1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thân sướng hay khổ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi FOV, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thân sướng hay khổ?

    Bàn luận về tuổi thân nhân đầu năm đi bà con
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    sướng khổ tuỳ bản thân mỗi người, hỏi chán tệ!
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sướng hay khổ thì phụ thuộc đến 70% vào mình. Nói chung là chẳng ai toàn vẹn cả.,sướng về mặt này thì khổ về mặt khác.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  4. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sướng lắm mà cũng chẳng khổ lắm. Có người nói với tớ là không tin vào số phận -----> sướng hay khổ đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người.
    Nếu tuổi thân mà KHỔ thì 1980 Family nên thành lập thêm HỘI KHỔ 1980 đê
    Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi
  5. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thân thì mặc tuổi thân
    Nhưng sinh giờ Dần vẫn sướng hơn tiên.

    Sướng khổ tại tâm.
    KienDongJoang
  6. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tùy người, tùy hành động tuỳ suy nghĩ.
    Nhưng đã được sống trên đời này rồi, còn kêu khổ nữa thì thật là đáng hổ thẹn.
    Sướng hơn bao nhiêu người vậy mà không biết thì uổng quá!

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  7. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thế nào là sướng - thế nào là khổ ?
    Khi ta bước vào đời tức là ta đã bước vào bể khổ
    Khi ta khổ ta mới biết giá trị của hạnh phúc. Ta không thể chọn mình được sinh ra ở tuổi Thân hay tuổi gì khác đỡ khổ hơn.
    Chỉ cần ta hãy sống với đúng nghĩa "CON NGƯỜI"

Chia sẻ trang này