1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình thích, có lẽ do trước đó đã thích bài thơ "Nói với em" của Vũ Quần Phương, thích nhất là khổ thơ cuối.
    Nói Với Em
    Mai Trinh
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim bay
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm ngoan hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bề sớm khuya vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay


  2. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mời các bạn trở về với
    [blue]mùa thu tới trường[/blue]
    hạt mưa xinh xinh đầu mùa
    bâng khuâng trên cành long lanh
    như những nốt nhạc chú chim hót trên cành cây cao
    để lại sau lưng nắng hè
    và những chú ve hoà ca
    phượng đỏ đi rồi ngày hè ơi em tạm biệt nhé
    Mùa thu yêu thương lại về
    cho em đến trường xôn xao
    như những nốt nhạc chú chim hót trên cành cây cao
    rực đỏ bay bay khăn quàng
    rực sáng trời mây mùa thu
    phượng đỏ đi rồi ngày hè ơi sáng bao ước mơ
    (dk)
    ơi mùa thu mùa thu ơi
    khúc nhạc mùa thu vang giữa đất trời có bạn bè thầy cô yêu thương
    ơi mùa thu mùa thu ơi khúc nhạc mùa thu vang giữa đất trời em hát những lời ca yêu thương​
    bài này là một bài hát rất hay và tất cả những gì nình có thể làm cho mọi người là viết ra mà không thể có nhạc được
    giá mà biết ở đâu có bán thì 500000 có khi mình cũng mua tặng mọi người đấy
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mút thi tốt nhé , còn Chubby hình như đang làm đồ án tốt nghiệp fải không nhờ , sắp trở thành kỹ sư/bác sĩ/cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ đến nơi rồi (nhớ khao đới )
    [​IMG]

    Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa vườn xuân
    Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà
    Đá bóng với đá cầu. nhảy dây bắn bi trốn tìm
    Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu
    Không dám đâu em còn phải học bài
    Không dám đâu em còn phải làm bài
    Sao khó ghê mai mình hãy ôn bài
    Không dám đâu hổng dám đâu
    [​IMG]

    Hạt nắng hạt nắng
    Cho mẹ ra đồng
    Hạt mưa hạt mưa
    Cho cây lúa trổ bông
    Hạt nắng hạt nắng
    Trên vai em đến trường
    Hạt mưa hạt mưa
    Cho cây vườn thêm xanh
    Khi trời đổ nắng
    Có mưa về dịu lại
    Khi trời đầy mưa
    Có nắng về sưởi ấm
    Bốn mùa
    Có nắng và có mưa
    Bốn mùa
    Cây xanh và thay lá
    Bốn mùa
    Có nắng và có mưa
    Bốn mùa
    Nhịp đời mãi sinh sôi
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 24/05/2006
  4. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã vọt lên 12 sao rồi , anh SAISer và các bạn đếm sao đi

    Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.
    Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.
    Bốn ông sáng sao. Kìa năm ông sao sáng.
    Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao.
    Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao.
    Chín ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.
    Mười ông sáng sao. Kìa sông ngân trong sáng.
    Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao.
    Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao
    Long lánh sáng ngời chiếu xa.
    Ngày thì sao sáng giữa cờ.
    Sao vàng cờ đỏ em đếm kìa
    một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
    trăm nghìn vạn, triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam.
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 24/05/2006
  5. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình update mục lục của Chubby nhé
    MỤC LỤC​

