1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù WP đã nhanh tay e*** nhưng KNN vẫn kịp đọc được WP gọi knn là chị. Là anh thì ko chắc chắn lắm nhưng là male thì 100%.
    @mút: cháu bạn đấy à? trông nghịch thế, chắc là giống cô/dì/bác của cháu nó . Nhìn mắt trẻ con bao giờ cũng đẹp, sáng trong kỳ lạ.
    Một bài hát nữa nhân ngày sinh của Bác
    Hoa thơm dâng Bác
    Nhưng cháu ngoan bác Hồ khăn hồng bay rực rỡ
    Như những bông hoa thơm hoa đẹp trăm miền
    Cùng về đây khoe sắc thắm, cùng về đây ngát hương thơm
    Bông hoa nghìn việc tốt, bông hoa học hành chăm
    Bông hoa chi đội mạnh
    Đều xứng đáng mang tên cháu ngoan bác Hồ
    Là những bông hoa thơm kính dâng bác Hồ

    http://www.4shared.com/file/1688273/7bcea7b3/13_hoa_thom_dang_bac.html
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân tình bạn
    [​IMG]
    Chào mùa xuân đến muôn hoa ngát hương
    Mặt hồ in bóng cây xanh lá xanh
    Mùa xuân đến hoa tình bạn dưới mái trường
    Chào mùa xuân đến chim ca líu lo
    Tình bạn trong nắng xuân bao ước mơ
    Dù mai đây xa mái trường thân yêu
    Ơi tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười
    Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa, xuân ngọt ngào
    Ơi tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười
    Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa, xinh tươi mùa xuân
    KNN : he, cháu tớ thì đúng là xinh xinh, đáng yêu... giống cô/dì/bác nó rồi , cơ mà ảnh đó không phải cháu tớ . Có 1 số ảnh trẻ con yêu yêu, tớ up cùng với bài hát, vừa nghe, vừa ngắm, chủ topic có duyệt ko ?
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 20/05/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài của bạn Bông hoa làm tớ nhớ lại lời Việt, nghe hay phết thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm hát . Type lên đây, nhưng gần chục năm rồi chắc là không chính xác nữa. Bài này tớ nhớ là có 3 lời nhưng chỉ nhớ được 2 và rất có khả năng đầu của lời này và đuôi của lời kia.
    Kìa nhìn đàn chim trắng bay, cánh chim mang niềm vui
    Kìa nhìn đàn chim trắng bay, lấp lánh mái nhà ta
    Nào mở cửa ra, đón chú chim xinh
    Những chú chim đáng yêu không nào
    Kìa nắng đã lên, hàng cây biếc xanh
    Rộn ràng tiếng ai cười
    Cất tiếng ca bạn ơi, vang khúc ca yêu đời
    Thật đẹp làm sao giấc mơ, giấc mơ mang niềm vui
    Thật đẹp làm sao giấc mơ, khắc sâu trong lòng ta
    Nào mở cửa ra, .....(hì hì, quên mất rồi)
    Những giấc mơ đáng yêu vô cùng
    Cùng cất tiếng tiếng ca ngợi ca giấc mơ
    Bồng bềnh áng mây trôi
    Gió mang bao niềm vui, đem đến cho bao người

  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    KNN mà cũng nhiều tâm sự phết nhở .Sao cơ, đầu 2 (...thứ tóc) mà đã bị coi là già lắm lắm rồi á, hơi động chạm đến một số hay ra vào đây đấy. Thế thì tớ bị xếp vào loại gì bây giờ hả trời, đầu tớ hiện có hẳn 3 thứ tóc cơ, he he.
    Tớ cũng biết là KNN tò mò lắm, tớ cũng muốn nói ghê cơ nhưng bạn ý còn e thẹn lém (tính bạn ý thùy mị, nết na, đoan trang, hiền thục) nên chỉ mới thổ lộ có thế thôi. ;;). Tớ chẳng muốn giấu làm gì nhưng nói ra không được khổ chủ đồng ý thì không hay lắm, thôi thì tốt nhất KNN cứ chăm chăm tranh thủ vào đây post bài là thế nào cũng biết thôi, bạn ý cũng hay ra vào đây lắm đới, nhờ bạn gì nhờ.
    -------------------------------------------------
    Bài này nghe cũng trong trẻo thánh thót lắm đây, nhưng mà đoạn sau tớ vốn rất dốt môn ngoại ngữ nên chịu không dịch được, chỉ type đoạn đầu thôi. Nghe các em thiếu nhi dân tộc này hát lại nhớ đến bài thơ cây bút chì xanh đỏ hồi cấp một, rất hay nhưng vì trí nhớ tồi tệ nên quên đầu quên đuôi hết rồi.
    MÀU XANH QUÊ EM
    Sáng tác : Nông Viết Toại

