1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi tác và luyện võ: càng ngày càng có tuổi, luyện võ như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi caimatkhongchoiduoc, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác và luyện võ: càng ngày càng có tuổi, luyện võ như thế nào đây?

    Mạn phép anh em đồng đạo võ lâm mở Topic này. Xin anh em ý kiến về nhiều khía cạnh. Ví dụ:

    - Mình càng ngày càng có tuổi, khi luyện tập bắt đầu thấy những điều đáng lo ngại: dễ chấn thương hơn, lâu hồi phục sức lực, sức bền giảm, v.v. Vậy thì chế độ tập luyện nên thế nào, những điều gì cần lưu ý, v.v.

    - Hì hụi tập một môn tạm gọi là biết biết, rồi muốn tập thêm môn nữa nhưng tuổi thì không còn trẻ, chọn môn nào bây giờ?

    - Sắp xếp thế nào cho hài hoà giữa cuộc sống riêng (khi lớn tuổi bắt đầu có nhiều trách nhiệm gia đình, công việc) với đam mê võ thuật và các đam mê khác nữa...

    Mong anh em cho ý kiến. Tui xin cảm ơn.
  2. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Theo sự hiểu biết thô thiển của E thì bác nên học Vĩnh Xuân, tập nhẹ nhàng, ko chấn thương, lý thuyết ít mà rất dẻo dai, bền bỉ, thư thái-sảng khoái. Chứ học công phu, đòn thế tự vệ thì nghe chừng tuổi bác ko thích hợp
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bác đã biết, chắc là kha khá, 1 môn võ rồi thì học thêm nữa làm gì. Em mà được như bác, em sống xả láng.
    Đời thì ngắn mà nhiều thú vui, khổ làm gì!
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 24 giờ, ngủ 7, ở cơ quan 9, ăn sang ăn tối 2, đánh răng tắm giặt đi tè đi ị 1, còn 5 cho vợ con, sở thích.
    thứ 7 , CN thì cho thêm 9h không ở cơ quan.
    Vậy là tổng cộng một tuần co 5*5 + 2*9 = 28 giờ cho gia dình và sở thích.
    Ô hô, nếu đã rành 1 món võ rồi thì ôm cái đam mê võ khác (tương tự, chẳng có vẹo gì mới) vào làm gì cho nó cực thân.
    Ngoại trừ: bỏ làm, ở nhà dạy võ làm nghề thu nhập chính ---> ối thời gian luyện võ nhá
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chà ông caimatkhongchoiduoc cuối cùng đã lộ mặt thật rồi. Ông già rồi lại bận túi bụi mà đòi đi tập thêm môn khác làm chi. Với 1 môn võ ông đã học hãy cố luyện cho thật tốt đã. Đi chu du thiên hạ chắc lại bị "mất quần" rồi hay sao mà lại ôm đàn xưng là "bần đạo" lừa gạt trẻ nhỏ . Bộ ông muốn luyện thành ông "Đạo Dừa" hả. Nếu có lòng đam mê thì cố gắng sắp xếp ít thời gian để luyện tập cho thật tốt môn mình thích. Chiều không tập được thì sáng tập hoặc tối tập. Cái gì là "cái mất không chơi được", thời gian dành đi nấu "kẹo dừa" nhiều quá thì làm gì còn thời gian tập chưa kể còn khoảng bù khú với bạn bè. Có tập luyện được hay không hoàn toàn do ông sắp xếp có hợp lý hay không, bên cạnh đó phải cố sinh hoạt cho có sức khỏe tốt thì mới theo được chương trình do mình đặt ra.
    * Khi nào ông sắp xếp đi tập lại thì tôi sẽ không đánh Koshi ông đâu vì ông già rồi xương dễ gãy mà sẽ quần KoKyu liên tục với ông đó.
    * Cho hỏi Tristian_the_fall là ai mà lại thân với ông ? Tui có biết Tristian_the_fall không ? Anh Tristian_the_fall này có vẻ hiểu biết nhiều về Aikido ngoài Bắc lẫn trong Nam nhỉ.
    Thân!
  6. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, cái chú Chén Tái này... Chú nói hơi quá về đại hiệp caimatkhongchoiduoc rồi. Ổng lên đây than già, than yếu chứ kì thực ổng vẫn còn trẻ, sung sức và đánh hơi bị đỉnh đó. Đặc biệt là các đòn kokyu và koshi. Trình độ koshi của ổng phải nói là thuộc hàng "cao cấp" của HCMC này. Hê hê hê. (đại hiệp nhỉ? )
    Còn tại hạ là cái dân bốc vác dật dờ, suốt ngày đèn sách, vi tính, ai cũng quen một chút vui vui thôi.... (To be free like wind...- Sui Feng)
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À há, hoá ra chú Tristian_the_fall này lại là người quen nhỉ. Cứ từ từ thì sẽ rõ thôi
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Càng già càng dẻo càng dai.
    Gừng càng già càng cay.
    Bác nêu ra vấn đề này chứng tỏ bác chưa già, mà đã chưa già thì chơi bời một tý đi, võ vẽ mà làm gì cho nhọc xác.
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    ?????
  10. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Chén Tái,
    Có lẽ bạn đã nhầm tui với ai đó rồi. Đọc những điều bạn viết thấy vậy. Nhưng nếu chúng ta có quen nhau thật thì tui cũng rất sẵn lòng đánh koshi nage với bạn. Hay quần kokyu nage liên tục cũng là một ý hay, vì luyện kiểu này rất tốt cho sức khoẻ. Chỉ ngại một điều rằng lỡ bạn cứ nhầm một người nào đó khác là tui mà quần người này thì e rằng không phải đạo.
    Ngoài ra, tui thấy nếu chúng ta chưa quen nhau thì ăn nói bỗ bã là điều không nên, vì tui xét thấy tui cũng chưa làm điều gì đắc tội với bạn cả. Mong bạn nghĩ lại.

Chia sẻ trang này