1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi sắp lỡ thì !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi taisaolaithe, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn về quê chơi lắm nhưng không có thời gian rảnh , với lại chỉ bực mình mỗi khi mấy cô mấy bà xúm lại hỏi : " Răng không lấy chồng chơ rồi? bằng tuổi ni ở đây là ế rồi đó ".Biết là họ chẳng có ý gì nhưng vẫn thấy khó chịu, đành mĩm cười an ủi : " Sẽ lấy chồng chứ không lấy chồng ! " khổ thế đấy !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi, mình cũng bắt đầu gần băm rồi, run quá là run.
    Nhưng nghĩ lại thì càng ngày càng mất niềm tin, thôi thì chuyện gì đến sẽ phải đến thôi, mong nó đến nó cũng không đến nhanh được.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, hôm qua vừa nói với mình là càng ngày càng thấy cuộc sống yêu thương quá đỗi, vậy mà lên đây lại nói thế này .
    Kế hoạch 2 năm lần thứ nhất của tôi là: sống tự do, làm những điều mình thích một cách thoải mái. Quái lạ, bố mẹ thì lo ngay ngáy còn mình thì cứ nhơn nhơn ra
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hình như các cụ có con gái nhớn chừng này thường lo lắng giống nhau thì phải ??? Chiều qua ghé nhà đứa bạn chơi, bị mạ nó than thở cho một thôi một hồi, mạ nó làm giống như mình sướng hơn con gái mạ không bằng, rõ khổ ! Mà có lẽ chẳng biết bao giờ cưới nữa , nói ra thì buồn cười, thời gian đi chơi với người iu còn chưa đủ, suốt ngày bị hắn hù sẽ bỏ , ừ ,cứ bỏ đi, đây ở thế này sướng hơn, chẳng cần !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này