1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi nay quá già để chưa làm được điều gì thú vị?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toimatem, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toimatem

    toimatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tuổi nay quá già để chưa làm được điều gì thú vị?

    Tự dưng dạo nay tui bị mất ngủ, chẳng phải thất tình, chẳng phải vì thi lại, cũng chẳng phải vì bị gia đình hắt hủi, xua đuổi, chẳng qua là tại tôi cứ bị am ảnh mãi hình ảnh những người bằng tuổi bọn mình, (cái tuổi quá đát đối với tôi) mà đã có trong tay 1 sự nghiệp đủ để đảm bao khi ra trương không phải lao đao, không phải nhờ đến ông bà già xin việc cho, lại càng không phải nằm dài trên ghế xem ti vi đợi bà già gọi dậy ăn cơm. Tui nghi đến nhưng việc đó mà lòng bức xúc ko yên?
    chắc là chỉ có tôi mới như thê: " trời ko mưa vẫn mặc áo mưa..."
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo nay tui bị mất ngủ, chẳng phải thất tình, chẳng phải vì thi lại, cũng chẳng phải vì bị gia đình hắt hủi, xua đuổi, chẳng qua là tại tôi cứ bị am ảnh mãi hình ảnh những người bằng tuổi bọn mình, (cái tuổi quá đát đối với tôi) mà đã có trong tay 1 sự nghiệp đủ để đảm bao khi ra trương không phải lao đao, không phải nhờ đến ông bà già xin việc cho, lại càng không phải nằm dài trên ghế xem ti vi đợi bà già gọi dậy ăn cơm. Tui nghi đến nhưng việc đó mà lòng bức xúc ko yên?
    chắc là chỉ có tôi mới như thê: " trời ko mưa vẫn mặc áo mưa..."
    Tớ dịch hộ
    Gone with the wind ... far away ...
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tít đã thấy chỉ có mỗi ông bạn mới thế rồi. Chả hiểu định nói gì cả, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu mà quá đát hả bác?
    Mà sao bác ko vào Tâm sự mà lại chọn cái chỗ này dể trút bầu thía? Hay hôm nọ bác ăn Phớ tình nhân 83 roai`?

     
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Còn sức lực còn làm lên được cái gì đó.Không làm được gì chẳng qua là chưa có cơ hội làm được gì
    Cantona
  6. toimatem

    toimatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Mà sao bác ko vào Tâm sự mà lại chọn cái chỗ này dể trút bầu thía"

    Tui không thich vào Tâm sự vì ko thích nghe giáo huấn. tôi muốn biết xem có đúng tôi bị hâm thôi không? Hoá ra là chỉ mỗi tôi bị hâm thôi, mọi người đúng là ỉn, cứ lo ăn ngủ đê, việc lớn có người khác làm rồi.
    wá thất vọng
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bác toimatem nói thế là chưa hiểu mọi ng thôi,ai mà chẳng có những trăn trở của riêng mình,cái chính là ng ta không hay than thở như bác thôi!
    Thay vì buồn bã như thế,bác hãy làm cái gì đi chứ,thời buổi này thiếu gì việc,ví dụ như ...rửa bát,phục vụ bàn,ôshin theo giờ......cái chính là bác có chịu làm những việc nhỏ nhặt như thế không thôi!21 tuổi mà đã có sự nghiệp riêng thì chắc là thuộc hàng ''đếm trên đầu ngón tay'' ,dù sao bác trăn trở được như thế cũng là cái tốt,
    Em cũng chả dám dạy khôn ai cả vì em thuộc dạng ngu lâu dốt bền,nhưng nghe lỏm được các đàn anh đàn chị nói thế,thử khuyên lại bác xem sao!
    ...when thou say nothing at all...
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Câu này là ko được rùi.
    To toimatem: Nếu cảm thấy làm được gì thì làm. Nghĩ được như thế là đã hơn một số thành phần rồi.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko chỉ có "tôi" mới thế đâu bác toimatem ạh .Ở cái tuổi "quá đát" như bác nói hầu như ai cũng có những bức xúc về tương lai của chính mình .Nhưng nếu có thể biến những bức xúc ấy thành hành động để cố gắng thì vẫn tốt hơn chứ
  10. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi! Làm cái zì đoá đi, 21 tuổi , còn khoảng 5,6 chục năm nữa cho cậu làm việc đấy! ko ít đâu! Nếu khoa học phát triển, mức sống cao lên thì còn ko để cho cậu ...ra đi sau 5, 6 chục năm ít ỏi ấy nữa đâu ! TUỔI NÀY KO PHẢI LÀ TUỔI ÁM ẢNH, để giành sau này đi nha!

Chia sẻ trang này