    ABC song (Trang 3)
    Advance Australian Fair (Trang 7)
    Ai ngoài cánh cửa (Trang 2)
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. (Trang 4)
    ANIMAL SONG (Trang 3)
    Are you sleeping? (tiếng Pháp) (Trang 4)
    Ba mẹ cho con (Trang 5)
    Bác hồ người cho em tất cả (Trang 7)
    Bài ca đi học (Trang 8)
    Bài hát ru mùa xuân _qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Bài học đầu tiên (Trang 1)
    Bay cao tiếng hát ước mơ (Trang 9)
    Bố là tất cả (Trang 2)
    Cánh én tuổi thơ (Trang 8)
    Cháu lên ba (Trang 9)
    Cháu vẽ ông mặt trời -qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chi ong nâu và em bé (Trang 6)
    Chiếc đen ông sao- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chiếc khăn hồng (Trang 1)
    Chim sơn ca (Trang 5)
    Cho con (Trang 4)
    Cho con- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chú ếch con (Trang 1)
    Chú voi con ở bản Đôn (Trang 7)
    Con chim non (Trang 3)
    Con đường học trò (Trang 9)
    Cùng nhau ta đi lên(Đội ca) (Trang 7)
    Đếm sao (Trang 10)
    Đi học - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Đi học (Trang 1)
    Đời không già vì có chúng em (Trang 2)
    Đón trăng thu (Trang 3)
    Đưa cơm cho mẹ đi cày (Trang 5)
    Doraemon (Trang 3)
    Doraemon (Trang 6)
    Em bé giải phóng quân (Trang 1)
    Em đến cùng mùa xuân (Trang 2)
    Em đi giữa biển vàng (Trang 3)
    Em là hoa hồng nhỏ (Trang 2)
    Em là hoa hồng nhỏ- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Em là mầm non của Đảng (Trang 8)
    Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Trang 1)
    Hạt gạo làng ta (Trang 4)
    Hạt nắng hạt mưa (Trang 10)
    Hãy để Mặt Trời mãi chiếu sáng (Trang 4)
    Hoa chanh hoa bưởi (Trang 9)
    Hoa thơm dâng Bác (Trang 5)
    I love you (Trang 3)
    If You are happy and you know it. (Trang 2)
    It Is A Small World (Trang 3)
    Khát vọng mùa xuân (Trang 7)
    Khăn quàng thắp sáng bình minh (Trang 2)
    Khi tóc thầy bạc trắng (Trang 1)
    Không dám đâu (trang 10)
    Little boy blue (Trang 4)
    LK Em Yêu Trường Em - Lớp Chúng Mình (Trang 7)
    Le_Petit_Prince_2003 (Trang 6)
    Lớp chúng ta đoàn kết (Trang 6)
    Lời chào - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Lời mẹ ru- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Màu mực tím (Trang 6)
    Mặt trời dịu êm - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Mẹ đi vắng (Trang 2)
    Mẹ hiền yêu dấu - Quang Vinh hồi bé (Trang 9)
    Mẹ yêu không nào - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Mơ ước ngày mai (Trang 1)
    Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Trang 6)
    Mùa hè đến (Trang 2)
    Mùa xanh quê em (Trang 5)
    Mùa xuân tình bạn (Trang 5)
    Mừng sinh nhật (tiếng Nga) (Trang 5)
    Mừng sinh nhật (Trang 2)
    My Had A Little Lamb (Trang 3)
    Năm ngón tay ngoan (Trang 9)
    Ngày đầu tiên đi học (Trang 1)
    Nghe tiếng chim hót - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm (trang 5)
    Như hòn bi xanh (Trang 2)
    Nói với em (Trang 10)
    Nụ cười (tốp ca thiếu nhi Hà Nội) (Trang 6)
    Nụ cười (nhạc không lời) (Trang 6)
    Old Mc Donald (Trang 3)
    Reo vang bình minh (Trang 8)
    Tập thể dục buổi sáng (Trang 4)
    Tết suối hồng (Trang 2)
    Thiếu nhi thế giới liên hoan (Trang 3)
    Tiếng hát chim sơn ca (Trang 6)
    Tiếng ve gọi hè (Trang 2)
    Thằng Tí sún (Trang 7)
    Trăng sáng sân nhà em (Trang 5)
    Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (Trang 4)
    Tuổi thần tiên (Trang 2)
    Twinkle Twinkle Little Star (Trang 3)
    Ước mơ hồng (Trang 3)
    Vì bé ngoan (Trang 2)
    Vườn cây của ba (Trang 7)
    You Are My Sunshine (Trang 3)

  6. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mình đã load ''''mơ ước ngày mai'''' rồi hay tuyêt, thôi thì chỉ nói được cau cảm ơn thôi
    lần trước mình đã tìm đến tận trang web của một trường trung học ở Điện Biên để load bài này về đang định up lên cho mọi người thì thật tiếc khi nghe lại là nhạc mới vậy là đành ngậm ngùi xoá đi
    lần này load về thì mình đã nhủ nếu không phải nhạc thu lần đầu thì cũng đừng buồn
    nhưng thật là may
    cảm ơn KKKNN( không của không của (KNN))
    trời đất màng đến cho ta rượi
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Em cũng rất thích bài thơ này, có lẽ là bài duy nhất trong sách Tiếng Việt hồi cấp 1 (lớp 3 hay 5 gì đó) còn nhớ trọn vẹn, chính xác. Nhớ cả tranh minh họa vẽ một cô bé đứng trong vườn có nhiều cây dừa nữa Mỗi lần nhớ lại cảm thấy như được đứng trong khu vườn cũ nhà ông bà ngoại .Nhưng cũng chỉ thích bài thơ thôi, còn nhạc thì không thích lắm
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn KNN
    Khộ, bệnh tò mò cũng nặng rồi đấy nhở Nhưng đừng lung lạc tớ, tớ ko nói được là không nói được mờ
    Tuy nhiên, có mấy bài thiếu nhi tiếng Nga mà tớ rất thích, bạn ý (cái bạn thùy mị nết na hay mong ngóng KNN đó) cho tớ, tớ up lại lên đây cho KNN và mọi người nhé. Giờ nhớ ra bạn này chưa Mút?
    Nghe mấy bài này lại nhớ đến quyển chuyện xưa và mấy câu thơ ngộ nghĩnh written by Mít Đặc
    Một hôm đi qua suối
    Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

    Hãy để mặt trời chiếu sáng
    Nhanh Nhảu đói thật tội
    Nuốt chửng bàn là nguội

    Ở trường cô dạy em thế
    Có cái bánh nhân mỡ
    Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ

    Nụ cười
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/05/2006
  9. saolaithenhi

    saolaithenhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bài này có ai nhớ tên không ạ:
    Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường, bản làng em rộn vang tiếng hát. Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ ....
    và bài này nữa ạ:
    Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi
    Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi
    Nắng sáng lên rồi dậy đi mau sáng lên rồi ai ơi
    Rừng và nương xanh sáng lên rồi ai ơi
  10. TuoiMongMo

    TuoiMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em có cái này không biết có anh chị nào lấy không nhỉ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này