới luôn.
    Em con bé lắm mấy anh ơi! híc
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tarus này : Yêu ngắn hay dài, cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng lúc cưới xong sống với nhau thế nào. Và quan trọng là mình phải có chính kiến, đừng nghe nhiều người bàn ra góp vào là hỏng việc. Ý kiến đóng góp chỉ nên tham khảo, tốt thì áp dụng, không thì thôi.
    Tôi là con trai, yêu người bằng tuổi. Ra trường và đi làm năm 21 tuổi, đến năm 23 tuổi thì cưới. Đến tận bây giờ khi con trai tôi đã đi học thỉnh thoảng vẫn có người trêu là "tảo hôn" nhưng cuộc sống gia đình của tôi rất tốt. Còn dĩ nhiên vẫn có sóng, gió và mây mù xen lẫn giữa những khoảng bình lặng, êm ả.
    Các bạn gái đừng lo là bạn trai = tuổi trông sẽ trẻ hơn. thay vì lo lắng, bạn hãy chăm sóc, tập luyện cho vẻ đẹp bên ngoài của mình
    Tôi nghe rất nhiều bạn trai nói là phải có tiền, sự nghiệp rồi mới cưới. Đúng nhưng cũng không đúng. Nếu bạn có gia đình bạn sẽ thêm phần trách nhiệm chăm lo cho gia đình đó của bạn. Tiền bạc bạn kiếm được sẽ không tiêu 1 cách lung tung và thoải má như khi bạn độc thân. Bạn sẽ biết tích góp dành dụm. Và biết đâu sau vài năm lập gia đình bạn sẽ có 1 chút vốn khá (dĩ nhiên là cả 2 vợ chồng cùng có ý thức đó, chứ gặp phải cô vợ nào thích ăn chơi thời trang thay di động liên tục thì ...)
    Nói tóm lại là tuỳ vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng đã yêu 5 năm thì nên cưới (có hàng tỷ thứ khác hấp dẫn đàn ông ngoài cô người yêu 5 năm)

Chia sẻ trang này