1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Chú bé loắt choắt
    Cái xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghênh nghênh
    Ca-nô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đường vàng
    Up lại bài Ngày lễ hội -dan ca Bỉ bị hỏng link.
    @yuna-vu:
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 13/06/2006
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 13/06/2006
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    không bác nào có bài này của Truơng Quang Lục à , có khúc là " em nhớ năm xưa sống kiếp bụi đời, đời em dần trôi theo tháng ngày chìm nổi ...."
    bác khongnoinhieu xem lại hộ em với, hình như có 1 cái băng catsette ngày xưa phát hành toàn bài của Truơng Quang Lục đấy, em thấy bác up lên mấy bài trong đấy rồi, up nốt cho em bài này đi !
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có bài đấy, cũng chưa nghe nói đến bài hát nào có lời như vậy cả. Mình mà quen ai ở đài phát thanh thì đã ko để các bạn phải đợi
    hôm qua nghịch rubik, làm đc 6 mặt trong thời gian gần 2phút
    [​IMG]

    Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo nở hoa phượng đỏ, đầy ước mơ hy vọng
    Tu hú kêu, tu hú kêu, mùa quả chín và mùa thi, tình bạn trong sáng dưới mái trường
    Ve ve ve hè về, vui vui vui hè về.
    Cây xanh xanh rợp bóng sân trường, hương sen thơm tỏa ngát muôn nhà.
    Tung cánh chim, bay khắp nơi, dưới bầu trời, với tuổi trẻ. Tổ quốc đang mong chờ
    Ta bước đi trong nắng mai, nghìn việc tốt giục lòng ta học tập gương sáng bao anh hùng
    Hãy nhớ lấy lời Người, hãy nhớ lấy lời Người
    Mang trong tim màu thắm khăn quàng, mang trong tim màu sắc hoa phượng.
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 13/06/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là liên quan đến chú rồi. Chú ở ngay HP hay ở chỗ nào cho anh biết vị trí địa lý đi
    Còn cái bài Kachiusa lời 2 này ko được phê lắm. Nó không giống với nguyên bản như version kia, đây chỉ là mượn nhạc rồi điền lời tự do vào thôi.
    Anh post 1 bài của thiếu nhi Nga:
    sогда мои д?fзOя со мной
    .сли с д?fгом вĐại ý là[/I]: khi có bạn thì thật là vui, làm được nhiều việc, chẳng sợ gì hết, còn ko có bạn thì chẳng ra trò trống gì...

    P.S.: à quên, chú tâm sự những gì với bé yuna_vu để bé gọi bằng chị thế?
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 13/06/2006
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái nhà chị Sứ này, khách đến nhà (nhất là khách TW nhá) thì phải đun nước mời mọc ,ân cần ý chứ, lại bảo hàng xóm sang chỉ đường hộ là thế nào, nhà tớ tớ còn không nhớ đường nữa là. Chuyện nhà tớ á, có có chuyện vui , chả là giữa tháng này ở HN Tower có sự kiện lớn của em út nhà tớ, nếu hàng xóm rỗi thì quá bộ đến tham dự cho vui.
    Cảm ơn vì chuyện thất học nhá (hay nhở, thất học , rồi sẽ thất nghiệp, lại được chúc mừng chứ)
    @Anh MT : cái bài anh up hình như tiếng tên tiếng Việt là ?oKhi có các bạn bên mình? đúng không ạ ? Em được cho mấy bài nhưng mà giờ em cũng không phân biệt được tên nên chịu ko úp lên được.
    Bài này là Chiều Hải cảng của thiếu nhi Nga hát
    http://www.4shared.com/file/2033367/231a774c/chieu_hai_cang.html
    Mà bác về nhà lo gấp chuyện em Mút đi ạ, em ý đang chờ. Liên quan là liên quan thế nào, bác để cho hàng xóm còn nghe nhạc Thiếu nhi cho chóng nhớn, về nhà mình thôi bác.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bông Hồng Tặng Cô

