1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ban meo chuby di bat chuot o dau the mai gio moi gap. vui quá tặng ban Mèo bài thơ nè
    meo ta buồn bực
    mai phải đến trường
    liền kiếm cớ luôn
    cái đuôi tôi ốm
  2. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    KNN oi post từ từ thôi không mà hết bài là mọi người buồn lắm đấy nhé
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp Chubby!

    Bình minh lên có con chim non
    Hòa tiếng hót véo von
    Hòa tiếng hót véo von
    Giọng hót vui say sưa
    Này chim ơi hót lên cho vang
    Lời thân ái thiết tha
    Rộn vang tới chốn xa
    Càng mến yêu quê nhà

    Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
    Cán đây rất dài cán cao quá đầu
    Em cầm đèn sao em hát vang vang
    Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan
    Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh
    Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn
    Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh
    Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi
    Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng
    Ánh sao sàng ngời chiếu miền non ngàn
    Em cầm đèn sao em hát vang vang
    Này ánh hòa bình đuổi xua loài xâm lăng
    Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh
    Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn
    Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh
    Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi
    @ong: bài thơ đó KNN quên béng mất, bạn ong post lại mình mới nhớ ra
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 29/05/2006
  4. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cây bàng mùa hạ


    Tán lá bàng xanh che mát tuổi học trò
    Giọt nắng ngẩn ngơ rơi trên đôi vai nhỏ
    Trái bàng chín vàng từng chùm từng chùm nhớ
    Xôn xao hè về bàng thắm tuổi mộng mơ
    Ơi cây bàng mùa hạ
    chim tưng bừng mở hội
    Như tuổi học trò đẹp bao ước mơ
    Xanh xanh tình bạn thắm thiết dưới mái trường
    Ơi cây bàng mùa hạ, vui đêm hồng lửa trại
    Ơi tuổi học trò rồi mau lớn lên
    Xa trường xa bạn đừng quên tán lá bàng​
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình là người vô sản nhưng thấy cả nhà mình mất ăn mất ngủ vì bạn KNN nên mình cũng " thử 1 lần rồi coi " (cụ thể là vì cái bài thơ của bạn ong đấy).Xin phép bạn KNN cho mình spam chút nhé(dù sao thì cũng dây mơ rễ má phải ko bạn?).
    Tặng CC,KNN và những ai yêu topic TUỔI THẦN TIÊN
    Mèo ta buồn bực
    Mai phải tới trường
    Liền kiếm cớ luôn
    Cái đuôi tôi ốm
    Cừu mới be toáng
    Tôi sẽ chữa lành
    Nhưng muốn cho nhanh
    Cắt đuôi khỏi hết
    Cắt đuôi ấy chết
    Tôi đi học thôi!!!
    (CC đã khi nào giống mèo con chưa em?)
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-2707GBokdaX06zhkSyj8Sh3oTMUyZ.U-?cq=1&p=12
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh MT chuyển giúp em món quà này tới người mà anh ngày mong đêm ngóng ạ (cũng gây tò mò phết anh nhờ )
    MÈO CON ĐI HỌC
    ------------------------------
    Chúc topic Tuổi Thần Tiên ngày 1-6 vui vẻ
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bạn KNN cho mình spam 1"phát "nữa thôi,mình hứa đấy.Chẳng là bữa trước mình tặng em CC của mình rồi nhưng em út thì lại chưa ,nên đã "đâm lao thì phải theo lao" nếu ko thì ......Chắc KNN chưa biết thói "ăn vạ" của MUT ,nhỉ!
    Bài này những ai học "cải cách" chắc còn nhớ.
    (Mut ơi ,chị thích nhưng hơn 20 mươi năm rồi ko "gặp" lại nên có thể ko được chính xác đâu.Kệ nhé!!!)
    Lớp Một ơi ,lớp Một!
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên.
    Chào cô giáo kính mến
    Cô sẽ xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên.
    Lớp Một ơi ,lớp Một!
    Đón em vào năm trưóc
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.
    @ CC : Em nói vậy làm có người đang hồi hộp đây này.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chị ba , hihi, món quà đầu tiên trong ngày của Em đấy , em cảm ơn chị, hihi . Bài này k hiểu ngày xưa em có được học ko, sao k còn lưu luyến chút nào trong trí nhớ cả chị ạ . Chậm chút nào vào mà ko thấy quà là em đang định... giở thói ăn vạ ra, ha ha
    Tinh thần ngày 1/6 của chúng ta bất diệt, bất diệt, bất diệt.
    Chúc topic Tuổi Thần Tiên phát triển lâu dài, lâu dài, lâu dài
    Chúc mọi người luôn vui vẻ, khoẻ xinh, vô tư như Tuổi thần tiên .
    Nào cùng nắm tay ta hát nào

    [​IMG]
    Trái đất này là của chúng mình
    Trái đất này là của chúng mình
    Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
    Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
    Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
    Cùng bay nào - Cho trái đất quay
    Cùng bay nào - Cho trái đất quay
    Trái đất này là của chúng mình
    Vàng trắng đen tuy khác màu da
    Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
    Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
    Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm
    Màu da nào - Cũng quý cũng thơm
    Trái đất này là của chúng mình
    Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
    Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
    Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
    Hành tinh này - Là của chúng ta
    Hành tinh này - Là của chúng ta​

Chia sẻ trang này