1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi sắp lỡ thì !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi taisaolaithe, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tuổi sắp lỡ thì !

    Chỉ còn một năm nữa thôi chúng tôi sẽ bước sang tuổi "băm", cái tuổi mà những đứa con gái sắp lỡ thì chẳng ai muốn chút nào .Nhiều lúc nghĩ buồn quá.Chuyện tình cảm làm sao chúng ta có thể sắp xếp được cơ chứ? Ấy thế mà ngày nào cũng bị mẹ nói ,nào là ngày xưa mẹ thế này ngày xưa mẹ thế khác.Còn bố chẳng nói gì ngoài việc nhắc nhở khéo,cái duyên cái số biết làm sao được.Đến công ty thì chúi đầu chúi mũi làm việc suốt ngày ,chẳng có thời gian ngồi tán dóc,thi thoảng gặp một vài đồng nghiệp dưới chân cầu thang lại nghe câu điệp khúc, lúc nào cưới? Hôm nào rảnh ,hội con gái chưa lập gia đình tụ tập với nhau ,ấy thế mà thoải mái hẳn,chẳng lo nghĩ chẳng lo phiền.Người ta bảo " đạp lên dư luận mà sống !" ừa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu,biết làm sao bây giờ?

    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải lo lắng vậy chị? Chị mới sắp bước sang tuổi "băm" thôi mà. Đời còn dài lắm chị ạ, đừng đeo gông vào cổ vội chị ơi. Em cũng thế, đi xem bói rùi, thầy phán"31 tuổi chống lầy con ạ" --> cứ yên chí mà đợi thui.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  3. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh nào bà chị thân mến ! Đời còn dài mà !

    The Blues
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh , hé , nhiều khi thấy bạn bè có mà mình ko có cũng buồn , nhưng thấy cũng ko sao , mình chưa có thì rồi cũng có , người ta thuờng nói là tình yêu là do duyên số mà , mình tự xem tử vi nói cho mình là sau này lấy chồng muộn nhưng có con thông minh là hoái rùi ,cứ chờ đi mà
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cũng là cái duyên cái số thật,nhưng nếu cứ ngồi đấy mà chờ thì chẳng biết đến bao giờ.Tuổi sắp vào "băm" chưa phải là muộn nhưng cũng chẳng phải là sớm nữa rồi.Em chỉ e chị cứ ngồi đấy đợi,đến lúc gặp một ai đó thì vội vàng lấy mà không cần tìm hiểu kĩ,nhỡ sau khi cưới mới phát hiện ra không phải người hợp với mình thì lúc đấy hối hận cũng đã muộn.
    Em suggest như thế này,ở cơ quan, chị cũng cần để ý xem có đối tượng nào không,nhỡ có người đang thích chị mà chị không biết.Chị hãy cởi mở hơn với mọi người xung quanh để mở rộng các mối quan hệ của mình.Chị đừng tụ tập nhiều với mấy cô bạn cùng hoàn cảnh với chị nữa vì nhỡ có ai để ý chị thì họ cũng chẳng dám đến gần.Các buổi tối chị có thể tham gia các lớp học thêm ngoại ngữ hay cái gi đấy chị thích,hay học nhảy chẳng hạn,vừa nâng cao kiến thức xã hội,vừa có cơ hội làm quen.Em thấy các lớp học thêm là nơi dễ mở rộng quan hệ nhất.Ngoài ra chị có thể tham gia những câu lạc bộ làm quen,kết bạn,...Dù không tìm được người yêu thì cũng tìm được bạn bè mới và biết đâu qua họ chị lại tìm được người của mình?
    Đấy là những đề nghị của em,tất nhiên em không biết rõ hoàn cảnh cụ thể của chị như thế nào,nên có thể có những điều em nói không hợp lí lắm.Nhưng em cũng chỉ muốn giúp chị thôi.
    Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của mình!
    Hạnh phúc không phải dễ dàng mà có được chị ạ!
     
    Imagine no possession,I wonder if you can...
     Imagine all the people sharing the world...
     Đóa hoa vô thường.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kô lo đâu chị................cái zuyên cái số nó vồ lấy nhau mu*h`............he he.......
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng các vị nói đến cái tuổi đó là nói một cách khác cơ,ko ngờ lại tình yêu tình báo,có cái gì hay hơn ko????
      Một ngày dài vừa qua,một nụ cười vừa hé nở,một tia sáng vừa bừng tỉnh,và...một anh,một em nhưng ko đi chung một con đường!!!!!
  8. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    "Tuổi sắp lỡ thì" có làm sao?
    Đời vẫn vui tươi, vẫn ước ao
    Vẫn mang trong mình bao hoài bão
    Phiền não làm gì... người tổn hao!
    Đừng buồn chị em "Tuổi lỡ thì"
    Cuộc đời bất công, đừng ngại gì
    Ta sống đời này không uổng phí
    "Xin" đứa con nuôi... ai tiếc chi!
    Dẫu rằng đời có lắm buồn vui
    Hạnh phúc, đắng cay, ngọt với bùi
    Khổ đau, buồn chán, vui, sung sướng
    Đời người canh bạc... hên hoặc xui!!!???
    Cuộc đời hạnh phúc trước tiên ... ta
    Rồi mới đến lượt... con chúng ta
    "Lỡ thì" - không chồng đời trống vắng
    Chẳng ngại, ta vẫn khúc hoan ca!

    11/1/2004
    (Một lúc vào diễn đàn này, mạn phép chị em Trần Vương Việt tôi có mấy lời như vậy.
    Chúc chị em luôn luôn vui vẻ, không ốm đau và không nợ nần tiền bạc của bất kì ai!).[rose]
    www.tranvuongviet.net
  9. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ!
    "Tuổi sắp lỡ thì" có làm sao?
    Đời vẫn vui tươi, vẫn ước ao
    Vẫn mang trong mình bao hoài bão
    Phiền não làm gì... người tổn hao!
    Đừng buồn chị em "Tuổi lỡ thì"
    Cuộc đời bất công, đừng ngại gì
    Ta sống đời này không uổng phí
    "Xin" đứa con nuôi... ai tiếc chi!
    Dẫu rằng đời có lắm buồn vui
    Hạnh phúc, đắng cay, ngọt với bùi
    Khổ đau, buồn chán, vui, sung sướng
    Đời người canh bạc... hên hoặc xui!!!???
    Cuộc đời hạnh phúc trước tiên ... ta
    Rồi mới đến lượt... con chúng ta
    "Lỡ thì" - không chồng đời trống vắng
    Chẳng ngại, ta vẫn khúc hoan ca!
    11/1/2004

    Tái bút: Xin lỗi, tôi đặt phông chữ "to" mà thấy nó "nhỏ" quá, đành đặt lại vậy....
    www.tranvuongviet.net
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! có cần em giới thiệu cho chị hông ? mà chị ơi ! em nghe người lỏm người ta nói câu này , em nói lại với chị nè : " Quyết không yêu lấy tiền đập phá , sống nghênh ngang cho con trai nó thèm " hì , hay không chị chị của em không ê sắc đâu , chẳng qua là : " Cái duyên cái số nó ... chưa vồ lấy nhau mà thôi ! " chị nhỉ
    Troi oi ! sao toi toan gay hoa the nay ?

Chia sẻ trang này