    [​IMG]
    Em trồng giàn bông truớc cửa nhà em
    Em dành một cây cho cô giáo hiền
    Giàn bông lên, đua chen sắc huơng.
    Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng.
    Cây bông hồng, em trồng tặng cô
    Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội
    Mát dịu mùi huơng, như tình thuơng mến
    Cô dành cho chúng em.
    Cây bông hồng, tấm lòng em đó.
    Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền
    Đôi tay ân cần dịu êm.
    Cây bông hồng, em trồng tặng cô
    Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội
    Mát dịu mùi huơng, như tình thuơng mến
    Cô dành cho chúng em.
    Cây bông hồng, tấm lòng em đó.
    Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền
    Đôi tay ân cần dịu êm​
    -------------------------------------------------------------
    chà chà, cứ bên tung bên hứng thế này anh cả có 3 đầu 6 tay cũng ko theo kịp đâu anh ạ , theo ngu ý của em là anh cứ im lặng nhẹ nhàng vào nhà... hàng xóm, khẽ khàng up nhạc rồi rón rén mà đi ra, ( như em đây này, ko dám ho he nửa câu )
    @CC : ai cũng hiểu, chỉ 1 người ố ình ko hiểu, hè hè ( hồi xửa xưa em hát câu này tặng chị CC 1 lần rồi nhở ), hàng xóm thì hàng xóm, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2, là là la lá lá la la la lá là
    @ chị WP : là la, free rồi up nhạc tiếp đi chị
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bài này trẻ con người nhớn bên Úc biết hết nhá! Giai điệu cực kì dễ thuộc. Thỉnh htoảng lại lẩm nhẩm ---- Bob the buider.... CAN WE FIX IT?
    BOB THE BUILDER - CAN WE FIX IT?
    [​IMG]
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=B69E3E0F2573F312​
  8. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bài này cho người vừa thất học

    Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè
    Dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá
    Mùa thu sáng đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn
    Vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu
    Mùa thu ơi mùa thu mùa đi xây những ước mơ
    Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em
    Mùa thu ơi mùa thu mùa thơm trang sách mới
    Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu
    @anh MT: hì từ khi xây nhà TTT đến nay em và yuna đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Còn nhà em ở HP ở cách Đồ Sơn 25km theo đường mèo đi , còn đường chim đi thì em ko rõ lắm , tuy nhiên nếu chỉ đi ngắm biển và gió lộng thì gần lắm, cách khoảng 5km là có thể đc rồi

    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/06/2006
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 15/06/2006
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn KNN nhưng không hiểu sao tớ không down được (bài Lệ đá thì down bình thường) Vẫn thắc mắc là thất học thì có gì vui đâu mà chúc mừng nhở
    MÀU ÁO CHÚ BỘ ĐỘI
    Màu áo chú bộ đội mới trông là màu xanh
    Như màu lá trên cành hòa cùng màu xanh rêu đá
    Màu áo chú bộ đội đi trên đường cát bụi
    Lại ánh sắc màu vàng có màu đỏ đất núi xen nâu đất đường làng
    Màu áo thân thương khó đổi màu qua mưa nắng
    Như tình sâu nghĩa nặng chẳng thay đổi bao giờ
    Như tình dân nghĩa Đảng còn nguyên vẹn như xưa
    Mai đây chúng em đi dưới màu cờ lại mang tấm áo
    Không phai mờ không phai mờ được màu xanh, tươi xanh
    Màu áo chú bộ đội mới trông là màu xanh
    Như màu lá trên cành hòa cùng màu xanh rêu đá
    Màu áo chú bộ đội đi trên đường cát bụi
    Lại ánh sắc màu vàng có màu đỏ đất núi xen nâu đất đường làng
    Màu áo cha anh đến tuổi truyền cho con cháu
    Ai nhìn sao Bắc Đẩu mà quên cả đêm dài
    Ai nhìn thân áo vải mà quên cả chông gai
    Nay mai chúng em khôn lớn bằng người
    Lại mang tấm áo không phai mờ
    Không phai mờ được màu xanh, tươi xanh​
    http://www.4shared.com/file/2061002/6585dde7/mau_ao_chu_bo_doi.html
  10. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì , kết thúc của cái này là sự bắt đầu của cái khác mà, đáng chúc mừng lắm chứ
    Mà Chubby đừng "đua đòi" như vậy, "già" rồi, đầu 3 thứ tóc rồi, sao lại "bắt chước" bọn trẻ gọi KNN là "chị" vậy, phải làm gương cho tụi trẻ còn học tập chứ . Ah, hay hết muốn tự nhận là "già" rồi , thế thì nghe nhạc thiếu nhi cho "chậm" nhớn
    Chị Sứ làm mình nhớ đến quyển truyện đầu tiên ko phải truyện tranh mà mình đọc là quyển Hòn Đất của nhà văn Anh Đức, hồi đó là năm lớp 5.
    @mút: 3 câu rồi
    Mình đã sửa link bài Mùa thu ngày khai trường rồi. 4shared thỉnh thoảng làm sao ấy

Chia sẻ trang này