1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời em vắng mẹ

    [​IMG]

    Nếu đời em vắng mẹ
    Mùa xuân như chẳng đến
    Nếu đời em vắng mẹ
    Rừng cây như chẳng xanh
    Nếu đời em vắng mẹ
    Dòng sông như chẳng trong
    Nếu đời em vắng mẹ
    Vầng dương như chẳng sáng
    Hà há hà ha, hà há hà ha
    Mùa xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi
    Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời
    Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời
    Nếu đời em vắng mẹ
    Vầng trăng như mờ tối
    Nếu đời em vắng mẹ
    Vườn hoa như tàn phai
    Nếu đời em vắng mẹ
    Đàn chim như ngừng bay
    Nếu đời em vắng mẹ
    Biển xanh như nổi sóng
    Hà há hà ha, hà há hà ha
    Mùa xuân là mẹ đấy, hỡi bạn mến yêu ơi
    Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời
    Cuộc đời không thể thiếu mẹ chúng ta trên đời​
    này, 2 bạn Gil thân méo và KNN đang nói truyền thuyết gì đới , về bạn mút nào mà kinh khủng bố thế , cho tớ hóng với
    ( Gil nhá , nói như đúng rồi, đi tuyên truyền linh tinh à, xử ní cho 1 nhát bi giờ )
    KNN : sang BSBFC chơi mà ko bảo, tớ còn trà nước tiếp đãi, chứ nghe phong phanh tin vỉa hè, ko chính xác ráng chịu, ha ha .
    Chúc mọi người ( ở Việt Nam ) buổi sáng vui vẻ , he he
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bà Thương Em
    Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
    Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
    Màu tim tím cánh hoa xoan
    Đồng lúa chín trông thật vàng
    Nhưng tại sao?
    Tóc mẹ đen mà tóc bà lại bạc trắng
    Em hỏi mẹ em biết rồi
    Bà thương em nên tóc bạc
    Em hỏi mẹ là em biết rồi
    Bà bạc tóc vì thương em

    ...............
    Mẹ nói thế quá bằng tự nhận là mẹ không thương em nhờ

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 28/05/2006
  3. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hay quá KNN a. mình cứ tưởng chỉ có tên MEGAI có bài nay, không ngờ.................................................................
    bài này có phải do ca sỹ Thu Băng biểu diễn không KNN?
    bài hát thật ngọt ngào nhưng mình chưa lần nào được nghe tiếng chim trong vườn Bác cả, chỉ nghe tiếng ve khi lần đầu đến thăm vì vào mùa hè
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mới chôm chỉa cái đĩa của thằng cháu, ha ha, up lên cho mọi người, nghe cũng ngồ ngộ, như kiểu đĩa học tiếng anh qua bài hát cho trẻ con ý mà, cũng có phần giới thiệu đầu bài hát, rồi có bài cô giáo bắt nhịp cho học sinh hát, bài nào cũng ngăn ngắn thôi , nhưng nhộn ra phết
    Link download nè .

    Link Rapidshare
    Link You Send It

    List đây
    [​IMG]
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 28/05/2006
  5. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @Mút: chôm chỉa là xấu lắm đấy , cố tình cất giữ và tiêu thụ ?ođồ chôm chỉa? cũng là tòng phạm, tự nhiên thấy lương tâm mình nhột nhột chắc đang bị con gì nó cắn rồi

    Khi ông mặt trời thức dậy
    Mẹ lên rẫy em đến trường
    Cùng đàn chim hòa vang khúc hát
    Hạt sương long lanh nhẹ khóc trên vai
    Nụ hoa xinh tười luôn hé môi cười
    Đưa em vào đời đẹp những ước mơ
    Đưa em vào đời đẹp những ước mơ
    Khi ông mặt trời đi ngủ
    Mẹ lên lớp bên ánh đèn
    Bản làng em rộn vang khúc hát
    Niềm tin bao la mẹ viết trong đầu
    Vầng trăng lên cao trong sáng một màu
    Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây
    Em nghe lòng mình niềm vui đong đầy
  6. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @ong: hì mình cũng ko biết bé nào hát nữa . Lần duy nhất vào thăm vườn Bác là năm lớp 6, bây giờ chịu chẳng thể nào nhớ được là hôm đó mình đã nghe thấy những gì nữa

