1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa.
    Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
    Em gối đầu lên những vần thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời làm mát ngày qua.
    Trời mênh mông, đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây có vườn bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn từ suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa.
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chà, cảm ơn bác Khong noi nhieu quá cơ. Hì hì... em vote cho bác 5 sao ạ.
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lần này mình vô đây ko phải để spam đâu mà là để "chọc ngoáy" topic này chút .Chủ và khách đều đi vắng ,tranh thủ coi có "khoắng" được thứ gì không.
    Mẹ,mẹ ơi ! Cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà giây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay
    Mẹ ,mẹ ơi ! Cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi!
    Tác giả (nếu nhớ ko lầm) :Phạm Hổ
    Đính chính :Để phòng hậu họa ,xin thông báo đây là thơ,ko phải bài hát.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 08/06/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    chà chà chẹp chẹp, tháng 6 - tháng hành động vì trẻ em mà Tuổi Thần Tiên lại vắng vẻ thế này
    Bài này bạn Linh Hương hát nhé, bây giờ dẫn chương trình Ngộ nghĩnh tuổi thơ thì phải .

    Kỷ niệm thành phố tuổi thơ
    [​IMG]

    Trưa nay qua đường phố
    quen gặp những tiếng ve đầu tiên
    Chợt nghe tâm hồn xao xuyến
    Điệp khúc tiếng ve triền miên
    Tiếng ve đu cành sấu
    Tiếng ve náu cành me
    Tiếng ve vẫy tuổi thơ
    Tiếng ve chào mùa hè
    Và gọi cơn gió mát
    Những đêm đầy trăng thanh
    Tiếng ve như lời hát đan giữa vòn cây xanh
    2.
    Nơi đây con đường vẫn qua
    Chợt thoáng tiếng ve gần xa
    Giọng chim im lìm trưa vắng
    Lại ngỡ tiếng ve gọi ta
    Tiếng ve trên đường vắng
    Hát theo bước hành quân
    Mãi xa vẫn còn ngân
    Tiễn tôi ra mặt trận
    Đường hành quân gấp gấp
    Tiếng ve chào say sưa
    Thấy thêm yêu thành phố
    trong sáng tuổi ngây thơ
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [em co bai` nay` thôi
    nghe thi` rất ngọt nhưng ko phải là bài cũ như của mọi người
    http://www.4shared.com/file/1910315/fcc7377c/01_di_hoc.html
    hic em ko co gi` nhiều góp với mọi người tấm lòng vậy
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm dạo này đi đâu bỏ bê nhà cửa thế nhở. Số tớ đúng là vô duyên, cứ sang đây trực uống trà đá là chủ nhà lại vắng mẹt, cứ đi rồi mới mang nước ra mời, thế có khộ không. Hay bận quá thì để tớ nhờ em Mút nhà tớ sang canh nhà hộ cho
    BỤI PHẤN
    Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
    Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy ...
    Em yêu phút giây này
    Thầy em, tóc như bạc thêm
    Bạc thêm vì bụi phấn
    Đã cho em bài học hay
    Mai sau lớn, nên người
    Làm sao, có thể nào quên ?
    Ngày xưa Thầy dạy dỗ
    Khi em tuổi còn thơ ..​
    http://www.4shared.com/file/1987167/cecb4e31/bui_phan.html
  7. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chubby sang chơi cứ tự nhiên vào rót nước uống đi .
    Tuần này KNN bận quá, đến hôm nay mới rảnh đc chút ít, qua nhà nhóm bếp, đun nước pha trà mời các bạn đây
    Mình có bài hát này nói về một trò chơi mà chắc ai cũng biết, hì, nhưng lại một lần nữa mình ko biết tên bài hát , bịa ra một cái tên vậy

    Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi vui thay
    Cò bay con cò bay, khi cò bay mau vẫy vẫy tay
    Chim bay con chim bay con chim bay là con chim bay
    Nhưng khi nghe nói nhà bay không giơ tay ta đứng lặng im
  8. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hix còn bài Tạm biệt búp bê xinh xinh gì đấy của em thì sao hả mấy bác
  9. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà được một lúc rồi KNN lại phải đi đây, đều chân ta cùng bước....

    Kèn vang đây đoàn quân
    Đều chân ta cùng bước
    Cờ sao đi đằng trước
    Ta vác súng theo sau
    Nào ta đi cùng nhau
    Đều chân theo nhịp trống
    Các chiến sĩ tý hon
    Hát vang lên nào
    @yuna_vu: KNN có bài đó, nhưng chất lượng ko tốt, ko muốn up lên, để mấy hôm nữa nếu kiếm đc bài nào tốt hơn thì up lên sau.
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 10/06/2006
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thấy nước đâu (chưa đun nhá), cốc cũng chẳng có, không lẽ mang cốc nhà mình sang đây ngồi uống
    Bài này hình như khác bài Mùa xuân tình bạn của KNN đã up
    MÙA XUÂN TÌNH BẠN
    Chúng ta cúng nắm tay cùng hát vang về tình bạn
    Thiết tha và sáng trong như cuộc đời bao yêu thương
    Khi có bạn thân ái nắm tay cùng nhau đi tới
    Dù hiểm nguy gian khó dù bão táp mưa xa
    Chúng ta sẽ vượt quá để đón mùa xuân đến
    Khi có bạn thân mến
    Trong lòng ta nở hoa
    Đẹp biết bao tình bạn nào ta cùng hát ca​
    http://www.4shared.com/file/1990471/98cf09a7/mua_xuan_tinh_ban.html

Chia sẻ trang này