    Nương ngô xanh lúa xanh xanh rờn
    Dòng suối xanh in hình trời xanh
    Lúa đồng xanh vút xanh tươi màu
    Cả làng quê em là màu xanh xanh đẹp tươi
    Quê hương em sống bao êm đềm
    Ngàn tiếng ca tưng bừng ngày đêm
    Quê làng em sống trong thái bình
    Người người sống trong một tình thương với một niềm tin

    http://www.4shared.com/file/1627909/cadc3f7c/mau_xanh_que_em.html
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ cho con
    Sáng tác:Phan Văn Minh
    Trình bày :Thanh Ngọc
    [​IMG]
    Mẹ sinh con ra như bao ước mong
    Đời con như hoa mẹ bế ba bồng
    Vòng tay yêu thương từng sớm trưa chiều
    Bàn tay nâng niu như gió nâng diều
    Ơ..ơ... ơ... ơ... ơ... ơ ..ơ.. ơ ...
    Con lớn khôn trong nghĩa tình ba mẹ
    Tựa non cao như suối nguồn chảy ra
    Dù cho nơi đá mòn biển cạn
    Dù một mai cách xa muôn trùng
    Nghĩa mẹ cha con ghi tạc trong lòng
    Mẹ sinh con ra cho đôi mắt trong
    Còn ba cho con vầng trán rộng
    Mẹ trao cho con nứớc mắt thương người
    Còn ba cho con hơi thở yêu đời
    Ơ.. ơ... ơ... ơ...ơ.... ơ ...........
    Con lớn khôn mang dáng hình ba mẹ
    Quả tim son ,đôi mắt lệ mộng mơ
    Dù cho nơi đá mòn biển cạn
    Dù một mai cách xa muôn trùng
    Nghĩa mẹ cha không bao giờ con quên
    Bài hát này em cực thích ​
    @CC:Bài Doraemon có bản tiếng Việt.Bh vít nhầm thành bản tiếng Anh
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé nhớ có một bài rất hay là bài Mưa Bóng Mây, có ai có không cho xin cái. Lời bài hát không nhớ lắm, đại khái là
    Có cơn mưa nào lạ thế, thoáng mưa rồi tạnh ngay
    Em về nhà hỏi mẹ ,mẹ cười mưa bóng mây
    Mẹ ơi, cơn mưa rơi nho nhỏ, không làm ướt tóc em
    Mưa rơi trên trang vở không làm ướt chữ em
    Mưa ơi, cơn mưa rơi nho nhỏ, như em đang đùa vui
    Mưa không làm nũng mẹ, vừa khóc xong đã cười

    .....
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào chú KNN.
    Chẹp. Thấy em Chubby nói thế, anh mà ở địa vị chú anh còn post hăng nữa ý chứ. CC rất giỏi trong việc khêu gợi trí tò mò của anh em đấy nhỉ. Hí hí.
    Đóng góp mấy bài thiếu nhi Liên Xô vào topic nhé.
    Bài này trẻ con hay hát trong các buổi sinh nhật, nghe rộn ràng phấn khởi chứ ko ề à ảo não như "Happy birthday to you"
    Yfс,O бегf, неfклZже
    Sáng tác: 'ладими? Шаинский
    Thể hiện: 'ладими? Шаинский

