1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi sắp lỡ thì !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi taisaolaithe, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không đến nổi quá bi đát.Chủ nhật vừa rồi hai gia đình đã hẹn ước cho chúng nó gặp mặt nhau! Khổ thế đấy, ngỡ là ai xa lạ ,thì ra anh chàng học cùng lớp Tiếng Anh cách đây 7 năm ! Ngày ấy mình ghét cay ghét đắng không vì một nguyên nhân gì cả, chỉ nhìn thấy mặt thôi là không muốn đến học rồi.Vậy mà lại có cái ngày " vô duyên " này đây .Nghĩ cũng lạ, thời buổi này mà các cụ cứ thích chơi trò " đi xem mặt ", buồn chết đi được hu hu hu
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn taisaolaithe.
    Theo tôi, lấy chồng cũng chẳng sung sướng hơn gì. Cái gì đến nó phải đến, ta chẳng tránh cũng chẳng muốn được.
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lỡ thì, nghe ghê quá. Oceania nghĩ, cái gì đến thì tự nó sẽ đến thôi. Nhưng đương nhiên không phải ngồi chờ đợi tình yêu lọ mọ tìm đến được. Hãy sống hoà mình cùng mọi người, hãy tham gia những gì mà bạn yêu thích. Hãy hưởng thụ cuộc sống theu chiều hướng tích cực.
    Rất nhiều người lỡ thì, trong khi đang là niềm mơ ước của người khác, đâu phải vì....Chỉ đơn giản là nhịp tim chưa đồng điệu được với nửa kia, cái nửa đang lang thang ở đâu đó. Rồi sẽ về thui mà. Vui lên đi các bạn nhé !
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm đi, gừng càng già càng cay. Có khi qua băm rồi lúc ấy mới hay chứ nỵ!
    HK
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác vì tất cả !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nụ Tầm Xuân thân tặng các anh, chị đang và sắp bước sang tuổi hàng "băm" nhưng chưa gặp được nửa kia bài thơ dươi đây. Chuyện gì tới sẽ tới thôi, đừng lo lắng quá. Chúc các anh, chị luôn vui tươi, hạnh phúc.
    TUỔI BA MƯƠI
    Khi tuổi đời vừa chớm ba mươi
    Bước chân thôi không vương vấn nụ cười
    Trái tim thôi hết còn rung động
    Cũng vắng dần những ánh mắt xa xôi.
    Ba mươi tuổi đã gìa chưa anh nhỉ,
    Phút tương tư của ngày ấy còn chăng?
    Em lặng đếm tháng ngày trôi chậm chạp
    Ba mươi tuổi nửa đời người rồi đó
    Lý tưởng làm gì ảo mộng làm chi
    Hãy khuất tịch để nghe tim mình đập
    Tuổi ba mươi hỏi còn lại những gì?!
    Phố vắng rồi, giấc mộng buổi hoàng hôn.
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại chị chưa gặp đúng đối tượng thui...cùng lắm thì ở 1 mình...có gì em ở cùng chị cho có chị có em.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  8. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hình như forum này đi lấy chồng hết cả rồi hay sao ấy???
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thehetruocgiaiphong , hai năm rồi mới gắp lại bác, hi hi, em vẫn còn sống nhăn răng đây bác ạ, lúc nào em lên xe hoa phải có thiệp hồng mời bác chứ ,mà chẳng biết đến bao giờ nữa, bởi vì dạo này các cụ tân tiến lắm rồi, cho các con cháu thoái mái luôn, ở mãi thế cũng chả sao, miễn là vui vẽ và sống tốt, thế đấy bác ạ ! Chính vì thế giờ đây em cũng chẳng nghĩ đến nữa, còn nhiều việc phải làm lắm
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Viết được vài dòng như thế là quý rồi. Ở đời chỉ cần có vậy mà thôi. Tôi trân trọng điều ấy.

Chia sẻ trang này