1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi sắp lỡ thì !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi taisaolaithe, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dù sao vẫn có người hiểu được mình như thế là mừng lắm rồi, hy vọng năm mới không như năm củ
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    =============
    Đời Khoa hoc từ khi anh đã hiểu
    Dấn thân Vô là phải chịu thiệt thòi
    Chẳng còn gì những ảo mộng tuổi thanh xuân
    Chỉ còn lại tầm xuân bên trang vở
    Nhưng có lẽ chẳng ai níu được nàng
    Tầm xuân ơi nàng đã chia tay anh thật rồi
    Để bên anh chỉ còn lại gió mùa đông
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    nghe nick quen quá, có phải Bảo Anh đấy không? xin lỗi nhé,lâu ngày quá mà !
  4. NB

    NB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em năm nay mới 23 tuổi thôi nhưng chưa yêu ai cả, chưa rung động trước ai cả thì có nguy cơ lỡ thì không các chị???
  5. songtim10

    songtim10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Neu khong co "moi truong" thi co nguy co tro thanh mot nguy co that su!! Khong phai doa co be dau ma lday a kinh nghiem cua nhieu bac dan chi de lai.
    Lieu ma biet cach rung dong di la vua, co be a.
    Được songtim10 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 08/02/2004
  6. NB

    NB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em biết rồi ạ, năm nay sẽ cố gắng xem anh nào để ý thì tóm luôn, nhưng mà khó lắm cơ ạ.Anh con trai nào em cũng thấy hâm hâm thế nào ý ạ, hoặc là em lại thấy hình như họ có ý đồ gì không tốt thì phải, nhỡ đâu họ lừa mình thì sao , ai em cũng nghĩ chỉ là bạn thôi, thành ra cái bệnh tương tư nó chẳng đến với em.Mà nói không khiêm tốn thì em thuộc loại xinh tươi, nói khiêm tốn thì là dễ nhìn.Thấy bạn bè đi chơi với người yêu em cũng tự an ủi mình là chưa đến lúc thôi, chưa gặp được người của mình, rồi sau này tao cũng đi chơi với người yêu còn vui hơn chúng mày ý chứ.
    "Bao nhieu   sau sac thi thua
    Bao nhieu nong  noi thi vua hai muoi"
  7. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi mà chưa yêu ai và chưa ai yêu thì có được coi là ế không? tính chất công việc suốt ngày bù đầu vào tài liệu cũng khiến cho cái ý chí tìm người yêu cứ vơi cạn dần.
    Ấy thế nhưng đôi lúc lại muốn tìm cho mình một chốn nào. Nhưng tìm ở đâu. Đi đi về về tối ngày, không còn nhu cầu giao lưu. Chết thật, kiểu này dần dần sẽ muốn ẩn dật mãi thôi.
    Mà phải cái tính đôi khi chính bản thân cũng không tự hiểu được. Có lúc vui là thế, có lúc cạy miệng không được một câu, kể cả với những người thân mới hôm qua còn bô lô ba la. Mà cứ nghĩ đến chuyện phải đi đâu với ai đó vào những buổi tối mới là của mình ấy thì thật khó chịu.
    Ngày càng nhiều lời mời bị từ chối ví những lí do rất không đâu. Ti vi và máy tính bây giờ là bạn tâm giao. Dường như không còn cần đến ai nữa. Nguy hiểm quá!
    Được sonsie sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 11/02/2004
    Được sonsie sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 11/02/2004
  8. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    23 tuổi có được xem là "con gái lỡ thì" không các bác nhẩy.
    23 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai là chuyện phình phưòng, bình tõm, đâu sẽ có đó, đừng nghĩ ngợi vội sẽ chóng già. Đến 30 tuổi sẽ không được liệt vào "gái lỡ thì" đâu, lúc đó sẽ là "giặc bên Ngô" đấy.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi tròn 23 tuổi là ngày tôi mặc "áo quan" rộng thùng thình lên nhận tấm bằng được công nhận là Kiến trúc sư ! thật sự lúc ấy ngỡ ngàng vì mình còn trẻ con lắm, chẳng biết mô tế gì cả .Ra trường được 2 tháng , đi thi bằng lái xe máy, nhìn vào danh mục nghề nghiệp, mấy ông thầy trố mắt nhìn rồi bảo : " tao cứ nghĩ Kiến trúc sư là phải già, phải có râu ria xồm xoàm cơ ", nói tóm lại là trông giống nghệ sĩ ! buồn cười thật ! Những ngày tiếp theo là cái chuyện đi xin việc, chú giám đốc thảo bủng kính ra hết nhìn ảnh lại nhìn tôi làm giống như mình từ trên trời rơi xuống ! Ấy thế àm bây giwò đã 28 tuổi rồi, nhanh thật ! Tất nhiên nếu như bây giờ tôi mà 23 tuổi thì tôi sẽ không lặp lại những gì mà mình đã trãi qua nữa !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Sorry, abhor910 không hiểu "tuổi sắp lỡ thì" là cái gì vậy? Nếu hiểu lỡ thì là giai đoạn mà người ta khó có thể tìm được chồng/vợ thì buồn cười quá đi....Abhor910 thấy làm gì có "thì" mà lỡ??...Đứa nào xấu QUÁ thì kể cả 19 tuổi cũng vẫn lỡ thì luôn được còn xinh thì vô tư đi, 30 chứ 35 thì vẫn thoải mái. Cái chính là giữ được nhan sắc 1 tí, đừng có mà chân chim nhiều quá thôi... con trai cũng vậy... phong độ thì lo gì lỡ thì.... Người nhiều tuổi thì kiếm người nhiều tuổi, lo giề
    Nếu có thời gian ngồi lo lắng, kêu ca mình sắp lỡ thì thì hãy ngồi trách cái số mình không may mắn, mình khó tính, mình không xinh như nhiều người, ko lẳng và không "ngu" như một số người...
    Khốn khổ... cứ động tới vấn đề này là lại điên hết cả người. Được giới thiệu còn sướng, tự tìm tự nghiên cứu mới gọi là đau thương, chán... đếch thèm tìm, vào chùa hay hội độc thân thế là xong, đỡ nhức đầu
     
    abhor910

Chia sẻ trang này