    Yfс,O бегf, неfклZже
    Yе^е.од< по лfжам,
    А вода ?" по ас"алO,f ?екой.
    ~ неясно п?о.ожим
    ' э,о, денO непогожий,
    Yо?емf я весел<й ,акой.
    Y?ипев:
    Я иг?аZ на га?мо^ке
    У п?о.ожи. на видf?
    s сожаленOZ, денO ?ожденOя
    ТолOко ?аз в годf.
    Y?иле,и, вд?fг вол^ебник
    ' голfбом ве?,оле,е
    ~ беспла,но покаже, кино.
    С днем ?ожденOя позд?ави,
    ~, наве?но, ос,ави,
    oне в пода?ок пя,Oсо, «эскимо».
    Y?ипев:
    Я иг?аZ на га?мо^ке
    У п?о.ожи. на видf?
    s сожаленOZ, денO ?ожденOя
    ТолOко ?аз в годf.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    Chim sơn ca
    [​IMG]
    Líu lo, khi buổi sáng chim ca vang líu lo
    Líu lo líu lo chim trên cành, rộn ràng theo bước chân em
    Líu lo theo từng bước chân thơ ngây bước đi
    Líu lo líu lo chim trên cành, cũng ngày mai hát ca
    Khi đi tung tăng với bạn bè
    Khi đi trên phố với người thân
    Tíu tít tíu tít với bạn bè
    Như là bầy sơn ca
    Nhớ mãi nhớ mãi những con đường
    Yêu sao yêu quá những hàng cây
    Tíu tít tíu tít với bạn bè
    Như là bầy sơn ca​
    ---------------------------------------------------------
    Các bác nhà mình có biệt tài ném đá các em gái
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm
    Đưa cơm cho mẹ đi cày
    Trăng sáng sân nhà em
    Xin lỗi bạn KNN cho tớ mượn nhà spam nói với anh tớ chút nhé
    Dạ, thôi anh cả ơi, ở nhà mình có người gọi anh ời ời, nào Mong đợi ngậm ngùi, nào Đêm nay ai đưa em về,.... mà anh còn chẳng thèm ừ hữ gì nữa là mong ngóng với thẹn thùng này ăn thua gì mà kể ra đây anh. Tưởng sang đây là thoát nào ngờ ông anh trai sang tận đây ném cho hẳn một xô nước đá thế này có khổ tôi không. Bạn KNN nghe thấy thế cũng lặn luôn, không thèm post bài nữa. Thôi, bạn KNN về đây post nhạc tiếp đi, cả bình luận nữa, tớ về nhà tớ đây, không dám xí xớn sang đây nói linh tinh thêm đâu. Thôi anh cả, em về liền đây mà, sợ các bác quá rồi.
    @Bông hoa: ờ đấy ko phải bản tiếng Anh thật nhưng cũng ko phải bản tiếng Việt, nếu không phải tiếng Nhật thì có lẽ là Thổ Nhĩ Kỳ gì đó chứ không phải tiếng Việt mà.
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    MỤC LỤC​

    ABC song (Trang 3)
    Ai ngoài cánh cửa (Trang 2)
    Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. (Trang 4)
    ANIMAL SONG (Trang 3)
    Are you sleeping? (tiếng Pháp) (Trang 4)
    Ba mẹ cho con (Trang 5)
    Bài hát ru mùa xuân _qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Bài học đầu tiên (Trang 1)
    Bố là tất cả (Trang 2)
    Cháu vẽ ông mặt trời -qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chiếc đen ông sao- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chiếc khăn hồng (Trang 1)
    Chim sơn ca (Trang 5)
    Cho con (Trang 4)
    Cho con- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Chú ếch con (Trang 1)
    Con chim non (Trang 3)
    Đi học - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Đi học (Trang 1)
    Đời không già vì có chúng em (Trang 2)
    Đón trăng thu (Trang 3)
    Đưa cơm cho mẹ đi cày (Trang 5)
    Doraemon (Trang 3)
    Em bé giải phóng quân (Trang 1)
    Em đến cùng mùa xuân (Trang 2)
    Em đi giữa biển vàng (Trang 3)
    Em là hoa hồng nhỏ (Trang 2)
    Em là hoa hồng nhỏ- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Hành khúc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Trang 1)
    Hạt gạo làng ta (Trang 4)
    Hãy để Mặt Trời mãi chiếu sáng (Trang 4)
    Hoa thơm dâng Bác (Trang 5)
    I love you (Trang 3)
    If You are happy and you know it. (Trang 2)
    It Is A Small World (Trang 3)
    Khăn quàng thắp sáng bình minh (Trang 2)
    Khi tóc thầy bạc trắng (Trang 1)
    Little boy blue (Trang 4)
    Lời chào - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Lời mẹ ru- qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Mặt trời dịu êm - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Mẹ đi vắng (Trang 2)
    Mẹ yêu không nào - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Mơ ước ngày mai (Trang 1)
    Mùa hè đến (Trang 2)
    Mùa xanh quê em (Trang 5)
    Mùa xuân tình bạn (Trang 5)
    Mừng sinh nhật (tiếng Nga) (Trang 5)
    Mừng sinh nhật (Trang 2)
    My Had A Little Lamb (Trang 3)
    Ngày đầu tiên đi học (Trang 1)
    Nghe tiếng chim hót - qua tiếng hát nhí nhảnh của chị Hồng Nhung (Trang 1)
    Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm (trang 5)
    Như hòn bi xanh (Trang 2)
    Old Mc Donald (Trang 3)
    Tập thể dục buổi sáng (Trang 4)
    Tết suối hồng (Trang 2)
    Thiếu nhi thế giới liên hoan (Trang 3)
    Tiếng ve gọi hè (Trang 2)
    Trăng sáng sân nhà em (Trang 5)
    Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (Trang 4)
    Tuổi thần tiên (Trang 2)
    Twinkle Twinkle Little Star (Trang 3)
    Ước mơ hồng (Trang 3)
    Vì bé ngoan (Trang 2)
    You Are My Sunshine (Trang 3)

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này