1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi tác có quan trọng !!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nhoc_hat_tieu, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ây dà , giống mình quá , thế sinh ngày mấy tháng 1 thế ^^
    nếu ai bít thì bói lun em 1 quẻ , em cũng giống y bác trên , mỗi tội em là con gái ^^
  2. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, gái 87 hơi bị hợp với 82 đó em à!
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    trời , 82 há ... trẻ vầy sao ...
  4. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Uầy, gnười ta bảo tuổi tác không quan trọng, tớ cũng thấy thế, tớ hay yêu các anh từu 30 đến 45, tức là xấp xỉ bố mình rồi, còn các anh ý, các anh ý cổ hủ lắm, lúc nào cũgn tự than già, chán luôn.
    Nên nếu bạn nào nào mở đầu chủ đề đã yêu thì cứ hưởng thụ đi, trước khi ông ta nói: Em thật sự quá trẻ với anh.
    Híc, ghen quá.
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em nghĩ 82 thì..........phải gìa lắm sao.....hic hic tủi thân quá!!!!!
    To Crass: Thế mới là tình yêu chứ! Ha ha cứ tâm sự về tuổi tác lại nhớ đế câu "Anh thân yêu, anh kém bố em những 2 tuổi"

    Được PD745212 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/01/2007
  6. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi, kém có 2 tuổi thôi sao, tưởng phải bằng tuổi luôn chứ, yêu người già như vậy thì bản thân mình cũng bị già đi đó, thế nên chọn ai đó trẻ thôi, tốt nhất là cùng thế hệ với mình đó. Mình là 8X thì nên yêu ai tuổi 8X ý, he....he..
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ông anh đọc lại đi nhé , em kêu ông anh trẻ cơ mà ... già hồi nào ...
    đúng là chưa già đã lẫn
    em thì ai cũng đc , miễn sao là tính tình trẻ trung 1 tẹo , đừng có mà suốt ngày khuyên răn này nọ , rồi ra vẻ người lớn với mình ghét ... cứ coi như mình bị teo não ý >< chứ nếu mà cứ thích bảo mình thế này thế kia thì thà ở nhà với bố mình còn hơn
  8. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thế, chứ các anh 85 đã chê mình trẻ con đếch hiểu. Một anh 83 nói cảm thấy tội lỗi khi cưa một em bé 87. Một anh 83 khác gọi mình là con nhóc. Còn từ 83 già hơn thì miễn bình luận ... thực sự người ta coi trọng tuổi tác quá, trong khi đáng lẽ ra phải xem xem có hợp nhau thật không.
    Tất nhiên tuổi tác sinh ra thời cuộc và con người khác nhau chút ít về thói quen, nhưng tâm hồn thì chắc chắn không có tuổi.
    Bản thân mình thấy 88,89 thì chẳng phải nói, trẻ con. Nhưng 87,86,85 nói chung là tất cả 8X đều trẻ con hết vì con gái già sớm hơn con trai mà.
    Nhưng rốt cho cùng, tuổi tác thế nào mà chẳng được, yêu thì cứ yêu đi, mặc kệ thiên hạ. Thời buổi này mà cứ xem xem thiên hạ nghĩ gì có mà quay như chong chóng chẳng theo kịp.
  9. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Được PD745212 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 09/01/2007
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    He he, tại em cứ để cái chữ "trẻ" nó cách xa quá làm anh hiểu lầm. Hì hì, a thì chẳng hay khuyên răn gì đâu, thỉnh thoảng giáo huấn 1 tí thôi!

Chia sẻ trang này