    Cây đa này tay Bác trồng
    Cây ơn Bác lớn lên cùng núi song
    Gió bắt nhịp bài kết đoàn
    Cây vui hát tiếng chim hòa véo von
    Á a?
    Trời xanh mênh mông
    In hình Bác cùng cây lá màu xanh tươi
    Nay Bác dù đi xa nhưng cây Bác đang che mát đầu cháu thơ
  7. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ cuối tuần của mọi người thế nào? Mình thì đi hơi nhiều, vui nhất là chiều hôm qua đang đi thì mưa một trận to kinh khủng bố , ngập đường ngập phố, lác đác có vài bác dắt xe rồi, may mà mình ko sao

    Em đi trong tươi xanh
    Chim hòa binh tung cánh
    Mênh mông một bầu trời
    Ánh cờ sao lấp lánh
    Em đi trong tươi xanh
    Thơm hương lúa bay quanh
    Rừng vàng ngân tiếng hát
    Trong ánh nắng bình minh
    Em đi trong tươi xanh
    Bao la tình non nước
    Vâng hào quang lung linh
    Trên sông núi quang vinh
    Bầu trời xa vẫy gọi
    Xôn xao niềm mơ ước
    Thênh thang đường em bước
    Dưới sao bay đẹp bóng cờ
    ---------
    Mút này, mình là người HP gốc mà bây giờ mới nghe bài lời biển đấy, có bài gì về HP nữa cho anh SAISer và mình nghe với
  8. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến HP, có bài hát về Phạm Ngọc Đa, câu chuyện về Phạm Ngọc Đa đã được viết thành truyện.

    Dòng sông quê hương em bốn mùa phù sa đỏ
    Em yêu từng bờ cỏ từng mùa lúa thơm hương
    Ôi Tiên Lãng quê ta bao con người bất tử
    Phạm Ngọc Đa tuổi nhỏ tấm gương soi sáng ngời
    Giặc tràn vào quê ta anh che dấu cán bộ
    Dẫu sa vào tay giặt anh không khai nửa lời
    Phạm Ngọc Đa chúng em nguyện suốt đời
    Học chăm và làm giỏi yêu ruộng đồng quê ta
    Phạm Ngọc Đa chúng em nguyện noi theo
    Tấm gương sáng muôn đời cho tuổi nhỏ hôm nay
    -------
    Những ai ở HP hoặc hay hút thuốc lào thì chắc biết đến địa danh được nhắc đến trong bài hát
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 28/05/2006
  9. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Trong không gian bay bay một hành tinh thân ái
    Một lời mẹ ru con bình yên giấc say
    Một đàn chim tung cánh đón mây trời hiền lành
    một chồi non thắm xanh lâu bền lá cành
    Bay lên cao lên cao loài bồ câu trắng tinh
    Nghe xôn xao xôn xao tiếng hát bạn bè mình
    Yêu thương nhau bên nhau
    Loài người tay nắm tay
    Cho em thơ tương lai ngát xanh hành tinh này
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 29/05/2006
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    BỐN MÙA CÙNG EM
    Sáng tác : Hàn Ngọc Bích
    Cùng em qua mùa xuân là màu xanh của lá
    Cùng em qua mùa hạ là đầy trời tiếng ve
    Cùng em mơ vào mùa thu cây xanh xanh thắm tươi ánh cờ
    Mùa đông mẹ che từng ngọn gió
    Tình thương của mẹ sưởi ấm cả mùa đông
    Hồng thắm trên vai màu cờ son
    Vang vang câu hát trong gió vờn
    Đảng cho em ngày vui mà đẹp thế
    Mầm non của Đảng em nhớ chẳng hề phai​
    http://www.4shared.com/file/1820583/4c17fcc7/bon_mua_cung_em.html
    --------------------------------
    BÀ THƯƠNG EM

Chia sẻ trang này