1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đinh đi thì nhớ ra có bài này, nhạc Kachiusa lời Việt, nghe lạ lạ (ko phải lời Việt quen thuộc do tốp ca TPHCM hát)

    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
    Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ
    Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Kachiusa
    Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa
    Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng
    Từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng
    Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng
    Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày
    Cảm ơn bác MT nhiều. Ngày mai em up bản kia lên.
    @Chubby: hì KNN sơ xuất quá . Bài Mùa xuân tình bạn Chubby up hay quá, lâu rồi mới đc nghe lại đấy .
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 12/06/2006
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    oi sao mừng quá xá !
    năm nay tớ 23 ròi mà còn thích nghe nhạc nhi đồng mẫu giáo cực ! mẹ tớ bảo có... chó nó mới lấy mày !
    không ngờ hôm nay thấy nhiều nguời giống mình wá !

    hôm nay em zì quét 1 bài của Truơng Quang Lục, có khúc là " em nhớ năm xưa sống kiếp bụi đời, đời em dần trôi theo tháng ngày chìm nổi ...."
    sao hay thế ko biết !
  3. tvkttvnol

    tvkttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Cám ơn các bài hát thiếu nhi rất hay trong topic này của các bác (đặc biệt là bác KhongNoiNhieu, không biết bác có phụ trách âm nhạc thiếu nhi của đài phát thanh nào không mà sưu tầm được nhiều nhạc chất lượng tốt thế). Xin góp với forum một vài bài hát về Trung thu nhi đồng sáng tác ở miền Nam trong thời trước 75 của phong trào sinh viên phản chiến mà mình thu được từ băng cassette cũ ở nhà. Chất lượng thấp, "ca sĩ" nghiệp dư, đệm đơn giản chỉ với mandolin và guitare, nhưng vẫn tạo được một không khí rất lạ, giúp ta cảm nhận được tình cảm của nhân dân sống trong vùng tạm chiếm, khát khao một tương lai hòa bình và thống nhất.
    Đoạn giới thiệu: bài đàn đệm là "Tình nghĩa Bắc Nam": http://www.4shared.com/file/2001840/6eb4ddd7/intro.html
    Một bài ngộ ngộ có chú Cuội: http://www.4shared.com/file/2001706/e8e7fadb/bai7_chuucuoioi__.html
    Một bài khác về chim bồ câu: http://www.4shared.com/file/2001724/34dff975/bai14_naominhcung__.html
    Và chị Hằng, đương nhiên cũng có mặt: http://www.4shared.com/file/2001717/86fbfb0c/bai11_naychihanglai__.html
    Còn một vài bài khác, nếu các bác đồng ý tui sẽ post tiếp lên!
    (Tui chẳng biết tên bài hát cũng như tác giả, hay bất cứ thông tin nào khác về người hát, người thu v.v...Nếu bác nào biết xin vui lòng chia sẻ cho tui, cám ơn rất nhiều)
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ là hàng xóm hay lảng vảng qua đây chơi thôi, nhân tiện bạn chủ nhà này dạo này busy nên vào nói trộm mấy câu., bạn cứ up lên đây đi, nghe thú vị lắm, bài trẻ con càng mộc mạc tự nhiên càng hay Nhất là lâu lâu mới nghe tiếng mandolin
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chú nói thế làm anh hơi bị kinh. Anh năm nay 33 rồi mà vẫn thích nghe nhạc nhi đồng. Thế này thì con... gì nó mới lấy anh nhỉ?
    @KNN: mấy chỗ thiếu trong bài Kachiusa đây, anh post lại vì sợ quá 2 ngày rồi, chú ko kịp sửa bài của chú:
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
    Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ
    Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Kachiusa
    Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa
    Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng
    Từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng
    Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng
    Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày
    Thế còn cái bản gì của Nhà Thiếu nhi TP HCM chú post nốt lên đi. Càng nhiều càng ít.
  6. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Góp vui thêm, bản Katyusha hát tiếng Nga :
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=19E81B4F50BD6250
  7. chu_ong_maia

    chu_ong_maia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Từ xa xưa thuở nào
    Trong rừng xanh sâu thẳm
    Đôi bạn sống bên nhau
    Bê vàng và Dê trắng
    Một năm trời hạn hán
    Suối cạn cỏ héo khô
    Lấy gì nuôi đôi bạn
    Chờ mưa tới bao giờ

    Bê vàng đi tìm cỏ
    Lang thang quên đường về
    Dê trắng thương bạn quá
    Chạy khắp nẻo tìm Bê
    Đến bây giờ Dê trắng
    Vẫn gọi hoài bê bê...
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cả nhà.
    Tớ mới thi cử và nộp luận văn xong. Mới ngủ bù dậy luôn. Lâu không vào đây thấy như cái mê cung! ]]Hẹn chút nữa sẽ đóng góp mấy bài thiếu nhi nhá!
  9. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @martenzi: hì bạn mới có 23 thôi, so với nhiều bậc cao niên hay lảng vảng ở TTT thì vẫn còn thiếu nhi lắm. Như anh SAISer và MT đấy, cả bác ThanhCo_1972 (nếu đúng bác sinh năm 72 thì bác "già" nhất) tuổi toàn 3x cả đấy. Ngoài ra còn có một loạt các bạn đầu hai (có bạn ba ) thứ tóc nữa, toàn là 8x đời đầu
    @tvkttvnol: bạn cứ up lên đi
    @WP: sợ lạc đường cứ hỏi Chubby , vẫn thỉnh thoảng lảng vảng ở đây đấy .
    Có nhiều bạn thi và bảo vệ tốt nghiệp nhỉ. Qua nhà hàng xóm hóng hớt đc tin vui là Chubby đc thất học, chúc mừng nhé . Mà mấy hôm nay bên đó có gì vụ gì vui lắm (có liên quan gì tới mình ko nhỉ )
    @MT: em up nốt bản Kachiusa còn lại lên đây

    Nào bạn ơi cùng hát với nhau niềm yêu đời
    Bầu trời cao cò trắng rủ nhau bay về
    Cùng với ta hát lên ước mơ tuổi thiên thần
    Có nụ hoa và tiếng gió ru ngọt ngào
  10. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ối chị KNN ơi, bé Trang yêu chị lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
    cúm ơn tất cả các anh chị trong topic Tuổi Thần Tiên nhé, sau này khi em mở được nhà trẻ rồi chắc chắn em sẽ dạy cho bọn nhóc trong nhà trẻ của em hát nhạc thiếu nhi ^^ (bọn trẻ con dạo này nó toàn Ưng Hoàng Phúc thoai )

Chia sẻ trang này